Bão Kalmaegi đổ bộ vào Philippines lần thứ 7, khung cảnh khắp nơi như "ngày tận thế"

Chi Chi, Theo Phụ Nữ Số 15:23 05/11/2025
Chia sẻ

Số người tử vong vì bão tiếp tục tăng mạnh.

Sau khi đổ bộ nhiều lần, bão Tino (tên quốc tế: Kalmaegi) vẫn xuất hiện trên Biển Philippines vào thứ Tư, ngày 5 tháng 11

Bão Tino (Kalmaegi) đã đổ bộ lần thứ bảy vào đảo Batas, Taytay, Palawan, lúc 4h10 sáng thứ Tư (giờ địa phương), ngày 5 tháng 11.

Ảnh hưởng của bão Kalmaegi

Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết trong cuộc họp báo lúc khoảng 6 giờ sáng rằng Tino đã ở trên vùng biển ven bờ Linapacan, Palawan vào lúc 4 giờ sáng.

Cơn bão chậm lại, di chuyển về phía tây tây bắc với tốc độ 15 km/giờ so với tốc độ 25 km/giờ trước đó.

Cơn bão tiếp tục đi qua phía bắc Palawan vào sáng thứ Tư trước khi đi vào Biển Philippines, sau đó rời khỏi Khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào tối thứ Tư hoặc sáng sớm thứ Năm, ngày 6 tháng 11.

Tino vẫn duy trì cường độ trước bình minh thứ Tư, với sức gió mạnh nhất 120 km/giờ và giật lên đến 165 km/giờ. Tuy nhiên, PAGASA dự kiến cơn bão sẽ mạnh lên trở lại trong 12 giờ tới và đạt cường độ cực đại khi đi qua Biển Philippines.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm rằng vẫn còn nguy cơ cao xảy ra các đợt bão "đe dọa tính mạng và gây thiệt hại" với mực nước dâng cao vượt quá 3 mét ở Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan và Antique trong vòng 24 giờ.

Số thương vong tiếp tục tăng nhanh

Theo Reuters, đến trưa ngày 5/11, ảnh hưởng của cơn bão đã khiến ít nhất 66 người thiệt mạng.

Khi số người chết do bão Kalmaegi ở Philippines tăng lên 66, người dân ở tỉnh Cebu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đang phải đối mặt với sự tàn phá mà nó để lại: nhà cửa bị biến thành đống đổ nát, đường phố ngập trong mảnh vỡ và cuộc sống bị đảo lộn.

Bão Kalmaegi đổ bộ vào Philippines lần thứ 7, khung cảnh khắp nơi như

Bão Kalmaegi đổ bộ vào Philippines lần thứ 7, khung cảnh khắp nơi như

Bão Kalmaegi đổ bộ vào Philippines lần thứ 7, khung cảnh khắp nơi như

Bão Kalmaegi đổ bộ vào Philippines lần thứ 7, khung cảnh khắp nơi như

Bão Kalmaegi đổ bộ vào Philippines lần thứ 7, khung cảnh khắp nơi như

Bão Kalmaegi đổ bộ vào Philippines lần thứ 7, khung cảnh khắp nơi như

Khung cảnh không tưởng sau bão

Tại thành phố Talisay, những người sống sót đang lục lọi đống đổ nát, hy vọng cứu vãn được chút gì còn sót lại. Trong số đó có Eilene Oken, 38 tuổi, người đã đi bộ qua nơi từng là khu phố của mình và thấy ngôi nhà của mình đã bị phá hủy hoàn toàn.

"Chúng tôi đã làm việc và tiết kiệm nhiều năm trời để có được điều này, rồi trong chớp mắt, tất cả đã tiêu tan", bà nói, giọng nghẹn ngào. Nhưng bà Oken cho biết bà vẫn biết ơn vì gia đình bà, bao gồm cả hai cô con gái, đều bình an vô sự.

Cảnh tượng tàn phá hiện ra ở Cebu, một trung tâm du lịch lớn, khi nước lũ rút đi, để lộ những ngôi nhà bị phá hủy, những chiếc xe bị lật và đống đổ nát nằm rải rác.

Nguồn: Reuters, Rappler

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày