Báo Indonesia: Kỷ lục 28 năm bất bại tan tành, đội bóng của chúng ta bị Việt Nam hạ nhục!

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 22:13 15/10/2019

Thất bại thứ 4 liên tiếp trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 đã khiến truyền thông Indonesia quay lưng với đội tuyển con cưng.

Trang chủ của Bola, báo mạng hàng đầu Indonesia về thể thao vừa đăng tải bài viết nói về trận thua 1-3 trước Việt Nam với tiêu đề đầy cay đắng: "Kỷ lục 28 năm bất bại tan thành mây khói, Indonesia đã bị Việt Nam hạ nhục".

Báo Indonesia: Kỷ lục 28 năm bất bại tan tành, đội bóng của chúng ta bị Việt Nam hạ nhục! - Ảnh 1.

Tiêu đề báo có nội dung: "Kỷ lục 28 năm bất bại tan thành mây khói, Indonesia đã bị Việt Nam hạ nhục".

Bài viết do cây bút Muhammad Adiyaksa chủ biên kể về diễn biến trên sân của trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam. Trong đó, ông Adiyaksa tỏ ra tiếc nuối khi nhắc đến những tình huống bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi của chủ nhà, dù khó trở thành bàn thắng quân bình tỉ số.

"Phút 22 chúng ta bất ngờ tăng tốc để tấn công nhưng tình huống vây hãm khung thành bị bỏ lỡ đáng tiếc. Phút 41, Indonesia có cơ hội gỡ hòa nhưng cú đánh đầu là quá dễ đối với thủ thành Đặng Văn Lâm", trích bài báo của Adiyaksa.

Trên thực tế, Indonesia đã thể hiện bộ mặt vô cùng bạc nhược trong trận đấu vừa rồi. Họ tấn công không sắc sảo, phòng ngự cũng thiếu chắc chắn.

Báo Indonesia: Kỷ lục 28 năm bất bại tan tành, đội bóng của chúng ta bị Việt Nam hạ nhục! - Ảnh 2.

Việt Nam chơi trên cơ hoàn toàn Indonesia dù phải thi đấu tại sân khách. Ảnh: Hiếu Lương.

Báo Indonesia: Kỷ lục 28 năm bất bại tan tành, đội bóng của chúng ta bị Việt Nam hạ nhục! - Ảnh 3.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã thắng xứng đáng. Ảnh: Hiếu Lương.

Hơn nữa sau khi để thua 2 bàn, tinh thần của các cầu thủ Indonesia xuống thấy rõ. Tình huống Tiến Linh thoát xuống 2 trung vệ của Indonesia thậm chí còn không bắt tốc độ về bảo vệ khung thành, khiến thủ môn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 trong trận đấu.

Dù sao với việc để thua 3 bàn trên sân nhà, Indonesia rõ ràng đã bị Việt Nam hạ nhục. Từ năm 1998 đến nay, họ luôn tự hào với thành tích bất bại trước Việt Nam trên sân nhà. Mọi chuyện có lẽ đã tồi tệ hơn với Indonesia nếu Hùng Dũng thực hiện thành công quả phạt đền ở những phút cuối.