Bạn thân học khác lớp, khác trường liệu có bền được không? Hay chỉ vài tháng lại xem nhau như người xa lạ
Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín.
Chúng ta phải thừa nhận với nhau 1 điều rằng, mỗi chặng đường khác nhau trong đời ta lại gắn bó với một số người khác nhau. Mỗi lần lên cấp 3 hay lên đại học, mỗi đứa một lớp, đã không ít người từng thân đã chẳng còn thân thiết với nhau như trước nữa. Nhưng những lần ngoái đầu lại và nhớ về những ngày đó, thì kỉ niệm vẫn chỉ gắn với từng ấy con người - những đứa bạn chơi chung.
Buồn nhất không phải là hủy kết bạn, mà là bạn thì vẫn còn đó nhưng không còn để ý, tương tác, chia sẻ hay bình luận gì dưới ảnh hay status của nhau nữa, cuộc sống của bạn với người đó chẳng khác nào cuộc sống của một người lạ.
Quen những người khác nhau, quỹ đạo cuộc sống khác sau, có những người bạn của riêng mình. Giữa hai người vốn chẳng có mâu thuẫn hay hiểu lầm nào lớn nhưng không biết vì sao tình cảm vẫn dần phai nhạt đi, muốn níu giữ mối quan hệ ấy mà bất lực vô cùng...
Bạn thân mà học khác trường, khác lớp liệu có còn bền hay không?