Bạn bè ở quê ai cũng có 2 căn nhà, 2 xe hơi, đến buổi họp lớp chàng trai biết sự thật khốc liệt

Trần Hà , Theo Phụ nữ số 13:39 03/10/2024
Chia sẻ

Anh chàng làm việc ở thành phố và định từ chối đi họp lớp ở quê vì bạn bè đều giàu có, còn anh vẫn đang ở trọ, chưa có tiền tiết kiệm.

Bạn bè ở quê ai cũng có 2 căn nhà, 2 xe hơi và 1 gia đình hạnh phúc

Bài viết về sự vỡ lẽ sau khi đi họp lớp được đăng công khai trên tài khoản Wechat của anh Xiang Yuan nhận về nhiều sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Theo đó, người đàn ông này kể rằng sau khi tốt nghiệp khoa truyền thông của một trường đại học lớn, anh ở lại Bắc Kinh, Trung Quốc làm việc. Trong vòng 3 năm đầu, để cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp, vừa đương đầu với làn sóng thất nghiệp đang tăng cao, anh không dám nghỉ ngơi hay về quê. Năm nay, vì gia đình có việc quan trọng, anh xin nghỉ phép 3 ngày, trở lại quê hương là một vùng nông thôn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Thấy anh về, nhiều người bạn ở quê đã nhắn tin hỏi han, đồng thời hẹn anh gặp mặt, xem như là buổi hợp lớp ở tuổi 25, sau 7 năm rời mái trường phổ thông. Nghe vậy, Xiang Yuan định bụng sẽ mượn lý do có việc đột xuất, trốn tránh buổi họp lớp vì anh vô cùng lo lắng, xen lẫn tự ti.

Theo đó, các bạn của anh ở quê hầu như đều học hết cấp 3 rồi đi học nghề hoặc kinh doanh, làm nông. Song, sau nhiều năm cuộc sống của hầu hết các bạn trong làng đều trở nên khấm khá hơn. “Mấy năm qua, tôi nghe ngóng được việc các bạn ở quê ai cũng có hai căn nhà, 2 ô tô và hai đứa trẻ. Họ vừa có kinh tế vừa có cả gia đình hạnh phúc. Nhìn lại, tôi thấy mình chẳng có gì”, anh nói.

Bạn bè ở quê ai cũng có 2 căn nhà, 2 xe hơi, đến buổi họp lớp chàng trai biết sự thật khốc liệt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Xiang Yuan được xem như thần tượng với các bạn cùng lớp vì anh là người duy nhất của lớp đi học Đại học ở thành phố lớn, sau này còn trụ lại được ở Bắc Kinh làm việc. Thế nên, anh cũng lo ngại việc các bạn sẽ hỏi về công việc, chức vụ hay tiền lương, và đặc biệt là tài sản của anh. Xiang Yuan hiện vẫn ở trọ, đi phương tiện công cộng mỗi ngày để đến chỗ làm. Anh cũng chưa có người yêu vì quá bận rộn với công việc. “Công việc dường như đã hút cạn năng lượng của tôi. Tôi cũng không có khoản tích trữ”, anh Xiang Yuan chia sẻ

Hơn nữa, đã xa cách nhiều năm, anh cũng lo ngại sẽ không biết trò chuyện như thế nào với các bạn học. Vì lĩnh vực, nơi sống, các mối quan hệ của anh trong 7 năm qua hoàn toàn khác với các bạn học cùng quê. “Họp lớp là đoàn tụ nhưng cũng là cánh cửa để qua đó chúng ta có thể nhìn thấy sự va chạm trong suy nghĩ những người ở hai thế giới khác nhau. Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp phải rời nhóm chat sau khi họp lớp, mất ăn mất ngủ vì tự hỏi bản thân đã lựa chọn đúng con đường hay chưa”, Xiang Yuan chia sẻ.

Bạn bè ở quê ai cũng có 2 căn nhà, 2 xe hơi, đến buổi họp lớp chàng trai biết sự thật khốc liệt- Ảnh 2.

Xiang Yuan biết chuyện bạn học ai cũng thành công, có nhà và xe riêng.

Với từng ấy lý do, Xiang Yuan nghĩ sẽ tìm ra một cái cớ hợp lý để không đi họp lớp. Tuy nhiên, “người tính không bằng trời tính”, đông đảo bạn học đã tới nhà và kéo anh tới tham dự buổi họp lớp. Hầu hết các bạn đều làm công việc tự do nên họ rất dễ dàng hẹn gặp nhau, chứ không cần xin nghỉ hay sắp xếp lịch trống như Xiang Yuan. Và thế là Xiang Yuan đành phải tham gia buổi họp lớp “bất đắc dĩ”.

Hóa ra họ cũng có “góc khuất”

Tuy nhiên, những gì nhìn thấy, nghe được trong buổi họp lớp lại khác xa hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Xiang Yuan vỡ lẽ ra nhiều điều, tự tin và có thêm nhiều năng lượng trong cuộc sống hơn.

Theo đó, ban đầu anh rất bất ngờ vì sự gần gũi, thân thiết của các bạn học cũ. Ai cũng quan tâm và dành 1 sự tự hào, kính trọng nhất định khi nói về Xiang Yuan. Và điều đặc biệt là bạn học của anh không giống như các clip đang nhan nhản trên mạng dạng “chủ tịch đi họp lớp để khoe của”. Tuyệt nhiên, không ai flex tài sản cá nhân. Họ cũng bắt đầu kể về những nỗi khổ riêng.

“Một người bạn làm việc ở nhà máy. Từ một công nhân bình thường đã leo lên chức quản lý. Một người bạn khác của tôi được giới thiệu là sở hữu siêu thị giá trị hàng triệu Nhân dân tệ nhưng trước đó anh ấy đã có vài cửa hàng phải buộc đóng cửa. Cũng từng có quãng thời gian chạy vạy khắp nơi để có tiền trả nợ ngân hàng”, Xiang Yuan nhớ lại. Anh như vỡ lẽ ra điều gì đó. Hầu như mọi người đều rất cố gắng, họ cũng gặp những khó khăn, song sự kiên trì và khả năng thích ứng của họ cũng rất tốt. Ngoài ra, những bạn học khác làm nghề buôn bán, nông trại, mở xưởng,... đều chia sẻ rằng một năm họ làm việc không nghỉ ngày nào. Mỗi sáng đều chăm chỉ dậy từ 5 giờ, đi ngủ vào lúc 24 giờ. 7 năm qua số lần nghỉ ngơi hay đi du lịch đều đếm trên đầu ngón tay.

Bạn bè ở quê ai cũng có 2 căn nhà, 2 xe hơi, đến buổi họp lớp chàng trai biết sự thật khốc liệt- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Thế là Xiang Yuan thấy mình và bạn học bắt đầu có câu chuyện chung. Anh cũng mở lòng hơn trong việc chia sẽ những khó khăn, vấp váp trong việc học, việc làm suốt nhiều năm qua. “Các bạn cùng lớp đều rất chăm chỉ trong cuộc sống, sự giản dị trong lòng chưa bao giờ mất đi. Chỉ cần một người sống chăm chỉ bằng chính sức lao động của mình và có đóng góp với gia đình và xã hội thì ai cũng xứng đáng được khen. Chúng ta nên nhìn một người một cách toàn diện và không chỉ tập trung vào thành tích, tiền bạc, danh vọng và địa vị”, Xiang Yuan chia sẻ.

Hơn nữa, các bạn học tuy ở quê nhưng không hề cũ kỹ, họ cập nhật tin tức rất nhanh, cũng thành thạo mạng xã hội, bắt trend,...

Thế nên, nếu không bàn về chuyên môn công việc hay nơi ở thì mọi người hầu như không có quá nhiều sự tách biệt.

Khi đang trò chuyện, một người bạn học bỗng nói với anh: “Tôi rất ngưỡng mộ bạn vì có thể định cư ở Bắc Kinh”. Điều này khiến Xiang Yuan vô cùng bất ngờ. Hóa ra những người bạn học có đủ nhà lầu, xe hơi cũng luôn thầm ngưỡng mộ cuộc sống được làm việc đúng chuyên ngành mình thích, sống ở thành phố hiện đại của anh. Nhiều bạn học cũng chia sẻ rằng Bắc Kinh là ước mơ của họ, song không thể đến đó sống được vì đã có gia đình và quen thuộc với công việc ở quê. Khi nhìn hình ảnh Xiang Yuan đăng tải về những chuyến công tác hay chỉ đơn giản là những bữa ăn ở thành phố lớn, nhiều bạn bè ở quê cũng thầm ghen tị với anh.

Nhìn lại, Xiang Yuan thấy rằng, cuộc đời mình cũng đâu có tệ đến vậy. Anh được học đúng chuyên ngành mình thích, sống ở thành phố mình muốn. Tuy mỗi ngày đều đối diện với áp lực công việc nhưng may mắn có những đồng nghiệp tốt, mức lương ổn định. Rõ ràng từ đầu anh không chọn sự an phận, anh muốn bản thân có nhiều trải nghiệm, có một cuộc đời khác với lúc anh ở miền quê nghèo. Hơn nữa, chặng đường phía trước còn dài, rồi cũng sẽ đến lúc anh có “tài sản” cho riêng mình. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày