Bà mẹ viết di chúc "Hối hận vì sinh các con" - Trẻ về sau có hiếu hay không, thấy ngay 3 dấu hiệu này

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ số 16:21 17/06/2025
Chia sẻ

Nuôi được một đứa trẻ biết hiếu thuận là phúc phận của cả gia đình.

Trên mạng xã hội Trung Quốc từng xôn xao câu chuyện: Có một cụ bà 80 tuổi viết di chúc cho bốn người con: "Cảm ơn các con đã chăm sóc mẹ, nhưng mẹ hối hận vì đã sinh ra các con". Bà cụ nuôi bốn người con trai, rồi lại chăm thêm tám đứa cháu. Thế nhưng khi bà bị đột quỵ, không thể tự chăm sóc bản thân, thì chẳng đứa con nào chịu đón mẹ về.

Cuối cùng, họ bàn nhau thuê một căn phòng trọ, đưa bà vào đó, mỗi tháng thuê người chăm sóc với giá 7.000 tệ (khoảng 25 triệu đồng).

Dẫu biết người trưởng thành nào cũng có cuộc sống bộn bề riêng, nhưng là con cái, thì đó là trách nhiệm không thể trốn tránh.

Về mặt pháp luật, con có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ. Về mặt đạo đức, lại càng không nên coi cha mẹ là gánh nặng, đẩy qua đẩy lại, để họ sống cảnh cô quạnh cuối đời, điều đó thật tàn nhẫn.

Là cha mẹ, ai cũng mong con mình khi trưởng thành sẽ trở thành người có trách nhiệm, biết cư xử, hiểu lễ nghĩa và đặc biệt là biết hiếu thảo với cha mẹ. Người xưa có câu: "Ba tuổi xem lớn, bảy tuổi xem già", ý nói chỉ cần quan sát tính cách của trẻ khi còn nhỏ, có thể phần nào đoán biết được cách hành xử của chúng khi lớn lên.

Một đứa trẻ nếu ngay từ nhỏ đã biết ơn, biết quan tâm và cảm thông với cha mẹ, thì phần lớn khi trưởng thành sẽ trở thành người con hiếu thuận. Thế nhưng thực tế lại thường trái ngược. Có quá nhiều bậc cha mẹ sống tần tảo cả đời, hy sinh mọi thứ vì con, cuối cùng lại nuôi lớn một đứa trẻ chỉ biết nhận mà không biết ơn.

Bà mẹ viết di chúc

Ảnh minh hoạ

Những đứa trẻ lớn lên không hiếu thuận thường có 3 dấu hiệu từ thuở nhỏ. Nếu cha mẹ kịp thời nhận ra và điều chỉnh, sẽ tránh được rất nhiều hối tiếc.

1. Không biết ơn - Ôm lòng oán trách cha mẹ

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một đoạn video khiến rất nhiều người phẫn nộ. Một cậu bé trên đường phố vừa khóc vừa đè mẹ xuống đất, dùng chân đá mẹ túi bụi. Một nhân viên bảo vệ gần đó không thể đứng yên, định bước tới can ngăn thì bị cậu bé quát mắng, thái độ vô cùng ngang ngược.

Chưa dừng lại ở đó, một tin tức khác còn khiến người ta lạnh sống lưng hơn. Vì mẹ vô tình dẫn đi nhầm tuyến tàu điện ngầm, cô con gái đã quay sang đấm đá mẹ mình ngay giữa chốn đông người. Chỉ qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự giận dữ và hung dữ của cô gái.

Trong ảnh chụp từ video, người mẹ ôm lỉnh kỉnh các túi lớn nhỏ, đủ thấy sự yêu thương, chu đáo dành cho con. Vậy mà cô gái chẳng mảy may quan tâm đến sĩ diện của mẹ, ngang nhiên nổi cáu, trút giận lên mẹ ngay giữa đám đông.

Một đứa trẻ có thể ra tay đánh cha mẹ giữa đường phố thì khi lớn lên, làm sao có thể có lòng nhân hậu?

Một nhà văn từng nói: "Một người khiến mẹ mình đau lòng, dù có địa vị cao đến đâu, nổi tiếng đến mức nào, thì vẫn là một kẻ đê tiện".

Một đứa trẻ không biết ơn sẽ xem tình yêu của cha mẹ là điều hiển nhiên, xem sự giáo dục là đòn trừng phạt, và dùng chính mối quan hệ máu mủ để biện minh cho hành vi làm tổn thương người thân.

Có một câu nói rất đúng: "Dạy con biết yêu thương quan trọng hơn dạy con học giỏi".

Xin đừng để con đánh mất nhân tính vì sự nuông chiều quá mức. Đừng để tình yêu thương trở thành vũ khí làm tổn thương chính người sinh ra chúng. Và đừng để việc giáo dục đến quá muộn, chỉ còn lại những giọt nước mắt muộn màng.

2. Ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi

Trên diễn đàn lớn từng có một câu hỏi: "Vì sao nhiều người sống bám bố mẹ nhưng lại không thấy xấu hổ?". Một câu trả lời được tán thành nhiều là: "Bởi vì họ là những đứa trẻ to xác".

Giải thích rằng: "Trẻ to xác là những người chưa trưởng thành trong tư duy". Một trong những đặc điểm nổi bật của kiểu người này chính là ích kỷ, và không biết cư xử đúng lúc đúng chỗ. Họ không phải không thấy cha mẹ vất vả, chỉ là cố tình lờ đi. Họ lựa chọn trốn tránh trách nhiệm, không bao giờ chủ động gánh vác điều gì.

Một người lớn mà vẫn như "trẻ con chưa lớn", dù có thông minh đến đâu, học hành giỏi giang đến mấy, thì cũng sẽ không thể hiếu thuận với cha mẹ.

Người ta thường nói: "Sự hy sinh không có giới hạn sẽ tước đoạt quyền được trưởng thành của con".

Vì vậy, đừng lấy danh nghĩa tình yêu để mãi mãi nhường nhịn vô điều kiện.

3. Trốn tránh trách nhiệm, không biết ơn

Nền tảng của sự hiếu thuận chính là trách nhiệm. Chỉ khi một người có khả năng gánh vác trách nhiệm, mới có thể nói đến chuyện hiếu thảo với cha mẹ.

Nhiều cha mẹ thường nghĩ rằng con còn nhỏ, chưa cần học gánh vác gì cả. Nhưng việc nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Một đứa trẻ không có trách nhiệm, dù có ưu tú đến đâu, cũng vô ích.

Ai cũng biết, trên đời này, món nợ khó trả nhất chính là ân dưỡng dục của cha mẹ.

Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có tấm lòng biết ơn, cũng không phải ai cũng sẵn sàng gánh vác trách nhiệm làm con.

Khi trẻ nói ra những câu như:

"Việc đó liên quan gì đến con?" → trốn tránh trách nhiệm

"Tại sao lại bắt con làm?" → mơ hồ về trách nhiệm

"Không phải lỗi của con" → đổ lỗi

Cha mẹ cần phải cẩn trọng, bởi có thể con đang thiếu đi tinh thần trách nhiệm.

Chỉ khi thấu hiểu cái khổ của việc gánh vác trách nhiệm, con người mới cảm nhận được niềm vui của việc hoàn thành nó. Đứa trẻ không có trách nhiệm sẽ luôn tìm cách đổ lỗi, gặp việc là trốn tránh. Lâu dần, khái niệm "hiếu thảo" cũng trở thành điều xa vời trong tâm trí chúng.

Muốn nuôi được một đứa trẻ biết hiếu thảo, cha mẹ phải bắt đầu từ khi con còn nhỏ.

Trong lời nói, phải học cách tôn trọng cha mẹ - đó là phép lịch sự tối thiểu.

Trong hành động, biết nghĩ cho cha mẹ - đó là bổn phận cần có.

Từ trong tâm khảm, biết ơn cha mẹ - đó là sự giác ngộ cần được nuôi dưỡng.

Chỉ khi ấy, cha mẹ mới có thể an hưởng tuổi già trong sự hiếu thảo của con cái, cảm nhận được hạnh phúc giản dị mà lớn lao của tình thân: Mẹ hiền - con hiếu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày