Bà con Mù Cang Chải tò mò và háo hức khi thấy đoàn người "bí ẩn" xuất hiện: Có điều gì đặc biệt sắp diễn ra thế nhỉ?

Bài viết: Kiều Hân; Ảnh: Đình Huy, Theo Trí Thức Trẻ 18:01 04/12/2020

Một ngày đầu tháng 12 thật lạ với bà con xã Kim Nọi, Mù Cang Chải khi có sự xuất hiện của những chiếc xe chở hàng rực rỡ sắc màu, vượt hàng trăm cây số từ dưới xuôi lên.

Đang dở việc trên rẫy, Giàng Thị Nhớ cũng bỏ đấy để chạy lên ủy ban xã vì "mẹ em bảo mọi người đang tập trung đông lắm, không biết có gì hay". Quả nhiên, đến nơi thấy đoàn người và xe nườm nượp, tiếng nói tiếng cười rộn rã cả góc sân, ai nấy đều đang tất bật khuân vác đồ, ngạc nhiên cô bé quay sang hỏi:

- Có chuyện gì đông vui thế nhỉ, lại còn bật nhạc Tết?

Bà con Mù Cang Chải tò mò và háo hức khi thấy đoàn người bí ẩn xuất hiện: Có điều gì đặc biệt sắp diễn ra thế nhỉ? - Ảnh 1.

Chỉ tay ra phía khác, nơi một nhóm người đang quây quần nhóm bếp, thổi lửa, Nhớ không nén nổi cảm xúc thốt lên: "Thơm quá, em chưa bao giờ thấy mùi món ăn nào thơm như vậy!". 

Một ngày đầu tháng 12 đầy rộn ràng và háo hức với bà con thị xã Kim Nọi, Mù Cang Chải. Lâu lắm rồi mọi người mới có dịp tụ tập đông đúc như thế này. Những chiếc xe từ miền xuôi nối đuôi nhau đến với miền ngược trong mắt người dân nơi đây là điều gì đó thật lạ lẫm và thích thú. 

Bà con Mù Cang Chải tò mò và háo hức khi thấy đoàn người bí ẩn xuất hiện: Có điều gì đặc biệt sắp diễn ra thế nhỉ? - Ảnh 2.
Bà con Mù Cang Chải tò mò và háo hức khi thấy đoàn người bí ẩn xuất hiện: Có điều gì đặc biệt sắp diễn ra thế nhỉ? - Ảnh 3.
Bà con Mù Cang Chải tò mò và háo hức khi thấy đoàn người bí ẩn xuất hiện: Có điều gì đặc biệt sắp diễn ra thế nhỉ? - Ảnh 4.

Kim Nọi là một trong những xã khó khăn ở Mù Cang Chải, gần như 100% người dân là người dân tộc Mông, sinh sống bằng nghề nông. Mặc dù chỉ cách thị trấn vài km nhưng đường đến đây còn khó khăn với những con dốc cao tít tắp. Ngày thường đã thế, ngày mưa thì càng hiểm trở hơn khi con đường trở nên trơn trượt. Hơn hết, điều kiện sống của bà con cũng vất vả, nhọc nhằn và thiếu thốn. 
Bà con Mù Cang Chải tò mò và háo hức khi thấy đoàn người bí ẩn xuất hiện: Có điều gì đặc biệt sắp diễn ra thế nhỉ? - Ảnh 5.

Hà Thị Ninh, cô gái vì không được đi học nên không biết mình hiện bao nhiêu tuổi, vừa địu con trên lưng vừa tươi cười nhìn dòng người tấp nập. Khi được hỏi, bữa cơm bình thường của nhà em thường có món gì, cô bé trả lời: "Chỉ có cơm và rau thôi. Rau em đi hái về luộc". Vì không đi học nên Ninh không quá thông thạo tiếng miền xuôi. Nhiều câu hỏi em không hiểu gì nên chỉ biết cười trừ: "Em không đi học nên em không biết đâu".

Thế nhưng khi tôi chỉ vào chiếc xe của Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi, nơi đoàn thiện nguyện đang vận chuyển những món quà ký gửi yêu thương từ miền xuôi dành cho miền ngược, cô bé cười tươi và ánh mắt lấp lánh: "Em biết đấy là mì tôm, em thích ăn mì tôm lắm".

Bà con Mù Cang Chải tò mò và háo hức khi thấy đoàn người bí ẩn xuất hiện: Có điều gì đặc biệt sắp diễn ra thế nhỉ? - Ảnh 6.
Bà con Mù Cang Chải tò mò và háo hức khi thấy đoàn người bí ẩn xuất hiện: Có điều gì đặc biệt sắp diễn ra thế nhỉ? - Ảnh 7.
Bà con Mù Cang Chải tò mò và háo hức khi thấy đoàn người bí ẩn xuất hiện: Có điều gì đặc biệt sắp diễn ra thế nhỉ? - Ảnh 8.
Bà con Mù Cang Chải tò mò và háo hức khi thấy đoàn người bí ẩn xuất hiện: Có điều gì đặc biệt sắp diễn ra thế nhỉ? - Ảnh 9.

Sự xuất hiện của đoàn người "bí ẩn" cùng những chiếc xe rực rỡ đang chuẩn bị điều gì đó khiến tụi trẻ con phấn khích ra mặt, chạy đi chạy lại mấy vòng chỉ để xem rốt cục các cô các chú sẽ mang đến những món quà gì nhỉ? Dù thời tiết hôm nay rất lạnh xuống tới 10 độ C nhưng sự ấm áp lan tỏa từ những nụ cười, ánh mắt hấp háy của mọi người. Ai cũng mong chờ những điều diệu kỳ sắp diễn ra. 

Hãy cùng chờ đợi những món quà đẹp nhất đến từ Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi do WeDo 2020 và công ty UNIBEN đồng hành mang đến cho bà con xã Kim Nọi, Mù Cang Chải nhé!

UNIBEN sở hữu 2 nhà máy thực phẩm lớn và hiện đại bậc nhất, với 4 thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là 3 Miền, Reeva, JOCO và BONCHA. Bên cạnh nước chấm cá cơm 3 Miền đậm đà hương vị truyền thống đang được ưa chuộng thì mì 3 Miền tiên phong với gói nước cốt đậm đà, thêm chất thịt là nhãn hiệu được người tiêu dùng Việt chọn mua nhiều hàng đầu liên tục từ 2015 đến nay với thị phần trên 27.5% (theo Kantar World Panel - Rural).

Reeva là thương hiệu với các dòng sản phẩm mì, phở ăn liền cao cấp, thơm ngon, bổ dưỡng từ nguyên liệu tự nhiên với nấm thật 100%, đã được người tiêu dùng trong nước đón nhận rộng rãi và xuất khẩu sang hơn 16 quốc gia trên thế giới, trong đó có những quốc gia với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

JOCO & BONCHA là hai thương hiệu nước giải khát mang đến trải nghiệm khác biệt, tiên phong phá cách hương vị, đa dạng hóa các sản phẩm tốt cho sức khỏe. Nước trái cây JOCO với miếng trái cây tươi dai giòn sần sật, ngon lan tỏa - thỏa chất riêng. Trà mật ong BONCHA là sự hòa trộn nhịp nhàng từ trà nguyên lá, cùng mật ong nguyên chất 100%, mang đến thức uống giải khát tốt cho hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.

Bà con Mù Cang Chải tò mò và háo hức khi thấy đoàn người bí ẩn xuất hiện: Có điều gì đặc biệt sắp diễn ra thế nhỉ? - Ảnh 11.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày