Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!

Châu Anh, Theo Phụ nữ số 12:03 11/09/2024
Chia sẻ

Với tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no", bà con khắp nơi đều đang gửi gắm yêu thương đến những vùng có bão lũ.

Bão lũ đã và đang gây nên rất nhiều thiệt hại về người và của tại nhiều nơi ở khu vực phía Bắc. Tại nhiều khu vực lũ ngập, tình trạng lương thực, thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu đang rất thiếu thốn. Trước tình hình đó, người dân ở những nơi khác đang chung tay gửi đến để giúp đỡ những vùng đang ngập lụt.

Trong tình trạng mưa lũ, không có điện và không thể nấu nướng thì những món đồ ăn liền, có thể ăn được luôn và có thể giữ trong vài ngày là vô cùng thiết thực. Biết được điều này nên bà con đang cố gắng làm những món như bánh chưng, thịt kho sả, bánh mì chấm sữa... Mọi thứ đều được bà con làm tỉ mỉ, cẩn thận, gói ghém bằng tình yêu thương và tấm lòng hướng về người dân nơi vùng bão lũ. Những hình ảnh đó đã và đang được lan toả, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo dân tình. 

Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 1.

Hình ảnh những chiếc bánh chưng được bà con Nghệ An gói để gửi về những nơi có bão lũ (Nguồn: Mặt trận Nghệ An)

Tại Nghệ An, bà con đã cùng nhau gói hàng nghìn chiếc bánh chưng để gửi tới những vùng bão lũ. Đây được xem là món ăn thiết thực trong những ngày mưa lũ vì có thể để được vài ngày, ăn được luôn và rất no bụng, "chắc dạ". 

Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 2.
Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 3.
Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 4.
Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 5.

Người dân ở Nghệ An tập trung cùng nhau gói những chiếc bánh chưng nghĩa tình (Nguồn: Mặt trận Nghệ An)

Tại Quảng Bình, nhiều người dân đã cùng nhau làm 500 hộp thịt sả ruốc để gửi ra miền Bắc. Món thịt này cũng có thể để được vài ngày hoặc hơn, có thể ăn cùng bánh mì, cơm hay xôi đều được.

Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 6.
Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 7.
Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 8.
Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 9.
Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 10.

Người dân Quảng Bình làm thịt kho ruốc gửi ra miền Bắc (Ảnh: Page QUẢNG BÌNH 24H)

Trong khi đó, ở khu vực gần với vùng ngập lụt hơn, người dân ở Lào Cai (những vùng ít ảnh hưởng hơn) đã nấu những món như xôi, bánh mì để gửi cho những nơi đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở các khu vực lân cận. Cụ thể, ngày 10/9, bếp cơm Thiện Tâm (Kim Tân, Lào Cai) đã thay mặt các mạnh thường quân nấu 1892 suất xôi lạc chả, 500 suất bánh mì bò sốt vang, bánh mì chấm sữa, bánh mì kẹp chả xúc xúc và bánh mì ngọt để gửi cho bà con. Ngày hôm nay (11/9), công tác chuẩn bị đồ ăn vẫn liên tục được tiến hành để có các phần lương thực gửi tới bà con.

Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 11.
Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 12.
Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 13.
Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 14.
Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 15.

(Ảnh: Hoàng Lê Cương)

Cùng với đó, dân tình còn chia sẻ cho nhau cách đóng gói lương thực để gửi bà con vùng lũ. Theo đó, một gói lương thực gồm bánh mì, sữa hộp và nước lọc được đóng gói và hút chân không sẽ giúp để được vài ngày, lại không sợ ngấm nước trong quá trình vận chuyển. Cách làm này đang được rất nhiều người học theo để cùng gói ghém yêu thương để gửi tới bà con ở những vùng ngập lụt.

Bà con khắp nơi ngày đêm gói bánh chưng, nấu đồ ăn, gói ghém yêu thương gửi về miền Bắc!- Ảnh 16.

Bánh mì, sữa và nước lọc được hút chân không để bảo quản khi gửi cho bà con vùng mưa lũ (Nguồn: Mai Trần/Beatvn)

Và còn ở rất, rất nhiều nơi nữa, bà con đều đang ngày đêm chung tay góp sức làm mọi thứ có thể để giúp đỡ những người dân trong khu vực mưa bão, lũ ngập... Tình yêu thương từ khắp nơi được gói ghém gửi về miền Bắc khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày