"Anh yêu em": Vợ chồng "công chúa Huawei" khiến dân mạng Trung Quốc ngất ngây với màn thể hiện "tình yêu bất tử"

Bảo Nam, Theo Pháp luật & Bạn đọc 20:38 27/09/2021

Video ghi lại cảnh chồng của bà Mạnh Vãn Chu vẫy tay và hét lên: "Anh yêu em" khi đón vợ tại sân bay Thâm Quyến đã được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo.

Hôm 25/9 vừa qua, ngay sau khi máy bay chở Mạnh Vãn Chu đáp xuống sân bay Thâm Quyến, chồng bà - người đang đứng trên đường băng giữa đám đông khoảng 100 người - đã phấn khích vẫy tay chào vợ mình và hét lên: "Anh yêu em".

"Em cũng yêu anh", giám đốc tài chính Huawei đáp, trong khi vẫy tay chào lại.

Và cộng đồng người dùng mạng internet ở Trung Quốc đã tỏ ra "ngây ngất" vì mối quan hệ của cặp đôi này, sau khi đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc lãng mạn trên được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Weibo.

Anh yêu em: Vợ chồng công chúa Huawei khiến dân mạng Trung Quốc ngất ngây với màn thể hiện tình yêu bất tử - Ảnh 1.

Lưu Hiểu Tông (ngoài cùng bên trái) và vợ Mạnh Vãn Chu vẫy tay chào nhau trên đường băng ở sân bay quốc tế Bảo An ở Thâm Quyến vào ngày 25/9

Bà Mạnh Vãn Chu đã đặt chân xuống Thâm Quyến, thành phố nơi tập đoàn Huawei đặt trụ sở chính, vào tối thứ 7 tuần trước, sau gần ba năm bị quản thúc tại Canada, nơi bà đã bị giam giữ với cáo buộc gian lận theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. Truyền thông thế giới đưa tin, trước đó hôm 24/9, bà Mạnh đã đạt được một thỏa thuận với các công tố viên Mỹ để tránh bị dẫn độ và trở về Trung Quốc.

Đoạn phim được phát sóng bởi đài truyền hình nhà nước CCTV cho thấy chồng bà, Lưu Hiểu Tông, đứng giữa đám đông 100 người đã tụ tập để chào đón trên đường băng.

Anh yêu em: Vợ chồng công chúa Huawei khiến dân mạng Trung Quốc ngất ngây với màn thể hiện tình yêu bất tử - Ảnh 2.

Mạnh Vãn Chu vẫy chào đám đông cổ vũ ở sân bay Thâm Quyến sau khi bước ra khỏi chiếc máy bay đưa mình trở về từ Canada

Đoạn video cho thấy ông Hiểu Tông đã kiễng chân, vẫy tay và hét lớn "ba từ yêu thương", sau khi bà Mạnh có bài phát biểu ngắn bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ Trung Quốc. Ông cũng đã chuẩn bị cho vợ mình một bó hoa hồng đỏ rực để bà cầm khi vừa xuống máy bay trước đó.

Bà Mạnh đã đáp lại chồng mình bằng cách vẫy tay và hét lại: "Em cũng yêu anh".

Video ghi lại cảnh lãng mạn này vẫn giữ vị trí số 1 trong số các "lượt tìm kiếm nóng" trên Weibo suốt sáng Chủ nhật vừa qua, thu hút hơn 400 triệu lượt xem và 14.000 lượt bình luận. Rất nhiều ý kiến bình luận đã ​​khen ngợi "tình yêu bất tử" của cặp đôi này.

Theo quan điểm của nhiều người, hành động này gây tiếng vang không chỉ bởi tính quan trọng của việc trở về của bà Mạnh sau thời gian dài ở xa quê hương. Mà một lý do quan trọng khác khiến nó thu hút nhiều sự chú ý chính là việc những màn thể hiện tình cảm công khai như vậy rất hiếm ở Trung Quốc.

"Thật khó để một người đàn ông trẻ nói 'Anh yêu em' trước đám đông, nhưng một người đàn ông ở độ tuổi 40 đã làm được điều đó. Thật đáng quý biết bao", một người dùng Weibo bình luận.

Lưu Hiểu Tông, hiện 45 tuổi, đã làm việc cho Huawei khoảng một thập kỷ trước khi kết hôn với bà Mạnh Vãn Chu, hiện 49 tuổi, vào năm 2007. Họ có với nhau một con gái. Bà Mạnh cũng đã có ba người con trai từ cuộc hôn nhân trước.

Anh yêu em: Vợ chồng công chúa Huawei khiến dân mạng Trung Quốc ngất ngây với màn thể hiện tình yêu bất tử - Ảnh 3.

Những người ủng hộ chờ đón Mạnh Vãn Chu tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến vào ngày 25/9

Sự trở về nhà của bà Mạnh hiện vẫn là chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội Trung Quốc kể từ tối thứ Sáu tuần trước, khi truyền thông nước này miêu tả đây là dấu hiệu của "một quốc gia mạnh mẽ" và "một chiến thắng ngoại giao".

Hàng trăm người đã tập trung tại sảnh đến của sân bay Thâm Quyến vào tối thứ Bảy, chờ đợi để chào đón bà Mạnh với các biểu ngữ chào mừng và các bài hát yêu nước. Buổi phát sóng trực tiếp về sự xuất hiện của "công chúa Huawei" đã thu hút gần 100 triệu người theo dõi vào thời điểm cao nhất.

Tại một thời điểm vào hôm 25/9, 26 trong số 30 tìm kiếm nóng hàng đầu trên Weibo có liên quan đến bà Mạnh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ấn tượng với điều này. Một số người dùng trên Weibo đã chỉ trích mức độ cường điệu xung quanh sự trở lại của bà Mạnh, nói rằng "công chúa" của Huawei đang thu hút quá nhiều sự chú ý của công chúng. Bà Mạnh chính là con gái lớn của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi.

“Xin lỗi, tại sao bà ấy có vẻ giống như một anh hùng?” một người dùng đã viết.

"Đây chỉ là tình yêu của những người giàu có", một người khác bình luận.

Tham khảo SCMP