“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng!

THUY LE, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 24/12/2020

“Chàng hậu” Mr. Queen sở hữu nhiều đặc điểm thú vị giúp nhân vật này trở thành điểm sáng nổi bật nhất nhì mùa phim Hàn cuối năm.

Bất chấp một số tranh cãi, Mr. Queen (Chàng Hậu) vẫn đang gia tăng sức hút với thành tích rating tăng dần đều qua từng tập. Góp công lớn vào thành công sớm này, ngoài kịch bản thú vị hẳn nhiên không thể bỏ qua hình tượng nữ chính cực độc lạ của Shin Hye Sun. Vừa hài hước vừa nhiều góc khuất, vương phi Kim So Yong đã chiếm trọn sự yêu mến của nhiều khán giả, được công nhận là nhân vật đặc sắc nhất nhì trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn mùa cuối năm.

“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 1.

Nhờ phần "hồn đàn ông" mà đến vua cũng chẳng sợ, còn ngang nhiên văng tục giữa thời phong kiến

Vốn đang là một người hết sức nghiêm túc và khó gần, vì bị linh hồn của đầu bếp thời hiện đại Jang Bong Hwan (Choi Jin Hyuk) nhập vào mà vương phi Kim So Yong (Shin Hye Sun) một bước thành kẻ "tưng tửng". Không chỉ khiến cho hoàng cung liên tục náo loạn, "cô nàng" chẳng ngại ngần bật lại vua Cheoljong (Kim Jung Hyun) từng câu một, ợ vào mặt vua, thậm chí tát luôn cả vua. Phải nói rằng nhờ phần hồn đàn ông mà nữ chính của chúng ta giữa thời phong kiến vẫn dám văng tục, xuất cung chơi bời, đáo để xử lý những tình huống phát sinh, mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 2.

Đang huấn luyện phong thái hoàng gia mà chị cứ "giang hồ" như này?

“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 3.

Đã nhập hồn vào thân vương phi vẫn không kiềm chế được đam mê tán tỉnh

“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 4.

Gặp nguy hiểm vẫn nhất định phải tấu hài cho bằng được

“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 5.
“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 6.

Nể nhất là chẳng để vua lẫn "tình địch" vào mắt

Nhưng linh hồn thật lại cô đơn và lạc lõng đến đáng thương

Kim So Yong mang linh hồn của Bong Hwan là người không sợ trời không sợ đất cũng chẳng buồn quan tâm đến vua hay tình địch, nhưng tâm hồn thật của nàng lại lạc lõng và u uất. So Yong từng sợ hãi cuộc sống cung cấm vì không muốn đánh mất bản thân dưới sức nặng của cái danh vương phi, vào cung rồi phải chứng kiến vị vua mà mình yêu thương công khai tình cảm với người khác còn bản thân thì bị ghét bỏ. Bản thân chỉ là con cờ của gia tộc, không có được tình yêu và tự do như ý, Kim So Yong mới bị bức đến nảy sinh ý định nhảy xuống hồ tự sát.

“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 7.
“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 8.

Nếu linh hồn Bong Hwan đại diện cho sự phóng khoáng và mang đến cho khán giả tiếng cười, thì linh hồn thật của vương phi So Yong lại đầy góc khuất đau buồn khiến người ta phải thương cảm. Sự đối lập giữa hai linh hồn càng khiến khán giả tò mò muốn sớm khám phá thêm chuyện quá khứ của So Yong thật, đồng thời càng phải cảm thán Shin Hye Sun tiếp tục có một vai diễn ấn tượng khi "xử ngọt" cả lúc hài lẫn lúc bi của nhân vật.

“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 9.
“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 10.

Hai thái cực đối lập giữa hai linh hồn kích thích sự tò mò của khán giả

Mới 4 tập đã hôn hết 3 trai đẹp, nữ chính nào làm lại chị?

Nếu như trong hầu hết phim Hàn, nữ chính chỉ "môi kề môi" với mỗi nam chính thì trong Mr. Queen, Shin Hye Sun chỉ trong 4 tập phim đã hôn tận 3 người. Một nụ hôn cứu người dành cho Bong Hwan, một nụ hôn ướt nước mắt với nam phụ Kim Byeong In (Na In Woo), rồi cuối cùng mới đến "nụ hôn truyền trà" với nam chính. Không ít khán giả phải cảm thán biên kịch Mr. Queen "chơi lớn" hết sức bởi nếu làm không khéo thì màn "xử cả 3" này dễ gây phản ứng ngược, còn Mr. Queen chỉ khiến người xem thấy thú vị vì khám phá thêm được nhiều khía cạnh của nhân vật.

“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 11.

Nụ hôn với cameo là chủ động cứu người

“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 12.

Nụ hôn với nam phụ là nửa tự nguyện nửa không có tinh thần phản kháng

“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 13.

Đến nam chính lại thành bị cưỡng hôn...

Không chỉ tấu hài, còn tiềm ẩn nhiều thông điệp ý nghĩa

Là người hiện đại nên hẳn nhiên linh hồn Bong Hwan mang tư tưởng thoáng hơn các nhân vật còn lại rất nhiều. Thông qua việc đó, Mr. Queen không chỉ tấu hài mà còn gửi gắm không ít thông điệp. Bong Hwan dù lúc đầu rất chán ghét cơ thể mới nhưng vẫn cố gắng thích nghi. Phụ nữ Joseon đi không được nhấc cao váy, anh mặc kệ. Dùng thân phận So Yong, anh khuynh đảo phòng bếp hoàng gia vốn chỉ dành cho nam giới và đe nẹt trưởng bếp "nhìn cô gái này mà học tập". So Yong còn cho phép một cung nữ nhỏ tuổi vào bếp, đối xử thiện chí với người hầu cận và thậm chí là cả tình địch.

“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 14.
“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 15.

Dưới danh nghĩa So Yong, Bong Hwan "phá đảo" các luật lệ

Tuy suồng sã và quái chiêu, So Yong mang linh hồn Bong Hwan là đại diện cho những tư tưởng cởi mở và sự táo bạo, thổi làn gió mới vào không gian cung cấm ngột ngạt, cũng như đóng vai trò là một lăng kính tương đối khách quan phản ánh những mưu mô trong cung. Với tâm thế người ngoài, anh nói lên những điều không ai dám nói, làm những điều không ai dám làm, đánh động suy nghĩ của các nhân vật bảo thủ, từ đó tạo nên những cao trào chính trong mạch phim.

So Yong "bật lại" vua Cheoljong khiến đối phương phải hổ thẹn vì cách làm "ỷ mạnh hiếp yếu" của mình

“Anh hậu” Shin Hye Sun ở Mr. Queen xứng danh nữ chính độc nhất phim Hàn: Cãi vua như cơm bữa, tán gái chẳng ai giỏi bằng! - Ảnh 17.

Mr. Queen tiếp tục lên sóng mỗi tối thứ Bảy, Chủ nhật trên đài cáp tvN.

Nguồn ảnh: Tổng hợp