"Ăn từ lẩu Thái, nước Cam đến bánh In", còn gì mà đội tuyển Việt Nam không cân được đâu chứ!
Con đường đi đến huy chương vàng SEA Games của đội tuyển Việt Nam tuy gian khổ nhưng cũng rất thú vị, nhìn đâu cũng thấy đồ ăn này!
- Đi du lịch Việt Nam, NU’EST Hwang Minhyun phấn khích đến mức chỉ trong một ngày mà đăng "sương sương" tới 27 bức hình
- Netizens Việt "soi" ra một nam idol Hàn đang vi vu Nha Trang - Phan Thiết: Hình như anh đã đi phượt dọc Việt Nam?
- Dân tình đồng loạt chơi lớn "mời bạn Linh đi ăn lẩu Thái": ai tên Linh ra đây nhanh này!
Vậy là đội tuyển bóng đá Nam của Việt Nam đã chính thức mang về huy chương vàng trong SEA Games 30, mang về niềm vinh quang cho cả dân tộc cùng những người đam mê bóng đá. Dù rằng "cuộc chiến" này có rất nhiều vinh quang, thế nhưng không chỉ các cầu thủ mà cả đội tuyển và các cổ động viên đều rất lạc quan. Cũng bởi thế mà mỗi trận đấu luôn được nhìn theo cách rất tích cực: NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY ĐỒ ĂN.
Nếu như trong những lần thắng Thái Lan, chúng ta đã quá quen thuộc với món lẩu Thái thì trận thắng Campuchia trong vòng bán kết, khán giả liên tưởng ngay đến một món là nước cam ép.
Vậy thì trận thắng hôm nay sẽ là gì? Xin thưa, chính là món BÁNH IN quen thuộc đây!
Dành cho những ai chưa biết thì bánh in là một loại bánh rất quen thuộc có xuất xứ từ Huế. Bánh in được làm từ bột năng, bột nếp, đậu xanh, đường, các nguyên liệu khác và được ép, đúc thành khuôn mặt đáy của bánh có khắc các hình chữ Thọ, Phúc, Lộc và gói trong giấy ngũ sắc...
Ai chưa từng được ăn bánh in thì nhân cơ hội này ăn thử bánh in để chung vui với đội nhà nhỉ?
