Ăn đâu có đơn giản, vì nó mà thế giới chia thành nhiều thái cực đấy!

Yingie - Tranh: Sễu, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 30/10/2017

Tưởng mỗi việc ăn là đơn giản à? Vì nó mà thế giới phân ra làm vô số kiểu người đấy. Ví dụ nha #team ghét ăn hành này, #team chỉ ăn thịt nạc này, #team nhất định bữa cơm phải có rau này...

Ăn không chỉ là một nhu cầu của con người mà nó còn là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất nữa. Nói không ngoa chứ bây giờ là cái thời đại, chỉ một bữa ăn, một ly trà sữa là có thể giải quyết được cả đống vấn đề ấy chứ! Mà nếu một bữa chưa được thì hai bữa, ba bữa gì đó...

Nói thế thôi, nhưng ăn cũng là cả một nghệ thuật đấy, bởi chỉ có mỗi việc ăn thôi mà cũng đã phân chia thế giới thành nhiều kiểu người khác nhau rồi. Và chúng ta tạm thời phân loại như thế này nhé...

Người ta dành cả thanh xuân để yêu một người, hoặc để tìm kiếm một nửa dành cho mình, riêng tôi thì tiêu tốn cả thanh xuân chỉ để tách mỡ ra khỏi thịt nạc, dù dính tí ti cũng không thể nuốt nổi

Ăn đâu có đơn giản, vì nó mà thế giới chia thành nhiều thái cực đấy! - Ảnh 1.


Cái cảnh một người ngồi gẩy gẩy tỉ mỉ gắp ra từng cọng hành có trong bát công nhận là có hơi hơi... "ngứa mắt" thật, thế nhưng biết phải làm sao khi người ta thuộc team không ăn hành?

Ăn đâu có đơn giản, vì nó mà thế giới chia thành nhiều thái cực đấy! - Ảnh 3.


Giờ ra đường cứ 1m lại thấy một quán trà sữa, cơ mà trà sữa thì cũng có nhiều vị, nhiều loại topping lắm. Phổ biến nhất là hội những người mê tít trân châu trắng và hội những người cứ theo truyền thống là ổn

Ăn đâu có đơn giản, vì nó mà thế giới chia thành nhiều thái cực đấy! - Ảnh 5.


Không phải ai cũng có đủ can đảm để thử món mới, thành thử ra, cứ trung thành với món ăn/thức uống an toàn quen thuộc 1000 lần như một là sự lựa chọn của nhiều người

Ăn đâu có đơn giản, vì nó mà thế giới chia thành nhiều thái cực đấy! - Ảnh 7.


#Team_chỉ_ăn_thịt và #Team_thích_ăn_rau là hai team "gắt" nhất, luôn đấu nhau trên mọi chiến trường

Ăn đâu có đơn giản, vì nó mà thế giới chia thành nhiều thái cực đấy! - Ảnh 9.


Món gì cũng vậy, cứ phải đủ vị mới ngon. Thế nhưng biết phải làm sao khi bạn và vị cay vốn "không đội trời chung" ngay từ lúc sinh ra?

Ăn đâu có đơn giản, vì nó mà thế giới chia thành nhiều thái cực đấy! - Ảnh 11.


Bún đậu mắm tôm, nghe thôi đã biết ngay là có bún, có đậu, có mắm tôm rồi. Ấy thế mà vẫn có những người cứ đòi ăn với mắm thường mới kì chứ

Ăn đâu có đơn giản, vì nó mà thế giới chia thành nhiều thái cực đấy! - Ảnh 13.


Đến cái trứng con con còn có người này người kia nữa là. Cả quả trứng tròn có người chỉ thích ăn lòng đỏ, người thì cứ lòng trắng mà chén

Ăn đâu có đơn giản, vì nó mà thế giới chia thành nhiều thái cực đấy! - Ảnh 15.


Tổng kết lại, trên thế giới thực ra chỉ có 2 kiểu người thế này thôi: Một kiểu "tọng" hết đống bên trên vào bụng mà dáng vẫn chuẩn, eo vẫn thon. Kiểu còn lại thì chỉ hít không khí, uống nước lọc thôi cũng béo. Bất công lắm!

Ăn đâu có đơn giản, vì nó mà thế giới chia thành nhiều thái cực đấy! - Ảnh 17.