Ai viết tiếp giấc mơ khi “người trẻ” trưởng thành?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 24/10/2020

Ta bắt đầu ngày mới với tiếng chuông báo thức réo ầm ĩ rồi vội vã hòa vào dòng người tấp nập ngược xuôi, tối về trăn trở suy tính chuyện tương lai, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Những giấc mơ của người trẻ cứ thế khép lại, nhường chỗ cho cuộc sống bận rộn mỗi ngày.

Có những giấc mơ "phủ đầy bụi"

Ngày bé, ai chẳng có ước mơ. Biết bao lần hát nghêu ngao, tưởng tượng mình đang cầm chiếc micro trong tay như một ca sĩ thực thụ. Bao lần học theo lời thoại, bắt chước từng điệu bộ, cử chỉ giống hệt diễn viên trên tivi. Bao lần cắt dán tranh ảnh dán kín sổ nhật ký, mơ mộng rằng một ngày mình sẽ được đi khắp thế gian.

Nhưng ai rồi cũng lớn. Dù muốn dù không, chúng ta đều phải lớn, rồi bị cuốn vào guồng quay hối hả của công việc, mỗi ngày đối mặt với những lo toan của cơm áo gạo tiền. Đến khi lật lại những tấm ảnh cũ, những thước phim ngắn, nghe những câu chuyện kể ngày xửa ngày xưa mới nhận ra chúng ta bỏ quên ước mơ từ lúc nào.

Ai viết tiếp giấc mơ khi “người trẻ” trưởng thành? - Ảnh 1.

Người trẻ luôn bận rộn vì công việc

Mỗi ngày lên báo thấy anh này từ bỏ công việc nghìn đô, chị kia gác lại tất cả để theo đuổi giấc mơ, mà chỉ có thể buông một tiếng thở dài tiếc nuối. Ai cũng muốn đạt được ước mơ, nhưng mấy ai đủ can đảm để đánh đổi? Chúng ta lúc này cứ mãi băn khoăn liệu mình có đủ giỏi, rồi phân vân có nên từ bỏ công việc ổn định để đi theo tiếng gọi con tim. Thêm vài năm nữa, ta lại tặc lưỡi khi ai đó nhắc đến những "giấc mơ thời trẻ" bởi lẽ "tầm tuổi này thì còn mơ mộng làm gì?".

Viết tiếp những giấc mơ chưa kể

Thế nhưng, bạn biết không, điều ngăn cản chúng ta đến với ước mơ không phải là khả năng, thời gian, hay tuổi tác, mà chính là nỗi sợ và sự hoài nghi ẩn sâu bên trong mỗi người. Bạn nghĩ mình quá "già" để bắt đầu một điều gì mới mẻ. Bạn sợ mình không đủ tốt, sợ mình sẽ thất bại, sợ cuộc sống bình yên bây giờ sẽ bị xáo trộn, sợ cả những lời chê cười, trách móc vì những "mơ mộng hão huyền".

Đôi khi chúng ta cần một phút để bình tâm lại, thoát khỏi những suy nghĩ, lo toan thường nhật để ngắm nhìn bản thân. Ngắm nhìn cả những giấc mơ còn dang dở, những hoài bão bao năm ấp ủ và đi tìm thứ mình thực sự mong muốn. Nếu bạn không tin mình, làm sao có thể thực hiện được ước mơ? Nếu cứ giữ trong lòng mình những hoài nghi bé nhỏ, sợ những lời gièm pha từ những người "luôn sợ hãi" không dám đối mặt với ước mơ, ta sẽ đi hết đời mà chẳng để lại dấu ấn gì.

Dù bạn có nhận ra hay không thì những giấc mơ đó vẫn hằng ngày âm ỉ. Như bộ ảnh với chủ đề "Một chút Mơ" của nữ diễn viên Minh Trang vừa đăng tải trên trang Facebook cá nhân những ngày qua. Mỗi tấm hình là một khung cảnh đối lập, vừa thực tế, lại vừa "mơ". Cô đầu bếp hay thợ ảnh kia cũng chính là hình ảnh phản chiếu giấc mơ sâu bên trong của chúng ta. Có chạm vào giấc mơ hay để mọi thứ vụt đi như ảo ảnh, tất thảy đều là lựa chọn của mỗi người.

Bộ ảnh với chủ đề "Một chút mơ" của Minh Trang

Haruka - Rượu mơ Nhật Bản là sản phẩm dành riêng cho phái nữ có "gu", biết thưởng thức đồ uống có cồn nhưng vẫn coi trọng đến sức khỏe. Haruka mang hương vị của thiên nhiên tươi mới, tinh khiết, chua ngọt dễ uống. Phù hợp cho những buổi dã ngoại, những bữa liên hoan thêm phần thú vị.

Haruka còn thích hợp để làm quà tặng ý nghĩa dành tặng cho những người thân yêu trong những dịp đặc biệt. Tham khảo thêm thông tin tại đây.

Sản phẩm được phân phối bởi công ty Hải Lâm An, trụ sở chính: số nhà 4, ngách 76 ngõ 98C, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Việt Nam.