Ai mà ngờ chằn tinh Shrek lại "có thật" ở ngoài đời: Nổi danh vì ngoại hình dị biệt, đổi lại tài năng và tính cách đáng khâm phục!

Chi Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 22/11/2021

Thì ra chằn tinh Shrek được lấy cảm hứng từ một nhà vô địch - không chỉ sở hữu ngoại hình độc lạ mà còn là thiên tài hiếm có!

Trong vũ trụ hoạt hình Dreamworks thì loạt phim Shrek là tác phẩm mang tính biểu tượng nhất. Nhất là qua nhân vật Chằn Tinh Shrek xanh lè, Dreamworks không chỉ thu về một giải Oscar ấn tượng mà còn đại diện cho câu nói: "Đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua trang bìa" - đừng đánh giá thấp một người chỉ vì ngoại hình lệch chuẩn.

Ai mà ngờ chằn tinh Shrek lại có thật ở ngoài đời: Nổi danh vì ngoại hình dị biệt, đổi lại tài năng và tính cách đáng khâm phục! - Ảnh 1.

Shrek là người hùng trong loạt phim hoạt hình cùng tên năm 2001, dựa trên cuốn sách thiếu nhi của William Steig kể về anh chàng Chằn Tinh xấu xí và hành trình phiêu lưu thú vị tại xứ sở cổ tích. Mặc dù Dreamworks, hãng phim sản xuất Shrek, chưa bao giờ xác nhận về nguồn gốc tạo hình thì nhiều khán giả vẫn tin rằng: Shrek được lấy cảm hứng từ đô vật người Pháp Maurice Tillet.

Ai mà ngờ chằn tinh Shrek lại có thật ở ngoài đời: Nổi danh vì ngoại hình dị biệt, đổi lại tài năng và tính cách đáng khâm phục! - Ảnh 2.
Ai mà ngờ chằn tinh Shrek lại có thật ở ngoài đời: Nổi danh vì ngoại hình dị biệt, đổi lại tài năng và tính cách đáng khâm phục! - Ảnh 3.

Ngoại hình nhân vật Shrek rất tương đồng với đô vật Maurice Tillet

Maurice Tillet (1903 - 1954) là một đô vật chuyên nghiệp người Pháp gốc Nga, ông được biết đến nhiều hơn với nghệ danh "The French Angel" (Thiên thần nước Pháp). Xuyên suốt thập niên 1930 - 1940, Maurice Tillet là một trong những nhà vô địch nổi bật nhất thế giới, không chỉ gây sốt vì ngoại hình "quái vật" mà còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi IQ cao ngất.

Thực tế, Maurice Tillet có biệt danh "thiên thần" ngay từ thời thơ ấu. Khi còn nhỏ, ông có ngoại hình hoàn toàn bình thường, thậm chí là bầu bĩnh và ưa nhìn hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa. Chỉ tới khi tròn 20 tuổi, Maurice Tillet mới bắt đầu nhận thấy những vết sưng tấy bất thường ở bàn tay, gương mặt và bàn chân. Tình trạng này sau đó được bác sĩ chẩn đoán là chứng Acromegaly - một căn bệnh do khối u tuyến yên gây ra, dẫn đến khung xương phát triển quá đà và biến người bệnh thành "gã khổng lồ" to lớn.

Ai mà ngờ chằn tinh Shrek lại có thật ở ngoài đời: Nổi danh vì ngoại hình dị biệt, đổi lại tài năng và tính cách đáng khâm phục! - Ảnh 4.

Maurice Tillet thời nhỏ

Tuy vậy, điều ngạc nhiên nhất về Maurice Tillet nằm ở trí tuệ và vốn kiến thức sáng giá. Với tấm bằng cử nhân Luật tại Đại học Toulouse (Pháp), Maurice Tillet tiếp tục gây ấn tượng nhờ khả năng thành thạo 16 ngôn ngữ. Ngoài ra còn là sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, biến anh thành đô vật huyền thoại khi giữ danh hiệu Nhà vô địch hạng nặng thế giới AWA (liên tiếp 2 năm 1940 - 1942). Từ những thành công nhất định này, sự nổi tiếng của Maurice Tillet đi đầu xu thế đặt tên "thiên thần" cho giới đô vật, bao gồm: Paul Olaffsen - Thiên thần Thụy Điển, David Sheldon - Thiên thần chết chóc,...

Maurice Tillet đã có một cuộc đời đặc biệt dù sở hữu ngoại hình khác lạ, ông qua đời vào ngày 4 tháng 9 năm 1954, tại Chicago, vì bệnh tim mạch sau khi nghe tin huấn luyện viên qua đời rồi lên cơn sốc

Nguồn ảnh: Tổng hợp