Ahn Jae Wook choáng váng vì hóa đơn viện phí 500.000 USD sau ca phẫu thuật khẩn cấp tại Mỹ

Tiêu Trang Ngọc Bảo, Theo VTV News 11:00 21/05/2025
Chia sẻ

"Tôi gần như ngất xỉu lần nữa" - nam chính phim "Ước mơ vươn đến một ngôi sao" nhớ lại cơn choáng váng vì hóa đơn viện phí sau ca phẫu thuật khẩn cấp của mình tại Mỹ.

Xuất hiện trong tập phim phát sóng thứ Hai của chương trình "Park Won-sook’s Live Together" của đài KBS2, diễn viên Ahn Jae Wook đã chia sẻ trải nghiệm đau thương khi bị xuất huyết não và phải phẫu thuật khẩn cấp khi đang đi du lịch ở Mỹ. Lúc đó anh đang đi thăm bạn bè của mình tại đất nước này. Ahn Jae Wook nói anh thật sự đã nếm trải một thử thách đi kèm với hóa đơn viện phí khổng lồ.

"Đó là xuất huyết não. Một mạch máu bị vỡ" - Ahn Jae Wook kể lại diễn biến sự việc anh phải đón nhận ngay sau khi đến đất nước này - "Vào ngày đầu tiên, tôi chỉ nghĩ mình bị khó tiêu. Tôi cảm thấy khó chịu và nói rằng mình sẽ nghỉ ngơi trong phòng. Sau đó, tôi ngã quỵ. Tôi nôn mửa và không thở được".

Ahn Jae Wook choáng váng vì hóa đơn viện phí 500.000 USD sau ca phẫu thuật khẩn cấp tại Mỹ- Ảnh 1.

Ahn Jae Wook trong chương trình "Park Won-sook’s Live Together" của đài KBS2.

Ahn Jae Wook được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán bị xuất huyết não cấp tính, dẫn đến việc anh phải thực hiện phẫu thuật khẩn cấp.

"Lúc đầu, tôi không muốn mở mắt. Tôi nhắm mắt lại — tôi không muốn điều đó là sự thật" - anh nói tiếp - "Tôi mỉm cười khi vào phòng phẫu thuật, nhưng khi mở mắt ra sau đó, tôi nhận ra điều gì thực sự đã xảy ra. Đó là chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi".

"Chi phí điều trị khẩn cấp cũng gây sốc không kém" - Ahn Jae Wook nói tiếp với một nụ cười - "Khi tôi xuất viện, họ đưa cho tôi hóa đơn. Trong đó ghi là 500.000 USD và tôi lại gần như ngất đi".

Anh giải thích rằng trong khi các bệnh viện ở Hàn Quốc yêu cầu thanh toán trước khi phẫu thuật, thì thủ thuật ở Hoa Kỳ được thực hiện trước. Việc thương lượng chi phí mất hơn hai năm.

Ahn Jae Wook choáng váng vì hóa đơn viện phí 500.000 USD sau ca phẫu thuật khẩn cấp tại Mỹ- Ảnh 2.

(Ảnh: Korea Times)

"Quay trở lại Hàn Quốc, tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ một luật sư y khoa. Người đó xử lý mọi thứ qua email và chúng tôi đã cố gắng giảm hóa đơn xuống còn chưa đến một nửa" - anh nói thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày