''A Special Lady": Đến cả chị đại Kim Hye Soo cũng chẳng thể cứu nổi phim!

Nguyên Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 14:04 02/12/2017

Dù sở hữu ý tưởng ban đầu thú vị và có sự góp mặt của ngôi sao điện ảnh Kim Hye Soo, "A Special Lady" vẫn hoàn toàn thất bại về mặt kịch bản với quá trình xử lý hậu kì.

Với nhân vật trung tâm là một nữ nhân quyền lực chứ không phải đàn ông, A Special Lady (tạm dịch: Quý Cô Đặc Biệt) sớm thu hút sự chú ý của dư luận từ khi dự án mới được công bố. Bên cạnh đó, đây còn là tác phẩm đánh dấu lần tái ngộ màn ảnh rộng của "nữ hoàng gợi cảm" Kim Hye Soo. Điều này càng khiến cho A Special Lady nhận được nhiều sự trông đợi từ phía khán giả mộ điệu lẫn giới phê bình.

A Special Lady: Đến cả chị đại Kim Hye Soo cũng chẳng thể cứu nổi phim! - Ảnh 1.

A Special Lady xoay quanh Hyun Jung (Kim Hye Soo), chị đại máu mặt giữ vị trí thứ hai trong băng nhóm tội phạm khét tiếng. Sau khoảng thời gian dài âm thầm hoạt động, ông trùm quyết định rời bỏ con đường cũ, tiến hành hợp pháp hóa tổ chức dưới lớp vỏ tập đoàn kinh tế JC thông qua một kế hoạch vô cùng tinh vi nhằm gài bẫy, tống tình hàng loạt nhân vật chính trị nổi tiếng, trong số đó có tay công tố viên hám gái Choi.

Kế hoạch diễn ra thành công tốt đẹp, Hyun Jung mơ ước bắt đầu lại cuộc sống mới và đang thu xếp chuẩn bị quy ẩn giang hồ. Tuy nhiên, mọi chuyện chẳng hề đơn giản khi những kẻ cựu thù từ quá khứ cứ tiếp tục tìm tới quấy phá, tay công tố viên Choi cũng tức tối lập mưu trả thù cô bằng việc bới móc bí mật đời tư cá nhân và lợi dụng người đồng nghiệp lâu năm của Hyun Jung là Sang Hoon.

A Special Lady: Đến cả chị đại Kim Hye Soo cũng chẳng thể cứu nổi phim! - Ảnh 2.

Phim có khúc dạo đầu ấn tượng nhưng khá nhạy cảm do yếu tố tình dục, bạo lực dàn dựng thẳng tay (A Special Lady được xếp loại phim 18+). Bầu không khí tăm tối, nặng nề đậm chất noir (phim đen) được duy trì ổn định xuyên suốt chiều dài tác phẩm. Đặc biệt, nữ diễn viên kì cựu Kim Hye Soo đã xuất sắc hóa thân thành bà trùm tội phạm thần thái ngút trời kiêm giang hồ đả nữ mạnh mẽ đầy cuốn hút.

Không chỉ gây ấn tượng với mái đầu bạch kim cùng phong cách thời trang hiện đại, cá tính, Kim Hye Soo còn chinh phục người xem bằng diễn xuất dày dạn kinh nghiệm đến từng ánh mắt, cử chỉ. Trường đoạn hành động bà trùm Hyun Jung "một mình chống mafia" thực sự rất đáng xem bởi tính chân thực, khốc liệt, đẫm máu.

A Special Lady: Đến cả chị đại Kim Hye Soo cũng chẳng thể cứu nổi phim! - Ảnh 3.

Đáng tiếc, chừng ấy không tài nào vớt vát nổi vô số khuyết điểm tồn tại trong A Special Lady. Dễ thấy nhất là kịch bản dù tuân thủ đầy đủ bố cục nhưng quá tham lam, ôm đồm hàng đống thông tin mà chắc chắn 90 phút thời lượng ngắn ngủi không thể gói ghém, truyền tải cho trọn vẹn. Mọi thứ cứ xảy ra dồn dập, quá nhanh quá nguy hiểm. Người xem chưa kịp tiếp nhận xong cái này, cái kia đã vội ập ngay đến.

Sử dụng đề tài tâm lý tội phạm, A Special Lady giống như nồi lẩu thập cẩm nhạt nhẽo chứ không thể hiện được chút chất riêng nơi bản thân. Âm mưu thủ đoạn có đó, đâm chém, bắn giết máu me bạo lực đều hiện diện. Vậy mà, yếu tố hành động của nó vẫn thua xa mức độ khắc nghiệt lẫn mãn nhãn ở The Villainess, câu chuyện thì thiếu kịch tính, cao trào so với The Merciless. Nút thắt (twist) đơn giản quá mức để tạo nên bất ngờ. Tác phẩm cũng đầu tư một cảnh tribute (tri ân) loạt trilogy Bố Già kinh điển về thương vụ đàm phán kinh doanh bạch phiến. Nhưng tha ôi, nếu bản gốc làm tinh tế biết bao nhiêu thì bước vào phim lại vụng về, rập khuôn cứng nhắc bấy nhiêu!

A Special Lady: Đến cả chị đại Kim Hye Soo cũng chẳng thể cứu nổi phim! - Ảnh 4.

Ngoài Kim Hye Soo, dàn diễn viên khác đều sở hữu kinh nghiệm đáng nể. Tuy nhiên, với câu chuyện hời hợt, rối rắm như A Special Lady, họ chẳng đủ đất diễn để thỏa sức khai thác tận cùng nhân vật. Kết quả là trừ nữ chính Hyun Jung, từ người tốt đến kẻ xấu hoàn toàn nhạt nhòa, kém ấn tượng. Ông trùm, đầu não tổ chức tội phạm cực kì bị động, phản ứng chậm chạp; tay công tố viên Choi thì hành xử y hệt kẻ côn đồ, lưu manh chợ búa... Nhìn chung, nguyên do chủ chốt vẫn nằm tại kịch bản.

Bên cạnh đó, phần hậu kì cũng gặp vấn đề lớn khi việc cắt ghép khung hình hết sức cẩu thả, kém chuyên nghiệp. Các nhân vật đang nói chuyện giữa chừng chưa dứt câu, cảnh đã vội chuyển sang chỗ khác. Hiệu ứng hình ảnh còn đôi chỗ thiếu tinh tế, các đoạn cháy nổ, đổ máu đôi lúc hơi giả tạo. Những cảnh đáng lẽ ra có thể dàn dựng mạnh tay cho đúng tầm 18+ lại đi quay góc khuất hoặc phóng máy ra xa (zoom out).

A Special Lady: Đến cả chị đại Kim Hye Soo cũng chẳng thể cứu nổi phim! - Ảnh 5.

Phải thừa nhận rằng Kim Hye Soo đã lột xác toàn diện ở A Special Lady. Chỉ tiếc một cánh én không thể làm nên mùa xuân, chi chít lỗi rải rác khắp khâu viết nội dung, dựng phim đã biến tác phẩm này trở thành một nỗi thất vọng không ngờ.