· Đi qua những ngày trống rỗng và kiệt sức, Hân học cách chậm lại, để hiểu rằng nghỉ ngơi là quyền chọn cần thiết của mỗi người thay vì cảm giác tội lỗi vì đã lười biếng.
Chỉ một chiếc áo khoác nhung màu đỏ đô, mặc đi mặc lại hai mùa Noel liền, cũng đủ khiến người sáng lập thương hiệu Trotters xúc động: “Tôi thực sự tự hào và biết ơn”.
Cách trung tâm Tuy Hòa (Đắk Lắk) khoảng 1 km, xóm Bầu Phước Khánh sau nhiều ngày lũ rút hiện ra khung cảnh điêu tàn, xót xa đến nao lòng mà ít người hay biết.
Khi đã đi qua những ồn ào, người lớn nào rồi cũng sẽ nhận ra: Mình đã nhân danh tình yêu để làm quá nhiều thứ… nhưng lại quên mất điều đơn giản nhất của yêu thương - đó là giữ cho con một nơi thật bình yên để lớn lên.
Người em nhiệt tình tới tận nhà mời cưới. Hai vợ chồng thống nhất sẽ cùng đi dự, nhưng sau khi nghe giá trị mâm cỗ cưới thì cả hai đều đắn đo, suy tính.