8 món tôi mua theo trào lưu mạng rồi giờ phải trả giá: Rất phí tiền mà toàn thứ “vô tri”

Phác Thái Anh, Theo Phụ Nữ Số 08:00 20/09/2024
Chia sẻ

Tôi khuyên bạn không nên mua 8 món đồ "vô tri" này, chúng không hề tiện lợi như lời quảng cáo.

Tôi thích mua hàng online trên mạng vì điều này rất tiện lợi, giúp tiết kiệm kha khá thời gian ngắm nghía và lựa đồ. Tuy nhiên, nhiều lần tôi đã phải "trả giá" cho các quyết định mua sắm của mình. Một số đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp mà tôi chi tiền đầu tư vì thấy chúng quá "hot" trên mạng, hóa ra công dụng ngoài đời lại chẳng tuyệt vời là bao. 

Điển hình là 8 thứ sau đây!

1. Dụng cụ nặn kem đánh răng

Dụng cụ nặn kem đánh răng là một trong những món đồ "hên xui" nhất mà tôi từng sử dụng. Về lý thuyết, thiết kế này sẽ giúp bạn không cần dùng sức bóp kem mà chỉ cần ấn nhẹ là lớp kem đã được dàn đều trên bề mặt bàn chải. Tuy nhiên chúng lại có 1 khuyết điểm đó là dễ bị dính các cặn kem đánh răng lên bề mặt, rất khó khăn trong công đoạn làm sạch. 

Bạn nên cân nhắc cũng như chọn mua đồ xịn nếu đang có ý định tậu thiết kế này, đừng mua sản phẩm rẻ tiền trên mạng, thực sự không hiệu quả đâu!

8 món tôi mua theo trào lưu mạng rồi giờ phải trả giá: Rất phí tiền mà toàn thứ “vô tri”- Ảnh 1.

2. Bình làm đá viên

Trước đây tôi đã từng mua loại bình tròn để làm đá viên vì tôi thấy thiết kế này trông rất bắt mắt. Tuy nhiên sử dụng rồi tôi mới thấy nhược điểm của chúng. Sau khi đá đông cứng lại, việc mở bình ra để lấy đá vô cùng khó khăn. Lớp cao su cũng dễ bong tróc và dễ gãy, nếu đã gãy thì hoàn toàn không thể chứa được nước để làm đá viên. Vậy nên, cá nhân tôi thấy mua khay đá thông thường vẫn là hợp lý và tiện lợi nhất.

8 món tôi mua theo trào lưu mạng rồi giờ phải trả giá: Rất phí tiền mà toàn thứ “vô tri”- Ảnh 2.

3. Hộp nấu cơm trong lò vi sóng

Nếu bạn muốn nấu cơm đơn giản và nhanh chóng, tiết kiệm cả tiền lẫn sức thì tôi khuyên bạn không nên mua món đồ này. Cơ chế khi sử dụng chúng là cần ngâm gạo trước rồi mới nấu, sau đó tính cả thời gian chờ cơm chín trong lò vi sóng và thời gian ủ cơm (để cơm mềm và ngon hơn), tôi thấy thật là lâu và lãng phí thời gian. 

Tất nhiên, chúng vẫn là món đồ hữu ích để bạn có thể dễ dàng nấu cơm trong điều kiện không có nồi cơm điện mà chỉ có lò vi sóng. Dù vậy, tính ứng dụng của chúng không cao nên tôi nghĩ bạn cần cân nhắc.

8 món tôi mua theo trào lưu mạng rồi giờ phải trả giá: Rất phí tiền mà toàn thứ “vô tri”- Ảnh 3.

4. Dụng cụ cắt hành lá

Tôi từng thấy máy ép tỏi bị "lên án" vì chúng vô tích sự, và bây giờ tôi đã tìm thêm được 1 dụng cụ tương tự như thế. Thiết kế này trông rất xinh, nghe qua cứ ngỡ là món đồ "ma thuật" để cắt hành lá nhưng kỳ thực là hiệu quả chẳng có gì nổi bật.

Thứ nhất là chúng không phù hợp với kích cỡ lớn nhỏ của mọi cọng hành, thứ hai là trong quá trình sử dụng, hành lá rất dễ bị kẹt vào trong kẽ hở. Và tất nhiên việc làm sạch thiết bị sẽ trở nên khó nhằn hơn. Theo tôi, dùng kéo hoặc dao để cắt hành lá là cách làm nhanh mà đơn giản nhất, việc dọn dẹp cũng chẳng khó khăn hay tốn sức lực.

8 món tôi mua theo trào lưu mạng rồi giờ phải trả giá: Rất phí tiền mà toàn thứ “vô tri”- Ảnh 4.

5. Móc treo nhiều lỗ đa năng

Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào thiết kế này vì tin rằng chúng có khả năng treo gọn quần áo, giúp tăng không gian lưu trữ trong tủ đồ.

Tuy nhiên, thực tế khi sử dụng tôi mới phát hiện ra những chiếc móc này được làm từ nhựa dẻo nên chúng rất dễ bị biến dạng khi phải treo lượng lớn quần áo. Thêm vào đó, khi xếp vào trong tủ, chúng trông khá lộn xộn chứ không hề đẹp mắt như tôi vẫn nghĩ.

8 món tôi mua theo trào lưu mạng rồi giờ phải trả giá: Rất phí tiền mà toàn thứ “vô tri”- Ảnh 5.

6. Chân đế bi lăn

Bằng cách đính chân đế vào mặt đáy của các món đồ cồng kềnh như tủ, quạt, chậu cây... thiết kế này sẽ giúp đồ đạc di chuyển dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tác dụng của chúng không "thần thánh" như quảng cáo đâu. Mỗi lần di chuyển hay xê dịch đồ đạc sẽ phát ra âm thanh rất to, quá trình di chuyển cũng không hề trơn tru mượt mà.

8 món tôi mua theo trào lưu mạng rồi giờ phải trả giá: Rất phí tiền mà toàn thứ “vô tri”- Ảnh 6.
8 món tôi mua theo trào lưu mạng rồi giờ phải trả giá: Rất phí tiền mà toàn thứ “vô tri”- Ảnh 7.

7. Giá đựng giày

Tôi biết kệ giày/tủ đựng giày là món đồ tiện lợi trong cuộc sống, nhưng tuyệt đối không phải thiết kế này. Thoạt nhìn thì tưởng chúng sẽ làm tăng diện tích chứa đồ nhưng thực tế là với những đôi giày size to hoặc giày cao gót thì không thể nhét vừa. Hình dưới đây sẽ minh họa rõ hơn về điều này.

8 món tôi mua theo trào lưu mạng rồi giờ phải trả giá: Rất phí tiền mà toàn thứ “vô tri”- Ảnh 8.
8 món tôi mua theo trào lưu mạng rồi giờ phải trả giá: Rất phí tiền mà toàn thứ “vô tri”- Ảnh 9.

8. Lọ gia vị có sẵn thìa

Đây là một trong những món đồ phổ biến trên mạng, nhưng công dụng thì không quá tuyệt vời. Nếu sử dụng chúng, bạn phải chấp nhận không thể đổ gia vị đầy lọ vì sẽ rất khó đóng nắp.

Thiết kế này còn khiến gia vị bên trong như muối, đường, mì chính... dễ dàng chảy nước vì nắp chai không được đóng kín hoàn toàn. Bạn vẫn nên ưu tiên lọ đựng có thìa riêng và nắp riêng thay vì thiết kế 2in1 này.

8 món tôi mua theo trào lưu mạng rồi giờ phải trả giá: Rất phí tiền mà toàn thứ “vô tri”- Ảnh 10.
8 món tôi mua theo trào lưu mạng rồi giờ phải trả giá: Rất phí tiền mà toàn thứ “vô tri”- Ảnh 11.

Nguồn: Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày