7 năm tù cho kẻ chém người trọng thương chỉ vì nhìn nhảy múa thấy ... "ghét"

Minh Hoa (t/h), Theo Người đưa tin 11:22 06/06/2020

Uống rượu xong rồi vô cớ chém người, Sơn đã phải trả giá bằng mức án 7 năm tù cho thói côn đồ của mình.

Theo Công an TPHCM, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 17/11/2019, sau khi đã uống rượu tại nhà, Trần Quang Sơn (SN 1991, trú phường Thanh Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đi qua nơi tổ chức tiệc liên hoan (ở tổ đoàn kết số 50, khối Trảng Sỏi, phườngThanh Hà) để nghe hát. Tại đây, khi đang ngồi một mình Sơn thấy ông T.T.D. (SN 1966, trú tổ 50, khối Trảng Sỏi) vừa hát vừa nhảy múa trên sân khấu thì nghĩ thấy "ngứa mắt", nghĩ ông này có ý khiêu khích mình.

7 năm tù cho kẻ chém người trọng thương chỉ vì nhìn nhảy múa thấy ... ghét - Ảnh 1.

Kẻ dùng dao cứa cổ người khác chỉ vì thấy ghét.

Trong phút giây không làm chủ được mình, Sơn đi về nhà lấy dao quay lại bữa tiệc cắt một nhát vào cổ ông D. Gây án xong, Sơn về nhà cất dao rồi đi ngủ như không có chuyện gì. Về phía nạn nhân, do được người dân được đưa đi cấp cứu nên may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng, Infonet thông tin thêm.

Ngày 5/6/2020, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quang Sơn 7 năm tù về tội Giết người.