6 lần Twilight và 50 Sắc Thái giống nhau như đạo nhái: Tương đồng đến cả đường tình, chuyện thai sản nghe mà nhăn mặt!

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 08:40 04/10/2021

2 loạt phim tình cảm đình đám là Twilight và 50 Sắc Thái đều có những điểm giống nhau đến đáng nghi, hay đây chính là công thức để thành công?

Có thể nhiều người không biết, thế nhưng câu chuyện ăn khách về cặp đôi BDSM đình đám nhất màn ảnh Hollywood lại được chính tác giả E.L. James lấy cảm hứng từ Twilight. Chính vì thế, nhiều lúc 50 Sắc Thái mang lại cảm giác "đạo nhái" rõ rệt so với câu chuyện huyền thoại về chàng ma cà rồng Edward và nàng Bella người phàm. Dưới đây là 6 điểm tương đồng đến độ đáng nghi ngờ giữa hai thương hiệu lớn này, liệu trước đây bạn có từng nhận ra?

1. Cá tính 2 nàng nữ chính giống nhau đến độ thần bí, thích sự giản dị nhưng chỉ yêu trai giàu?

6 lần Twilight và 50 Sắc Thái giống nhau như đạo nhái: Tương đồng đến cả đường tình, chuyện thai sản nghe mà nhăn mặt! - Ảnh 1.

Bella và Ana đều sở hữu hai cái tên khá là kiêu kỳ đã có từ xa xưa (Isabella và Anastasia), tuy nhiên họ khẳng định cá tính giản dị bằng cách lựa chọn nickname và phong cách sống đơn giản. Cả hai nàng đều không ưa cuộc sống xa hoa phú quý, nhưng đều lựa chọn hai chàng giàu nứt đố đổ vách (Edward và Christian) để yêu.

Cả hai nàng đều tóc nâu, mọt sách, lối sống bấp bênh rồi lại hay cắn môi nữa. Sự yếu đuối của Bella lẫn Ana chính là điều khiêu khích người tình của họ.

Trước khi gặp nam chính, Bella và Ana còn chẳng có lấy một mối tình nào tử tế. Chưa kể, bố mẹ của hai cô gái này đều ly dị, mẹ có người mới.

2. Chàng nam chính hào hoa che giấu một thế giới bí ẩn không-ai-được-biết?

6 lần Twilight và 50 Sắc Thái giống nhau như đạo nhái: Tương đồng đến cả đường tình, chuyện thai sản nghe mà nhăn mặt! - Ảnh 2.

Cả Edward Cullen lẫn Christian Grey đều tỏa ra năng lượng của những người đàn ông dũng mãnh, hào hoa nhưng tuổi thơ chứa đựng một bầu trời thương tổn, gánh vác bí mật lớn trên vai.

Hai chàng đều được nhận nuôi bởi hai gia tộc lớn. Edward bị bệnh trước khi được trở thành ma cà rồng. Cũng tương tự như vậy, Christian bị bạo hành tâm lý và thể xác bởi mẹ ruột và người yêu trước khi trở thành tay chơi trong thế giới BDSM. Hai người đàn ông này giới thiệu nàng nữ chính tới thế giới bí mật của mình, lo sợ nàng sẽ chạy mất dép.

3. Chàng bạn thân ăn chắc kèo friendzone, tốt bụng đến đâu cũng không được độ "hào quang nam chính"

6 lần Twilight và 50 Sắc Thái giống nhau như đạo nhái: Tương đồng đến cả đường tình, chuyện thai sản nghe mà nhăn mặt! - Ảnh 3.

Không ai còn lạ gì với tam giác tình yêu trứ danh của Twilight, khi fan lao vào chửi nhau toán loạn để xem Bella sẽ về với Edward hay Jacob. Rốt cục thì Jacob - người bạn thân thiết của Bella vẫn chỉ dính lời nguyền friendzone cho dù có quyến rũ, nhiều múi đến mức nào.

Trong 50 Sắc Thái, điều tương tự xảy ra với Ana và anh chàng José - mặc dù ít người quan tâm hơn. Christian cũng nhận ra tình cảm của José dành cho Ana và cố ngăn cản "đối thủ".

4. Cả hai đôi của Twilight và 50 Sắc Thái đều chia tay trong đau đớn, theo sau là cả một quãng thời gian trầm cảm tột độ vì tình

6 lần Twilight và 50 Sắc Thái giống nhau như đạo nhái: Tương đồng đến cả đường tình, chuyện thai sản nghe mà nhăn mặt! - Ảnh 4.

Sau khi Edward nghĩ rằng Bella gặp quá nhiều nguy hiểm trong thế giới ma cà rồng, anh đã quyết định chia tay cô. Bella rơi vào trạng thái trầm tư, u uất như một con zombie không lẽ sống, đêm ngủ còn gặp ác mộng.

50 Sắc Thái có thay đổi một chút nhưng nôm na thì mọi thứ vẫn như trên. Ana là người quyết định chia tay, nhưng cũng là vì cô cảm thấy không phù hợp với thế giới dâm dục của Christian. Sau đó, Ana cũng bước vào tình trạng "người không ra người, ngợm không ra ngợm". Nếu như Bella gọi bản thân là "cái hố đen" thì Ana cũng tự nhận mình là "khoảng trống" sau khi mất đi người đàn ông họ yêu.

5. Cái thai ngoài ý muốn và phản ứng của hai chàng nam chính cũng cứ phải gọi là y hệt!

6 lần Twilight và 50 Sắc Thái giống nhau như đạo nhái: Tương đồng đến cả đường tình, chuyện thai sản nghe mà nhăn mặt! - Ảnh 5.

Cả Ana lẫn Bella đều dính bầu sau tuần trăng mật. Bella vài ngày đã phát hiện ra ngay, trong khi Ana cũng phải mấy tuần sau mới biết. Tuy nhiên ngay sau đó, cả hai cô nàng đều phát hoảng vì đứa con "trời giấu trời mang đến" này.

Cách phản ứng của hai anh chàng Edward và Christian cũng na ná nhau: hoảng hồn và sợ hãi, sau đó là tức giận. Edward lo sợ về mạng sống của đứa bé cũng như sức khỏe của Bella khi bụng mang dạ chửa ma cà rồng. Về phần Christia, anh sốt vó vì trọng trách làm cha với tuổi thơ bất hạnh và sở thích BDSM kẹp nách.

Cả Ana lẫn Bella đều thập tử nhất sinh lúc đi đẻ, càng khiến sự tương đồng được nhấn mạnh.

6. Cả hai cặp đôi sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau ở một căn nhà trên thảo nguyên

6 lần Twilight và 50 Sắc Thái giống nhau như đạo nhái: Tương đồng đến cả đường tình, chuyện thai sản nghe mà nhăn mặt! - Ảnh 6.

Sau nhiều lần suýt chết, Edward và Bella, cũng như Christian với Ana, đã có được cái kết ưng ý, có hậu. Nếu như Bella hạnh phúc vì trở thành ma cà rồng, thì Ana hạnh phúc vì sung sướng bởi BDSM. Sau cùng, họ đều dọn đến sống ở một căn nhà bí ẩn hòa mình với thiên nhiên.

Nguồn ảnh: Summit, Universal