5 lần các ông lớn phim Hàn tự tay dâng bom tấn cho đối thủ: Mỡ đến miệng mèo còn để mất có xót không?

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 18/01/2022

Những phim Hàn dưới đây hóa ra đã từng được thầu bởi một nhà đài khác.

Vì nhiều lý do mà các nhà đài đã từ chối loạt kịch bản chất lượng, kết quả là nhường bom tấn vào tay đài khác.

1. Hậu Duệ Mặt Trời

Năm 2016, SBS được tiết lộ đã từ chối dự án của biên kịch Kim Eun Sook, người từng làm nên 9 dự án thành công của nhà đài này. Lý do được đưa ra là kinh phí đầu tư cho Hậu Duệ Mặt Trời quá lớn, nhất là những cảnh quay ở nước ngoài. Bối cảnh phim cũng khó có thể lồng ghép quảng cáo. KBS là đài đã đồng ý rót vốn cho biên kịch Kim dù thời điểm đó đang chật vật với cuộc khủng hoảng bom xịt 2015. Và đây chính là quyết định sáng suốt nhất của đài KBS trong những năm vừa qua khi Hậu Duệ Mặt Trời đã trở thành bom tấn huyền thoại của màn ảnh Hàn.

5 lần các ông lớn phim Hàn tự tay dâng bom tấn cho đối thủ: Mỡ đến miệng mèo còn để mất có xót không? - Ảnh 1.
5 lần các ông lớn phim Hàn tự tay dâng bom tấn cho đối thủ: Mỡ đến miệng mèo còn để mất có xót không? - Ảnh 2.

2. Mr. Sunshine

Tương tự trường hợp kể trên, biên kịch Kim cũng từng gửi kịch bản Mr. Sunshine cho nhà đài thân quen SBS và lần này lại bị từ chối vì vấn đề kinh phí. tvN là nhà đài đã dang tay rộng mở chào đón Mr. Sunshine và kết quả là cho tới nay, Mr. Sunshine vẫn đứng top trong BXH phim đài cáp có rating cao nhất lịch sử.

5 lần các ông lớn phim Hàn tự tay dâng bom tấn cho đối thủ: Mỡ đến miệng mèo còn để mất có xót không? - Ảnh 3.
5 lần các ông lớn phim Hàn tự tay dâng bom tấn cho đối thủ: Mỡ đến miệng mèo còn để mất có xót không? - Ảnh 4.

3. Strong Woman Do Bong Soon

Không có gì bất ngờ khi nghe tin biên kịch Strong Woman Do Bong Soon từng gửi kịch bản phim cho đài tvN bởi bộ phim tình cảm, lãng mạn này rất hợp với phong cách đài "hắc mã". Thế nhưng tvN đã từ chối thẳng thừng nó và cuối cùng đài jTBC đã có một bom tấn nổi danh cả châu Á.

5 lần các ông lớn phim Hàn tự tay dâng bom tấn cho đối thủ: Mỡ đến miệng mèo còn để mất có xót không? - Ảnh 5.
5 lần các ông lớn phim Hàn tự tay dâng bom tấn cho đối thủ: Mỡ đến miệng mèo còn để mất có xót không? - Ảnh 6.

4. My Golden Life

Khác với những trường hợp kể trên, My Golden Life không được hình thành từ đầu mà là do biên kịch So Hyun Kyung bị đài SBS từ chối nên bà mới làm ra nó để cho đài KBS. Cụ thể, ban đầu, biên kịch So Hyun Kyung có dự định thực hiện một phim ngắn tập với đài SBS. Vì lo lắng cuộc chiến phim ngắn tập giữa 3 đài trung ương nên dự án không được thực hiện, biên kịch So quyết định đến với đài KBS và viết ra My Golden Life. Và kết quả là đài KBS đã có một tác phẩm với rating gần 50%, con số mà đài SBS có mơ cũng không thấy được.

5 lần các ông lớn phim Hàn tự tay dâng bom tấn cho đối thủ: Mỡ đến miệng mèo còn để mất có xót không? - Ảnh 7.
5 lần các ông lớn phim Hàn tự tay dâng bom tấn cho đối thủ: Mỡ đến miệng mèo còn để mất có xót không? - Ảnh 8.

5. Woman of Dignity

jTBC nổi tiếng là nhà đài thích chơi bạo với dòng phim 18+ nên việc phát sóng Woman of Dignity cũng không có gì lạ. Có điều ban đầu, Woman of Dignity đã được đài SBS cân nhắc, chính vì những tình tiết "người lớn" mà SBS đã bỏ qua nó. Và kết quả là jTBC có một bom tấn, chỉ vậy thôi!

5 lần các ông lớn phim Hàn tự tay dâng bom tấn cho đối thủ: Mỡ đến miệng mèo còn để mất có xót không? - Ảnh 9.
5 lần các ông lớn phim Hàn tự tay dâng bom tấn cho đối thủ: Mỡ đến miệng mèo còn để mất có xót không? - Ảnh 10.

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/5-lan-cac-ong-lon-phim-han-tu-tay-dang-bom-tan-cho-doi-thu-mo-den-mieng-meo-con-de-mat-co-xot-khong-20220117233922237.chn