Nhiều người cho rằng trẻ con nghịch ngợm là chuyện đương nhiên và vì trẻ em chẳng biết gì nên dù chúng có nghịch thì cũng chẳng gây ra hậu quả gì cả. Nhưng trên thực tế, đã có nhiều vụ việc trẻ em nghịch ngợm gây ra hậu quả nghiệm trọng. Đơn cử như mới đây, MXH Trung Quốc đang xôn xao trước vụ 4 đứa trẻ lái trộm một chiếc Cadillac của người lạ rồi gây tai nạn, khiến chiếc xe hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính lên tới nửa tỷ đồng.
Theo đó, ngày 6/7 vừa qua, ông Phương ở Vân Nam (Trung Quốc) đã phản ánh với tờ Qilu Evening News rằng ông vừa gặp phải một chuyện rất bực mình khi chiếc xe mới mua được 4 tháng của ông đã bị 4 thiếu niên trộm mất và gây tai nạn giao thông, xe hư hỏng nghiêm trọng. Hiện tại xe đang được sửa chữa và thẩm định thiệt hại tại một đại lý ủy quyền (4S) theo yêu cầu.
Chiếc xe được phát hiện trong bãi cây xanh ven đường
Chiếc xe mới mua bị hư hỏng nặng
Theo lời ông Phương, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 5/7, chiếc xe Cadillac của ông đỗ trước cổng khu dân cư đã bị 4 thiếu niên trộm đi. Ông Phương có thói quen dùng điện thoại để mở khóa xe và thường để sẵn một chìa khóa dự phòng trong xe. Không ngờ chính thói quen này lại tạo cơ hội cho kẻ trộm ra tay.
Lúc 4 giờ 22 sáng ngày hôm đó, khi đang ngủ, ông Phương bị cuộc gọi từ hệ thống dịch vụ an toàn lái xe thông minh của xe đánh thức, thông báo rằng chiếc xe vừa gặp va chạm. Ông lập tức chạy ra kiểm tra thì phát hiện chiếc xe đỗ trước cổng nhà thực sự đã biến mất, bên cạnh chỗ đỗ còn có vài chiếc xe điện.
"Đúng lúc đó, có 4 đứa trẻ xuất hiện và phóng đi bằng xe điện", ông Phương nói. Nóng ruột tìm xe, ông Phương không suy nghĩ nhiều, liền dùng ứng dụng Cadillac trên điện thoại để định vị chiếc xe và cuối cùng tìm thấy xe trong một hàng rào cây xanh ven đường không xa. Cảnh tượng trước mắt khiến ông sững sờ. Chiếc xe mới mua 4 tháng của ông đã bị hỏng nặng, "phần đầu xe vỡ nát, lốp trước bên phải bị hủy hoàn toàn, gần như nửa gầm xe không còn nữa".
Những bức ảnh ông Phương cung cấp cho thấy bên phải xe bị hư hỏng nghiêm trọng, cản trước bên phải méo mó và một phần đã rơi ra, lốp trước bên phải bị biến dạng, đèn pha bên phải bị vỡ, nắp capo có nhiều vết lõm như lỗ kim. Ông Phương suy đoán rằng có thể do các thiếu niên thao tác không cẩn thận khi trả lại xe, "đạp nhầm ga khiến xe lao thẳng vào bãi cây xanh".
Thiệt hại được ước tính rơi vào khoảng 150.000 NDT (khoảng 550 triệu đồng)
"Xe tôi mới mua cách đây 4 tháng. Tôi thấy mấy đứa trẻ, 3 nam, 1 nữ. Tầm 2 giờ sáng thì phải, xe đã bị lái đi rồi. Vừa lái là đã đâm phải người ta, chắc tính lái lại trả cho tôi, ai dè đạp nhầm chân ga lao luôn vào hàng rào cây xanh bên đường. 4 đứa cưỡi xe đạp điện chạy mất. Tôi sẽ sửa xe trước, sau đó sẽ nhờ luật sư xử lý theo đúng quy trình", người đàn ông chia sẻ.
Sau vụ việc, ông Phương đã lập tức báo cảnh sát. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong số 4 thiếu niên có một em 15 tuổi. Tính đến thời điểm ông Phương phản ánh, cả 4 thiếu niên vẫn chưa bị triệu tập.
Ông Phương cũng đã liên hệ với công ty bảo hiểm Nhân Dân Trung Quốc - nơi ông mua gói bảo hiểm toàn diện cho xe. Ngay trong ngày, nhân viên bồi thường của công ty đã cho kéo xe đi. Do khu vực Tây Song Bản Nạp không có đại lý Cadillac, xe được chuyển đến một đại lý của SAIC-GM để thẩm định và sửa chữa, hiện mức thiệt hại ước tính khoảng 150.000 NDT (khoảng 550 triệu đồng). Ông Phương cho biết phía công ty bảo hiểm vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng, hiện ông đang tập trung giải quyết việc sửa xe trước rồi chờ quyết định chính thức.
"Nếu họ từ chối bồi thường, tôi sẽ thuê luật sư kiện từng người một", ông nói.
Trên mạng xã hội, không ít người tỏ ra bức xúc thay ông Phương. "Không biết phụ huynh ở nhà dạy con thế nào mà để con cái ra đường làm loạn thế này", "Nửa tỷ đồng, không biết có đền nổi không", "Thế này thì đừng ai nói chỉ là trẻ con nghịch ngợm nữa nhé", "Không nên để chìa khóa trong xe, nhưng để trẻ con lái xe rồi gây tai nạn thế này mà vẫn gọi là nghịch à?", "Trẻ con thì biết gì đâu, nhưng cũng đủ biết cách trộm xe, đạp ga, rồi bỏ chạy như phim hành động đấy thôi!"…, cư dân mạng bình luận.
Câu chuyện khiến nhiều người không khỏi giật mình. Nếu trẻ nhỏ không được dạy dỗ, giám sát và định hướng đúng cách, liệu bao nhiêu lần "nghịch cho vui" nữa sẽ biến thành tai họa thật sự? Một chiếc xe mới mua bị trộm giữa đêm, đâm nát trong bụi cây và thủ phạm là những đứa trẻ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng rõ ràng, ở độ tuổi ấy, các em đã biết phân biệt đúng sai và ý thức được hậu quả mình gây ra.
Không ít người cũng đặt câu hỏi rằng phụ huynh của các em ở đâu trong tất cả những chuyện này? Liệu họ có thực sự sát sao với con cái mình? Trẻ em không tự lớn lên một mình. Nếu gia đình không kịp thời thiết lập giới hạn và trách nhiệm, thì những lệch lạc dù nhỏ ở trẻ cũng có thể dẫn đến hậu quả không ai kiểm soát nổi. Cha mẹ hơn ai hết cần là người đầu tiên giúp con hiểu rằng mỗi hành vi sai trái đều mang theo một cái giá phải trả.
Theo Qilu Evening News