4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con!

Quỳnh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 09:05 03/12/2020

Những nhân vật dưới đây có thể khiến khán giả của Penthouse phút trước vừa ghét bỏ, sau đó lại thương cảm ngay lập tức.

Penthouse (tựa Việt: Cuộc Chiến Thượng Lưu) đã đi qua nửa chặng đường với nội dung ngày càng gay cấn, hồi hộp, hứa hẹn nhiều plot twist được hé lộ trong những tập sắp tới. Bên cạnh sự ác độc đến rợn người của Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) và chiêu trò xảo quyệt của Cheon Seo Jin (Kim So Yeon), biên kịch cũng cực kỳ khéo léo khi xây dựng thành công những nhân vật khiến khán giả vừa thương, vừa ghét.

1. Ha Yoon Cheol - Bác sĩ đã nghèo còn hèn, được cái sống giàu tình cảm

Ngay từ những tập đầu của Penthouse, khán giả đã cảm thấy khó chịu trước tính cách của bác sĩ Ha (Yoon Jong Hoon): một người đàn ông “hèn”, ham mê tiền bạc, địa vị đến nỗi phản bội cả người mình yêu thương. Đến khi kết hôn rồi, anh ta cũng chẳng thèm để tâm đến vợ, chỉ tối ngày ôm ấp mối tình đầu trong mộng của mình. Bảo sao cô giáo Cheon đã không ưa Yoon Hee (Eugene) rồi nay lại càng thêm căm ghét.

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 1.

Ha Yoon Cheol

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 2.

Seo Jin tức điên khi thấy chồng vẫn còn vấn vương tình cũ

Tuy nhiên, xem hết tập 11 rồi, chúng ta lại thấy thương người đàn ông này nhiều hơn là ghét. Muốn tìm được công việc tốt tại bệnh viện có danh tiếng không phải dễ, đặc biệt đối với một sinh viên xuất thân nghèo khó như Ha Yoon Cheol. Bắt đầu với việc nhận học bổng quỹ Cheong Ah, Yoon Cheol dần mềm lòng trước những lời đường mật của Seo Jin, kết quả là bị lừa kết hôn với cô ả mưu mô này. Cuộc sống hôn nhân của Yoon Cheol cũng chẳng hết hạnh phúc khi anh luôn phải chịu sự sỉ nhục, khinh bỉ từ phía nhà vợ.

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 3.
4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 4.

Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Seo Jin

Chán ghét vợ đến mức nào, bác sĩ Ha vẫn không bao giờ quên đi trách nhiệm của một người cha. Anh cắn răng chịu đựng chuyện ngoại tình khi nghĩ đến Eun Byul (Choi Ye Bin), sẵn sàng động viên, đáp ứng mọi ước mong của con gái. Đối với Eun Byul mà nói, Yoon Cheol là một ông bố cực kì tâm lý và tốt bụng.

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 5.
4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 6.

Luôn quan tâm tới công chúa nhỏ

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 7.

Chuẩn bị bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ thì nhớ tới con gái mà kìm nén lại

Mang theo cảm giác nhục nhã, có lỗi suốt bao nhiêu năm trời, Yoon Cheol cực kì xót xa khi chứng kiến sự khó khăn mà Yoon Hee từng trải, ra tay giúp đỡ khi tình đầu gặp nạn. Anh ta thậm chí còn phản bội chủ tịch Ju vì quá ân hận, hối lỗi về quyết định năm xưa. Nếu không bị hoàn cảnh đưa đẩy, bác sĩ Ha có lẽ đã sống hạnh phúc bên Yoon Hee rồi.

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 8.
4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 9.

Phản bội luôn anh em vì muốn bảo vệ tình đầu

2. Ha Eun Byul - Tiểu thư nữ tính, rụt rè nhưng bị ép phải trở nên mạnh mẽ, ác độc

Một “nạn nhân” khác của Cheon Seo Jin chính là cô con gái Ha Eun Byul. Chẳng biết Eun Byul có thật sự yêu thích opera không, chỉ thấy rằng cô bé phải chịu đựng vô số áp lực từ mẹ của mình. Bắt luyện tập trong căn phòng Seol Ah chết, lúc nào cũng lớn tiếng mắng mỏ, ép con phải đứng ở vị trí thứ nhất chẳng những không giúp ích cho Eun Byul mà còn khiến cô bé hoảng loạn, tự ti về bản thân mình.

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 10.

Choi Ye Bin vui vẻ trong ảnh hậu trường

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 11.
4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 12.

Seo Jin là người dạy hư Eun Byul

Nếu nói trẻ em là một tờ giấy trắng thì Eun Byul đã bị môi trường sống tại Hera Palace vấy bẩn. Eun Byul được dạy phải mưu mô, biết dẫm đạp lên người khác để giành giật vị trí dẫn đầu. Càng ghét tính cách của Eun Byul bao nhiêu, khán giả lại càng thương cô bé bấy nhiêu vì đã đánh mất đi sự trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò.

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 13.

Eun Byul có những mong muốn bình dị như bao đứa trẻ khác

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 14.
4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 15.

Lại trở nên tự ti, hoảng loạn, gặp cả ảo giác vì bị ép quá sức chịu đựng

3. Seok Hoon - nam thần ngoài lạnh trong nóng do ảnh hưởng của gia đình

Càng xem phim, khán giả càng thấy được khả năng xây dựng nhân vật đa chiều tài tình của biên kịch. Seok Hoon (Kim Young Dae) là một đứa trẻ bạo lực, cục cằn, lạnh lùng - những tính cách phản chiếu chính xác từ người cha. Sinh ra trong một gia đình không có tình thương còn suốt ngày bị đánh đập, Seok Hoon buộc phải trở nên cứng rắn để tự bảo vệ mình cũng như em gái Seok Kyung (Han Ji Hyun).

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 16.

Seok Hoon ghê tởm trước sự độc ác, dơ bẩn của chủ tịch Ju và cô Cheon

Thực ra, Seok Hoon lại rất tốt bụng với những người cậu ta yêu thương. Không chỉ giúp đỡ học tập, nhân vật này còn thường xuyên “chịu trận” thay cho em gái. Đến khi vô tình phải lòng Ro Na (Kim Hyun Soo), Seok Hoon cũng chẳng ngại nhận tội hộ, còn phá vỡ nhiều quy tắc chỉ để cho cô bạn thấy vui. Đúng là kiểu nhân vật ngoài lạnh trong nóng điển hình.

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 17.
4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 18.

Hai anh em đi đâu cũng như hình với bóng

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 19.

Ăn đồ ăn ngoài cho Ro Na vui

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 20.

Nhận tội thay để bạn không phải chịu phạt

4. Ro Na - Tưởng đâu con gái hư hỏng, hỗn láo, hoá ra cũng biết yêu thương mẹ lắm

Ro Na và mẹ có lẽ là hai nhân vật ăn chửi nhiều nhất từ đầu phim đến giờ. Nhiều khán giả tỏ ra bức xúc trước thái độ đòi hỏi, “con nhà lính tính nhà quan” của cô bé đối với mẹ.

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 21.

Ro Na và mẹ Yoon Hee

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 22.

Thái độ hỗn láo của Ro Na trở thành đề tài chỉ trích của cư dân mạng

Đúng là Ro Na đáng trách khi không hiểu cho nỗi lòng của mẹ. Nhưng vào thời điểm đó, cô bé chưa hề biết tới mối thù giữa mẹ và Cheon Seo Jin. Thử tưởng tượng xem, mỗi ngày đi học đều bị giáo viên mắng mỏ, bị bạn bè bắt nạt, cười chê,đến cả giấc mơ vào Cheong Ah cũng tan tành vì thiếu quyền lực, cuộc sống đâu còn gì ý nghĩa. Có thể Ro Na còn nhỏ và bồng bột, nhưng sau khi biết sự thật về vết sẹo trên cổ mẹ, cô bé đã thay đổi suy nghĩ, đồng cảm với mẹ và xác định được kẻ thù của mình.

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 23.
4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 24.
4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 25.

Bị bạn bè ăn hiếp, giáo viên chèn ép đến không ngóc đầu lên nổi dù có tài

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 26.
4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 27.

Biết được sự thật rồi thì một lòng tin tưởng, động viên mẹ mình

Penthouse vẫn đang được phát sóng vào tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh truyền hình SBS.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

4 nhân vật vừa thương vừa giận ở Penthouse: Quá nửa là hội trẻ con! - Ảnh 28.