Những lời nói như thế này có lẽ rất quen thuộc với nhiều bà mẹ: "Nếu không phải vì con, mẹ đã ly hôn với bố con từ lâu rồi!"; "Chính vì con mà mẹ phải làm việc vất vả thế này. Mẹ đã hy sinh rất nhiều, sao con không thể ngoan ngoãn nghe lời?"; "Sao con lại không biết nghe lời như vậy? Mẹ khổ cực thế này là vì ai chứ? Còn không phải vì con sao!";...
Rất nhiều bà mẹ từng nói những lời như vậy vì cảm thấy mình đã hy sinh rất nhiều cho con. Nhưng liệu con có thực sự biết ơn? Có trân trọng những điều đó không? Thực tế là không.
Có bốn kiểu hy sinh của mẹ mà thực chất chỉ là tự cảm động chính mình, nhưng lại không giúp nuôi dạy được một đứa trẻ biết ơn. Ngược lại, những hành động này có thể khiến con trở nên thiếu cảm giác an toàn và tự ti. Hãy xem liệu bạn có mắc phải những điều này không và nếu có, hãy thay đổi ngay.
Trước khi có con, có thể mẹ rất thích tập thể dục, nhưng sau khi sinh, mẹ không còn thời gian để duy trì thói quen này nữa. Việc tập luyện không chỉ giúp mẹ có vóc dáng đẹp hơn mà còn giúp mẹ cảm thấy vui vẻ. Khi bỏ bê sở thích của mình, mẹ dễ trở nên cáu gắt và vô tình truyền năng lượng tiêu cực sang con.
Thực ra, nếu sắp xếp thời gian hợp lý, mẹ vẫn có thể tập thể dục mà không ảnh hưởng đến việc chăm con. Ví dụ, nhiều bà mẹ đưa con đến phòng tập, hoặc tranh thủ tập lúc con ngủ. Khi mẹ vui vẻ và có đam mê riêng, tâm trạng sẽ tốt hơn và nuôi dạy con cũng dễ dàng hơn.
Ảnh minh hoạ
Nhiều mẹ khi có con thì ngày ngày chỉ xoay quanh con: Ghi chép con bú bao nhiêu ml sữa, đi vệ sinh bao nhiêu lần. Cố gắng làm theo các hướng dẫn trên sách về thời gian trò chuyện, thời gian ra ngoài của con.
Cả ngày mẹ bận rộn không ngừng, nhưng đôi khi chính những điều mẹ cố gắng làm lại không phải là điều con cần nhất. Việc liên tục dốc hết sức chăm con mà không dành thời gian cho bản thân khiến mẹ dễ kiệt sức, căng thẳng và bực bội. Khi tâm trạng mẹ không tốt, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con.
"Mẹ làm việc cực khổ thế này là vì con!".
"Đôi giày con đang đi tốn mất nửa tháng lương của mẹ đấy!".
"Mẹ phải mất cả ngày lương mới mua được vài cân hoa quả con thích!".
Những lời nhắc nhở liên tục về sự hy sinh của mẹ có thể khiến con cảm thấy áp lực và tội lỗi thay vì biết ơn. Trẻ không thể lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra, và chúng cũng không có trách nhiệm phải "đền đáp" cho những điều cha mẹ đã làm. Nếu sự hy sinh xuất phát từ tình yêu thương thực sự, thì không cần phải nhắc đi nhắc lại để mong con ghi nhớ.
Ví dụ, một bà mẹ mua quả sầu riêng, cho con ăn một phần, còn lại để dành trong tủ lạnh. Hôm sau, mẹ phát hiện con đã ăn nốt phần còn lại. Ngay lập tức, mẹ cảm thấy tổn thương, thất vọng, cho rằng con vô tâm, không biết nghĩ cho mẹ.
Nhưng thực ra, đứa trẻ đâu biết rằng mẹ định để dành cho mình? Trước giờ, trong nhà có đồ ăn gì, con vẫn tự do lấy ăn. Con không cố ý ăn phần của mẹ, nhưng mẹ lại coi đó là hành động "bội bạc".
Sự hy sinh kiểu này dễ khiến con cảm thấy tội lỗi và áp lực, khiến chúng nghĩ rằng mình là gánh nặng của mẹ.
Những kiểu hy sinh trên có thể khiến trẻ mất cảm giác an toàn, tự ti và cảm thấy mình là gánh nặng của cha mẹ. Thay vì hi sinh bản thân để rồi mong con biết ơn, mẹ nên:
> Học cách yêu bản thân trước – Khi mẹ vui vẻ, con cái cũng sẽ hạnh phúc.
> Không từ bỏ đam mê – Mẹ có thể vừa chăm con vừa theo đuổi sở thích.
> Không biến sự hy sinh thành gánh nặng cho con – Đừng liên tục nhắc con về những gì mẹ đã làm.
> Không áp đặt cảm xúc cá nhân lên con – Trẻ con không phải lúc nào cũng hiểu hết ý của mẹ.
Hãy yêu thương chính mình trước, rồi mẹ sẽ thấy con lớn lên trong sự hạnh phúc và yêu thương thực sự. Đừng trở thành một người mẹ hy sinh mà không hạnh phúc!