Đang học Stanford giờ còn đỗ thêm cả Bắc Đại, Jenny Huỳnh khiến netizen gào thét: Làm ơn đừng để bố mẹ tôi thấy!

Đông, Theo Thanh niên Việt 10:50 01/04/2025
Chia sẻ

Vừa đỗ Stanford - trường top đầu Mỹ, giờ lại chinh phục thêm Bắc Đại - trường top đầu Trung Quốc, xịn quá Jenny Huỳnh ơi!

Nhắc đến Gen Z nổi bật, chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Jenny Huỳnh (tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) – cô nàng YouTuber đình đám với lối nói chuyện duyên dáng, hài hước nhưng cũng đầy thông minh. Nhờ sự tự nhiên và cá tính riêng biệt, Jenny Huỳnh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt trẻ được cộng đồng mạng yêu thích.

Không chỉ tài năng, xinh đẹp, Jenny Huỳnh còn sở hữu profile học tập “đỉnh của chóp”. Cụ thể, Jenny Huỳnh từng thông báo đỗ vào Đại học Stanford - ngôi trường top 6 thế giới theo QS World University Ranking 2025. Trong suốt 2 năm học tại đây, Jenny vẫn duy trì phong độ “con nhà người ta” khi cân bằng xuất sắc giữa việc học, làm YouTuber và tham gia nhiều sự kiện đình đám cùng dàn KOLs, Influencers nổi tiếng.

Đang học Stanford giờ còn đỗ thêm cả Bắc Đại, Jenny Huỳnh khiến netizen gào thét: Làm ơn đừng để bố mẹ tôi thấy!- Ảnh 1.

Jenny Huỳnh là gương mặt Gen Z tiêu biểu

Nhưng hành trình học tập của Jenny Huỳnh chưa dừng lại ở đó. Trong video mới nhất, cô nàng tiết lộ rằng sau khoảng thời gian học tại Stanford, sắp tới đây, Jenny Huỳnh sẽ tiếp tục trải nghiệm tại Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại) - đại học top đầu của Trung Quốc với vai trò sinh viên trao đổi. Đoạn clip này nhanh chóng gây sốt TikTok, thu về gần 7 triệu lượt xem và hơn 600 nghìn lượt thả tim. Ai cũng phải công nhận rằng Jenny không chỉ giỏi mà còn cực kỳ chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình để đạt được những thành tích đáng nể.

Jenny Huỳnh thông báo trúng tuyểnĐại học Bắc Kinh (Bắc Đại) với vai trò sinh viên trao đổi.

Chia sẻ về hành trình “leo rank” vào Bắc Đại, Jenny kể rằng đó là cả một chặng đường đầy thử thách. Tương tự như khi apply vào Stanford, lần này cô nàng cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao. Jenny chuẩn bị suốt gần 3 tháng, viết bài luận dài hơn 3.000 chữ, rồi thấp thỏm chờ đợi gần 2 tháng mới nhận được thư xác nhận. Cẩn thận hơn, cô nàng quyết định “giữ bí mật” và chỉ chia sẻ với người theo dõi sau khi đậu visa vì sợ “nói trước bước không qua”.

Đang học Stanford giờ còn đỗ thêm cả Bắc Đại, Jenny Huỳnh khiến netizen gào thét: Làm ơn đừng để bố mẹ tôi thấy!- Ảnh 2.
Đang học Stanford giờ còn đỗ thêm cả Bắc Đại, Jenny Huỳnh khiến netizen gào thét: Làm ơn đừng để bố mẹ tôi thấy!- Ảnh 3.
Đang học Stanford giờ còn đỗ thêm cả Bắc Đại, Jenny Huỳnh khiến netizen gào thét: Làm ơn đừng để bố mẹ tôi thấy!- Ảnh 4.
Đang học Stanford giờ còn đỗ thêm cả Bắc Đại, Jenny Huỳnh khiến netizen gào thét: Làm ơn đừng để bố mẹ tôi thấy!- Ảnh 5.

Đại học Bắc Kinh

Nhận được visa chưa phải là kết thúc. Jenny vẫn phải căng mình ôn thi cuối kỳ ở Stanford, đồng thời còn nhiều lần di chuyển từ trường đến lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco vì khai nhầm đối tượng đăng ký visa. Cô nàng cũng thừa nhận có chút lo lắng khi chuẩn bị sang Trung Quốc học tập vì đã quên kha khá tiếng Trung học hồi bé.

Nhưng thay vì chùn bước, Jenny chủ động xin lời khuyên từ các anh chị đi trước và người theo dõi để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình mới tại Bắc Đại – ngôi trường hàng đầu châu Á và thế giới. Ai cũng háo hức chờ xem Jenny sẽ tiếp tục tỏa sáng thế nào trong chặng đường sắp tới!

Đang học Stanford giờ còn đỗ thêm cả Bắc Đại, Jenny Huỳnh khiến netizen gào thét: Làm ơn đừng để bố mẹ tôi thấy!- Ảnh 6.

Cô nàng vui vẻ khoe về hành trình sắp tới ở Bắc Đại

Một số bình luận của dân tình trước hành trình đáng ngưỡng mộ của Jenny Huỳnh:

- Jenny đỉnh thật sự! Stanford chưa đủ, giờ lại Bắc Đại nữa, đúng kiểu học hành không có giới hạn luôn.

- Nghe tới bài luận 3000 chữ là thấy choáng rồi... mà Jenny còn làm tới nơi tới chốn, đúng kiểu chăm chỉ hết mình.

- Bắc Đại xịn xò quá trời, hóng hành trình của Jenny ở Trung Quốc quá.

- Nghe kể mà thấy thương, apply đã khó mà vụ visa còn gian nan nữa. Nhưng mà Jenny vẫn làm được, siêu thật.

- Đúng kiểu "con nhà người ta" mà ai cũng ngưỡng mộ. Vừa học giỏi vừa nỗ lực không ngừng nghỉ.

Vừa đỗ Stanford - trường top đầu Mỹ, giờ lại chinh phục thêm Bắc Đại - trường top đầu Trung Quốc, chất quá Jenny Huỳnh ơi!

Đại học Bắc Kinh (Peking University - Bắc Đại) chính là một trong những “cực phẩm” của giáo dục Trung Quốc, được mệnh danh là “Harvard của châu Á”. Thành lập từ năm 1898, Bắc Đại không chỉ nổi tiếng vì bề dày lịch sử mà còn vì chất lượng đào tạo thuộc hàng top thế giới.

Khuôn viên trường thì siêu rộng, đẹp như phim cổ trang với hồ nước, cầu đá, cây xanh bao phủ khắp nơi. Vừa học vừa chill trong không gian thơ mộng như vậy thì còn gì bằng! Không những thế, Bắc Đại còn là nơi tụ hội của những bộ óc siêu việt từ khắp nơi trên thế giới, đúng kiểu “đất lành chim đậu”.

Vào được Bắc Đại là ước mơ của bao nhiêu người, mà đã vào rồi thì tha hồ khám phá nền văn hóa, ẩm thực và cuộc sống sôi động ở Bắc Kinh. Nói chung, Bắc Đại không chỉ là nơi học mà còn là nơi sống và trải nghiệm “xịn xò” hết nấc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày