Chuẩn bị đi ngủ, người mẹ sững sờ khi nhận được tin nhắn cô giáo của con gửi nhầm cho chồng mình: "Anh làm thế, chị biết thì sao?"

Đông, Theo Thanh niên Việt 22:37 30/03/2025
Chia sẻ

Hai vợ chồng đã ngồi lại nói chuyện với nhau để tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

Lý Hương là một người mẹ Trung Quốc điển hình – nghiêm khắc nhưng cũng hết mực yêu thương con cái. Chị có một cậu con trai tên Tiểu Kỳ, 7 tuổi, khá hiếu động và thông minh. Mỗi ngày, Lý Hương luôn cố gắng dạy Tiểu Kỳ những thói quen tốt, đặc biệt là về việc ăn uống lành mạnh. Chị luôn dặn dò con không được ăn quá nhiều đồ ngọt vì nó không chỉ không tốt cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến răng miệng và sự phát triển toàn diện của con. Tuy nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch của chị.

Một tối nọ, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, Lý Hương ngồi lại bên bàn làm việc để kiểm tra vài thứ trên điện thoại. Đang lướt qua các tin nhắn, cô bất ngờ nhận được một tin nhắn từ cô giáo của Tiểu Kỳ - cô Lâm. Lý Hương mở ra đọc ngay và chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn: "Anh làm thế, chị biết thì sao?".

Câu nói này khiến Lý Hương hơi ngỡ ngàng. "Chồng mình lại làm gì rồi?", cô nghĩ thầm, cảm giác có điều gì đó không ổn. Không lâu sau, cô giáo Lâm lại gửi thêm một tin nhắn: "Xin lỗi mẹ Tiểu Kỳ, tôi nhắn nhầm. Đây là tin nhắn cho anh nhà chị".

"Tiểu Kỳ hôm nay bảo tôi rằng bố cháu đã mua cho cháu kẹo bông gòn. Tôi nhớ lời chị dặn, đã nhắc anh không nên làm vậy, vì không tốt cho sức khỏe của cháu. Nhưng anh vẫn mua vì anh bảo thương con, thấy các bạn ăn đồ ngọt mà mình không được ăn. Chị đừng giận nhé, tôi nghĩ anh chỉ muốn chiều Tiểu Kỳ thôi", Lý Hương còn chưa kịp phản ứng thì cô giáo lại tiếp tục giải thích, kèm bức ảnh Tiểu Kỳ ăn kẹo do bố mua.

Người mẹ ngồi đơ ra một lúc, chị nghĩ ngay đến hình ảnh Tiểu Kỳ đang vui vẻ ăn kẹo bông gòn mà không hề biết rằng hành động ấy lại làm mẹ lo lắng. Lý Hương đã dặn dò rất kỹ chồng mình lẫn thầy cô giáo ở trường về việc không cho Tiểu Kỳ ăn kẹo, vậy mà chồng chị lại vì thương con, muốn con vui mà bỏ qua những lời khuyên của vợ.

Chị cũng không thể giận lâu được, bởi chị hiểu rằng chồng luôn rất yêu thương Tiểu Kỳ. Tuy nhiên, sự chiều chuộng này đôi khi lại gây ra những điều không mong muốn, nhất là khi anh không nghĩ đến những hệ lụy lâu dài. Chị không muốn Tiểu Kỳ lớn lên mà thiếu đi thói quen tự kiểm soát bản thân, và chính vì thế, chị cần phải nhắc nhở chồng về sự quan trọng của việc nuôi dạy con cái.

Chuẩn bị đi ngủ, người mẹ sững sờ khi nhận được tin nhắn cô giáo của con gửi nhầm cho chồng mình: "Anh làm thế, chị biết thì sao?"- Ảnh 1.

Người mẹ luôn muốn con cái có một lối sống quy củ

Sáng hôm sau, Lý Hương và chồng ngồi lại với nhau để nói về chuyện tối qua. Chị kể cho anh nghe về tin nhắn của cô giáo và những suy nghĩ của mình. Chồng chị sau khi nghe xong, chỉ cười khẽ:

"Anh biết em luôn nghiêm khắc với Tiểu Kỳ, nhưng đôi khi anh chỉ muốn làm một điều gì đó để con vui. Anh không nghĩ là chuyện một túi kẹo lại quan trọng đến thế".

Người mẹ thở dài, nhẹ nhàng nói: "Em hiểu, nhưng nếu cứ chiều Tiểu Kỳ như vậy, con sẽ không hiểu được giá trị của việc giữ gìn sức khỏe và tự kiểm soát bản thân. Chúng ta cần phải có một cách dạy con hợp lý hơn".

Người chồng gật đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "Anh chỉ muốn Tiểu Kỳ cảm nhận được tình yêu của bố mẹ, nhưng anh sẽ suy nghĩ lại".

Sau cuộc nói chuyện, Lý Hương cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chị biết rằng mọi chuyện không thể giải quyết trong một sớm một chiều, và cũng không phải lúc nào mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn. Nhưng quan trọng là, cả hai vợ chồng đều nhận ra rằng họ cần phải phối hợp với nhau trong việc nuôi dạy con cái.

Việc nuôi dạy con cái không chỉ dựa vào tình yêu mà còn cần đến sự kiên nhẫn và phương pháp hợp lý. Dù yêu thương con như thế nào, cha mẹ cũng cần phải dạy con những giá trị quan trọng, đặc biệt là việc biết kiềm chế và chọn lựa những thói quen tốt để bảo vệ sức khỏe và tương lai của trẻ.

Theo 163.com

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày