Học sinh tiểu học viết văn kể "Nhà em có nuôi một bà nội": Đọc đến đâu, dân tình ngượng chín mặt đến đó

Dương, Theo Đời sống & Pháp luật 07:26 30/03/2025
Chia sẻ

Cậu nhóc có bài làm văn quá "bá đạo".

Ngay từ bậc tiểu học, học sinh đã bắt đầu làm quen với môn tập làm văn. Các em được giao viết về những chủ đề quen thuộc như người thân yêu, đồ vật hay sự vật xung quanh. Dù nội dung có thể khác nhau, nhưng bài văn vẫn cần tuân theo một số quy tắc nhất định.

Tuy nhiên, với sự hồn nhiên và ngây thơ của trẻ nhỏ, các em thường viết theo suy nghĩ tự nhiên của mình. Chính vì thế, đôi khi lại xuất hiện những bài văn siêu hài hước khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Đơn cử như trước đề bài: Kể về bà của em, một em học sinh đã có bài làm cực kỳ "bá đạo" như sau: "Nhà em có nuôi một bà nội suốt ngày ngồi lướt Facebook. Ngày nào bà cũng điện thoại nói chuyện với cô tận 3 tiếng, có hôm mải buôn quá không tắt bếp nên cháy cả nồi. Da của bà nhăn nheo. Răng bà trắng, vàng hoặc đen. Bà cũng thỉnh thoảng dạy em học bài. Em rất yêu quý bà em".

Học sinh tiểu học viết văn kể "Nhà em có nuôi một bà nội": Đọc đến đâu, dân tình ngượng chín mặt đến đó- Ảnh 1.

Bài văn tả bà của cậu học sinh khiến dân tình cười nghiêng ngả

Trên thực tế, văn chính là đời, là những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Trong mắt cậu bé này, bà không xuất hiện với hình tượng lung linh mà là làn da nhăn nhẽo, răng bà trắng, vàng, hoặc đen,... Hay cậu nhóc này cũng không ngại "bóc phốt" bà ngày ngày ngồi lướt Facebook, nói chuyện điện thoại hơn 3 tiếng đồng hồ,... Chính cách miêu tả ngô nghê nhưng đầy chân thật này đã khiến bài văn của cậu nhóc nhận được nhiều quan tâm trên mạng xã hội. "Nói xấu" bà đủ điều nhưng kết bài vẫn không quên nói "em rất yêu quý bà em" thì cậu nhóc này cũng đáng khen lắm.

Dân tình đọc bài văn của cậu thì cười nghiêng ngả, nhưng một số ý kiến lại nhận định, bà mà đọc được bài văn của cháu thì "ngượng chín mặt" mất:

-  Nhóc này viết buồn cười quá. Không biết đây là bài văn tả bà hay bóc phốt bà nữa.

- 10 điểm vì sự chân thật. "Nói xấu" bà thế này thì chắc là cháu tự viết, chứ không phải chép văn mẫu.

- Bà nội đọc đến đâu, ngượng ngùng đến đó.

- Tôi mà là bà nội thì tôi cho nhóc này mấy roi.

- Cậu nhóc này tả chân thực quá.

Còn bạn, bạn thấy sao về bài văn của cậu nhóc này?


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày