3 "nấc thang" kiếm tiền của người trí tuệ: Nhờ mối quan hệ là bậc thang thấp nhất!

Empathy, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 05:19 23/11/2021

Khi năng lực còn chưa đủ, đừng vội sử dụng mối quan hệ để kiếm tiền hay mở đường cho mình. Nếu bạn đặt hết hi vọng vào các mối quan hệ xung quanh, trong khi khả năng bản thân lại chẳng tới đâu. Vậy có ngày bạn nhất định sẽ vì "trèo quá cao" mà té ngã.

Trong bộ phim Hàn Quốc "Kí sinh trùng" rất nổi tiếng lúc trước, có một câu nói thế này: "Tiền là bàn ủi, có thể ủi thẳng mọi thứ."

Sự khốn khổ cũng như huy hoàng của nhiều người lại gắn kết sâu sắc với chữ "tiền", nghe có vẻ thực dụng, nhưng nó lại là điều khó lay chuyển!

Ai cũng yêu tiền, nhưng không phải ai cũng có thể kiếm nhiều tiền.

Khả năng của bạn bao nhiêu, số tiền trong túi của bạn cũng lớn bấy nhiêu!

3 nấc thang kiếm tiền của người trí tuệ: Nhờ mối quan hệ là bậc thang thấp nhất! - Ảnh 1.

1. "Tiểu cấp" kiếm tiền: Dựa vào mối quan hệ

Theo thống kê, đầu năm nay có đến 44,82% số người cho rằng cách hiệu quả nhất để xin việc là "nhờ người quen."

Một anh chàng 25 tuổi cũng có suy nghĩ tương tự. Em rể anh ta là chủ tịch, nhà lại khá giả, nên anh ta rất nhanh đã xin được chức giám đốc ở công ty em rể.

Cấp dưới cũng từng nghe loáng thoáng về bối cảnh của anh này, nên không dám làm trái ý kiến.

Họ cố gắng lắm mới hoàn thành dự án mới, lấy về hợp đồng trăm tỷ cho công ty.

Nhưng anh chàng lại tưởng bở là nhờ bản thân mình quá ưu tú.

Sau đó, lúc thi công thực tế đã phát sinh một số vấn đề, nhưng anh ta lại không có năng lực giải quyết, vì vậy liền đẩy trách nhiệm khó khăn này cho cấp dưới.

Những nhân viên ưu tú thấy vậy ngày càng nản, họ lần lượt rời đi, hiệu suất ngày càng thấp, khiến công ty của em rể anh ta đứng trước nguy cơ phá sản.

Nghe nói sau này em rể anh ta bị sa thải. Những công ty khác cũng "nghe tiếng gió" mà chẳng còn ai dám nhận họ nữa.

Nếu bạn đặt hết hi vọng vào các mối quan hệ xung quanh, trong khi khả năng bản thân lại chẳng tới đâu. Vậy có ngày bạn nhất định sẽ vì "trèo quá cao" mà té ngã.

Còn người dám can đảm đứng ra giúp đỡ bạn sẽ bị mỉa mai, hoặc mang tiếng xấu trong ngành. Người đó sẽ quay ra ghét bỏ, không muốn qua lại với bạn nữa.

Giống như những gì Nghê Bình từng nói: "Dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào người, người sẽ già. Khi bạn nhờ vả đủ đường, cuối cùng vẫn sẽ nhận ra, người mình có thể dựa vào, là chính mình."

Khi năng lực còn chưa đủ, đừng vội sử dụng mối quan hệ để kiếm tiền hay mở đường cho mình.

3 nấc thang kiếm tiền của người trí tuệ: Nhờ mối quan hệ là bậc thang thấp nhất! - Ảnh 3.

2. Trung cấp kiếm tiền: Dựa vào nỗ lực

Người bình thường, không có bối cảnh, thường dựa vào sự chăm chỉ kiếm tiền.

Gần đây, người mẫu Lu Kaigang, "siêu mẫu làng quê" vô cùng nổi bật trên Tiktok. Cậu chàng vốn sinh ra ở vùng nông thôn nghèo. Trước đây là công nhân nhà máy, từng phải một mình làm ca đêm để kiếm thêm tiền thu nhập.

Vì muốn thay đổi cuộc đời, cậu đã cố gắng tận dụng những tấm bạt, lá cây... làm thành những bộ trang phục và bước đi tự tin như một model thực thụ.

Bây giờ, những nỗ lực của Lu Kaigang đã được đền đáp xứng đáng, cậu hiện đang là người mẫu nổi tiếng trên thế giới.

Có cố gắng, mới dám bàn đến thành quả. Lu Kaigang là minh chứng cho việc hoàn cảnh là bước cản, nhưng không phải là nguyên nhân để bạn nghèo suốt đời!

Haruko, một cô nàng dọn dẹp nổi tiếng ở Nhật Bản, đã học cách sử dụng 80 loại chất tẩy rửa khác nhau, sau đó dọn dẹp bất cứ ngóc ngách nào trong nhà, dù là vết bẩn cứng đầu nhất, cô cũng phải làm cho nó biến mất.

Đến khi tham gia cuộc thi dọn dẹp, Haruko đã đạt huy chương và nhận được lời mời từ nhiều chương trình khác nhau trong nước.

Mọi nỗ lực của bạn, dù thành công hay thất bại, đều là quá trình tích lũy sức mạnh.

Khi bạn càng mạnh mẽ, giá trị bạn tạo ra càng lớn.

Cùng một số tiền, ai lại không muốn tặng cho người có năng lực và chăm chỉ hơn?

Dù bây giờ chưa giàu có, bạn cũng đừng nên đánh giá thấp khả năng cũng như quyết tâm của chính mình.

3 nấc thang kiếm tiền của người trí tuệ: Nhờ mối quan hệ là bậc thang thấp nhất! - Ảnh 4.

3. Cao cấp kiếm tiền: Dựa vào tầm nhìn

Bạch Nham Tùng từng nói: "Phương hướng là thứ đáng theo đuổi hơn tốc độ."

Nỗ lực khiến bạn đi thêm ổn định, nhưng tầm nhìn mới quyết định hướng đi của bạn càng lúc càng gần.

Người có tầm nhìn có thể kiếm được số tiền gấp đôi những người chỉ biết nỗ lực.

Fan Li, người được mệnh danh là "Tổ tị kinh thương", đã xin từ chức khi là một vị tướng.

Lúc Ngô Nhạc thiếu ngựa, ông ấy đã ngay lập tức nắm bắt, nhận ra cơ hội làm ăn sắp tới. Chỗ khó ở đây là đường Tề Quốc có quá nhiều trộm cướp, dẫn ngựa qua đó chắc chắn sẽ bị mất.

Biết được tin thương nhân bán vải Khương Tử Thuẫn đã đút lót trước cho bọn cướp, Fan Li liền chớp thời cơ đăng bài thông báo rằng ông ta nhận chuyển hàng miễn phí.

Không ngoài dự đoán, bên Khương Tử Thuẫn đã chủ động tìm đến ông. Fan Li dùng ngựa của mình để chở vải đưa đến Ngô Nhạc.

Sau đó, ông tìm thời cơ nhanh chóng đem ngựa đi bán, kiếm được một số tiền lớn.

Quan trọng hơn cả nỗ lực, đó chính là một chiến thuật đúng đắn. Những người có tầm nhìn luôn có những bước tiến xa hơn người bình thường. Dù gặp nghịch cảnh, họ cũng có thể tìm ra lối thoát thích hợp.

Sau này, Fan Li mua lông thú vào mùa hè, bán nó vào mùa đông. Mua thuyền khi hạn hán, và bán vào lúc lũ lụt, tầm nhìn xa trông rộng giúp ông kiếm được vạn lượng hoàng kim.

Muốn làm được điều này, bạn phải chăm chỉ, không ngừng đọc sách. Hơn nữa, những người thế này phải trải qua rất nhiều chuyện, được cuộc sống rèn giũa, nên dù bỏ ra ít nỗ lực họ vẫn sẽ thu về được nhiều thành quả xứng đáng!

(toutiao)