Mới đây, một vụ trộm ô tô bất thành tại hạt Warwickshire của Anh mới đây đã khiến dư luận nước này xôn xao. Nhiều người đã dành lời khen ngợi cho sự tỉnh táo và nhanh trí của nam chủ nhà. Họ càng ngưỡng mộ anh hơn khi biết đây không phải là lần đầu tiên anh đối mặt với vấn đề này và đều bảo vệ được tài sản của mình.
Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết, vụ việc xảy ra tại thị trấn Coleshill, hạt Warwickshire vào khoảng 2 giờ 20 phút sáng ngày thứ Hai, 17/3 vừa qua. Theo đó, từ hình ảnh do camera an ninh của chủ nhà ghi lại, có thể thấy 3 người đàn ông khả nghi, đội mũ len trùm đầu đang rón rén tiến đến chỗ chiếc xe bán tải Ford Ranger đỗ trên lối đi vào nhà. Tên đầu tiên dường như là kẻ chỉ huy đi trước để thăm giò. Hắn giơ 2 tay lên không trung, 2 tên còn lại đi theo sau và cố gắng mở cửa xe trong khi đồng bọn của chúng đỗ xe ở phía xa để canh gác.
3 kẻ khả nghi đi quanh chiếc bán tải Ford Ranger và định mở cửa xe.
Có lẽ những kẻ trộm đang cố gắng dò thiết bị sao chép điều khiển từ xa để mở khóa chiếc ô tô. Tuy nhiên, những kẻ khả nghi này hoàn toàn không biết rằng chúng đã đánh thức chủ nhà sau khi chuông cửa phát hiện ra sự hiện diện của chúng.
Bỏ qua lời khuyên của vợ là "đừng ra ngoài", chủ nhà là anh Terry đã xuất hiện và hét lên "mấy người làm cái quái gì thế?" với ba tên trộm. Bị giật mình, bọn chúng đã bỏ chạy tán loạn lên một chiếc xe đỗ gần đó.
"Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có người đang đi trên lối đi bộ - nó đánh thức tôi dậy và tôi nhìn vào điện thoại để xem có ai đi ngang qua không. Tôi thấy có người ở bên ngoài giơ tay lên. Tôi kiểm tra các camera khác của mình và thấy cũng có tiếng cảnh báo. Vì vậy, tôi quyết định kéo rèm cửa sổ lên, đập vào kính và hét vào mặt chúng. Chúng giật mình và bỏ chạy", anh Terry chia sẻ với tờ Coventry Telegraph.
Nghe thấy tiếng hét của chủ nhà, lũ trộm đã bỏ chạy khỏi hiện trường.
Đáng chú ý là vụ việc hôm thứ Hai không phải là lần đầu tiên anh Terry chạm trán với bọn trộm - chiếc Ford Ranger của anh đã bị đánh cắp cách đây hơn một năm, cụ thể là vào tháng 1/2024.
"Chúng tôi đã định vị được nó một ngày sau đó và báo với Cảnh sát Warwickshire về vị trí của nó. Họ bảo chúng tôi không được chạm vào nó và gọi điện cho Cảnh sát West Midlands để lấy lại chiếc xe. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã tự đi lấy chiếc xe của mình từ một ngôi nhà ở Sheldon. Chúng tôi đã cung cấp cho cảnh sát thông tin chi tiết về thiết bị theo dõi và vị trí xe dừng lại nhưng thỉnh thoảng họ chỉ gửi cho tôi tin nhắn văn bản để nói rằng họ vẫn đang điều tra vụ việc", anh Terry nói thêm.
Sau sự kiện đó, anh Terry đã thực hiện các biện pháp tăng cường để đảm bảo an toàn cho chiếc Ford của mình sau vụ trộm đầu tiên, bao gồm lắp chuông báo động chống trộm và thiết bị theo dõi.