Hôm 23/3 vừa qua, Hàn Quốc đã công bố tình trạng thảm họa quốc gia tại thành phố Ulsan, tỉnh Bắc Gyeongsang và tỉnh Nam Gyeongsang sau khi nơi đây xảy ra cháy rừng nghiêm trọng khiến ít nhất 4 lính cứu hoả thiệt mạng.
Trong một thông báo vào ngày 22/3, cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc cho biết đã có 3.286,11 ha đất bị thiêu rụi do vụ cháy, diện tích được cho là ngang bằng 18.950 sân bóng đá.
Đám cháy lan rộng thiêu trụi 3.286,11 ha đất
Không chỉ gây ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, cuộc sống và sự an nguy của người dân, thảm họa cháy rừng này còn phá huỷ cả di sản văn hóa có lịch sử lâu đời tại Ulsan. Theo đó, Cây bạch quả Hadong Doyang-ri ở huyện Sancheong, di tích của tỉnh Gyeongsang Nam và cũng là một cây cổ thụ linh thiêng 900 năm tuổi, cũng bị tàn phá nặng nề.
Qua những bức ảnh do cơ quan chức năng cung cấp, có thể thấy một số lượng lớn cành cây đã bị cháy xém. Cây bạch quả linh thiêng này cao 27 mét và có chu vi là 9,3 mét. Người ta nói rằng nó được trồng bởi Kang Min-chan, một vị tướng nổi tiếng thời Goryeo. Từ lâu, người dân địa phương từ lâu đã coi cây này là một vật linh thiêng và chỉ định nó là "Di tích Gyeongsangnam-do" vào năm 1983.
“Cây thiêng” cũng không tránh khỏi đám cháy kinh hoàng
Theo số liệu thống kê từ Cục Di sản Quốc gia Hàn Quốc, tính đến 5 giờ chiều ngày 23, đã nhận được ba báo cáo về thiệt hại tại các di sản quốc gia và khu vực xung quanh do đám cháy rừng này, bao gồm hai báo cáo ở tỉnh Nam Gyeongsang và một báo cáo ở tỉnh Gangwon. Chính quyền cho biết họ sẽ triển khai kế hoạch phục hồi khẩn cấp cho di sản văn hóa bị ảnh hưởng và xem xét phân bổ kinh phí để hỗ trợ cho việc phục hồi.
Nguồn: ETtoday