Theo Indiatoday, sự việc xảy ra tại khu vực Harpur Budhat của Gorakhpur (Ấn Độ) và chỉ được phanh phui sau khi bạn gái của người đàn ông phát hiện ra cuộc hôn nhân thứ 2 và nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát.
Nạn nhân cho biết cô đã có mối quan hệ với người đàn ông này trong 4 năm, trong thời gian đó cô đã phá thai hai lần. Cặp đôi này cũng đã có một cuộc hôn nhân tại đền thờ.
Người đàn ông kết hôn với bạn gái vào buổi sáng, sau đó kết hôn với người phụ nữ được gia đình lựa chọn vào buổi tối. (Ảnh minh họa)
Nạn nhân cho biết khi cô mang thai lần nữa, cô đã được đưa đến một viện điều dưỡng để sinh con. Tuy nhiên, người đàn ông đã giao đứa bé cho một y tá tại cơ sở đó.
Cô cũng nghe phong phanh rằng gia đình người đàn ông đã sắp xếp hôn sự cho anh ta với một người phụ nữ khác. Khi cô chất vấn, anh ta trấn an cô rằng nếu họ kết hôn tại tòa, gia đình anh sẽ chấp nhận mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, cô không hề hay biết rằng lễ kết hôn tại tòa được lên lịch vào cùng ngày mà gia đình người đàn ông đã sắp xếp đám cưới cho anh ta.
Vào buổi sáng, người đàn ông kết hôn với bạn gái của mình tại tòa án. Tối hôm đó, anh ta làm đám cưới theo nghi lễ truyền thống với người phụ nữ mà gia đình đã chọn.
Khi bạn gái của người đàn ông đến nhà anh ta, cô ấy khẳng định rằng gia đình anh ta đã xúc phạm cô và đuổi cô ra ngoài.