Nhiều người vẫn lầm tưởng hiếu thảo chỉ là việc chu cấp tiền bạc hay mua sắm những món quà đắt tiền. Nhưng thực tế, khi cha mẹ già đi, thứ họ cần nhất không phải là vật chất, mà là sự tôn trọng và cảm giác mình vẫn còn giá trị trong mắt con cái. Những vết thương lòng gây ra bởi lời nói đôi khi còn đau đớn hơn sự thiếu thốn về thể xác.
Dưới đây là 3 câu nói mà người hiếu thảo thực sự sẽ tuyệt đối không bao giờ thốt ra với đấng sinh thành:
1. "Chuyện này con nói bao nhiêu lần rồi mà bố mẹ vẫn không hiểu à?"
Đây là câu nói bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn và vô tình hạ thấp trí tuệ của cha mẹ. Theo thời gian, sự nhanh nhạy của người già sẽ giảm sút, họ có thể quên trước quên sau hoặc khó tiếp nhận những khái niệm công nghệ mới. Câu nói này như một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng, khiến cha mẹ cảm thấy mình là gánh nặng, là người lẩm cẩm và lạc hậu.
Người con hiếu thảo hiểu rằng, ngày xưa cha mẹ đã kiên nhẫn dạy mình tập nói, tập đi, lặp lại hàng nghìn lần một bài học mà không hề than vãn. Thay vì bực dọc, họ sẽ mỉm cười và giải thích lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
2. "Việc của con, bố mẹ không cần phải can thiệp vào/không biết gì đâu mà nói!"
Dù xuất phát từ mong muốn cha mẹ đừng lo lắng quá nhiều, nhưng cách diễn đạt này lại mang tính sát thương rất lớn. Nó tạo ra một bức tường ngăn cách, đẩy cha mẹ ra khỏi cuộc sống của con cái. Đối với người già, việc được quan tâm, được góp ý dù đôi khi lời góp ý đã lỗi thời là cách họ cảm thấy mình vẫn còn sợi dây liên kết với con.
Ảnh minh họa
Câu nói "Bố mẹ không biết gì đâu" chẳng khác nào phủ nhận hoàn toàn kinh nghiệm sống và tình yêu thương của họ. Người hiếu thảo sẽ lắng nghe với sự cầu thị, sau đó mới khéo léo đưa ra quyết định của mình, để cha mẹ luôn cảm thấy họ vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng.
3. "Bố mẹ nhìn nhà người ta mà xem..."
Sự so sánh luôn là liều thuốc độc trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là với cha mẹ. Khi con cái so sánh cha mẹ mình với "bố mẹ nhà người ta" về tiền bạc, sự thành đạt hay cách giáo dục, đó là lúc họ đang phủ nhận mọi nỗ lực và sự hy sinh thầm lặng của gia đình mình.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cha mẹ đã dành cả đời để cho con những gì tốt nhất trong khả năng của họ. Người hiếu thảo sẽ nhìn vào những gì mình đang có để trân trọng, thay vì nhìn vào những gì người khác có để đòi hỏi. Họ hiểu rằng, sự hiện diện và sức khỏe của cha mẹ mới là tài sản lớn nhất mà không tiền bạc nào mua được.
Đừng dùng sự thông minh của mình để tranh cãi đúng sai với cha mẹ. Cha mẹ có thể không hiểu về thế giới hiện đại của bạn, nhưng họ là những người hiểu rõ nhất về tình yêu vô điều kiện. Hãy dành cho họ những lời nói ấm áp, sự lắng nghe nhẫn nại và cái nhìn bao dung. Một câu nói dịu dàng không chỉ giúp cha mẹ sống vui vẻ hơn, mà còn là cách bạn tích lũy phúc đức cho chính cuộc đời mình.