2h sáng, người mẹ rầu rĩ tìm đến DeepSeek: "Sao con ghét tôi?" - AI đáp một câu khiến chị run người: "Con chị đang..."

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 00:00 16/04/2025
Chia sẻ

Câu trả lời ấy như gáo nước lạnh, khiến chị run rẩy nhìn lại cách mình đối xử với con.

Một người mẹ ngoài 40 tuổi gần đây cảm thấy như cả thế giới sụp đổ khi con gái 15 tuổi của mình hét lên: “Con ghét mẹ!” trong một trận cãi vã. Chuyện bắt đầu từ việc cô bé không chịu học bài, mẹ nhắc nhở rồi hai mẹ con to tiếng. Lời nói của con như dao cứa vào tim, khiến chị tự hỏi mình đã làm gì sai. Đêm đó, trong cơn tuyệt vọng, chị gõ câu hỏi cho DeepSeek: “Con tôi nói ghét tôi, ngày càng chống đối. Tôi đã làm mẹ tệ đến vậy sao?”.

DeepSeek trả lời với sự chân thành nhưng không né tránh:

“Chị ơi, khi một đứa trẻ nói ‘Con ghét mẹ’, thường không phải chúng ghét chị thật, mà là chúng đang giận dữ, tổn thương, hoặc cảm thấy không được hiểu. Hãy thử nghĩ: Lần cuối chị thật sự lắng nghe con mà không phán xét là khi nào? Dưới đây là vài điều chị có thể làm:

1. Ngừng tranh cãi : Khi con nóng giận, đừng cố thắng bằng lời. Hãy để con bình tĩnh rồi mới nói chuyện.

2. Hỏi cảm xúc của con : Thử hỏi ‘Con đang buồn gì mà nói thế với mẹ?’ để con thấy chị quan tâm đến cảm giác của con, không chỉ hành vi.

3. Thừa nhận sai lầm : Nếu chị từng lỡ lời hay quá nghiêm khắc, hãy xin lỗi. Một lời xin lỗi chân thành có thể chữa lành nhiều vết thương.

Điều quan trọng nhất: Con không ghét chị, mà có thể đang cần chị hiểu con hơn. Hãy bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện không áp lực, chỉ để gần con lại”.

2h sáng, người mẹ rầu rĩ tìm đến DeepSeek: "Sao con ghét tôi?" - AI đáp một câu khiến chị run người: "Con chị đang..."- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đọc câu trả lời, người mẹ cảm thấy tim mình thắt lại. “Lần cuối thật sự lắng nghe con là khi nào?” - câu hỏi của DeepSeek như xoáy vào lòng chị. Chị nhớ lại những lần mắng con vì điểm kém, trách con không nghe lời, mà chưa từng hỏi con đang nghĩ gì. Có lần con muốn kể về bạn bè, chị lại cắt ngang: “Học xong rồi nói!”. Chị nhận ra, có lẽ con không ghét mình, mà ghét cảm giác bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà này.

Chị quyết tâm thay đổi. Ngày hôm sau, chị gõ cửa phòng con, nhẹ nhàng nói: “ Mẹ xin lỗi vì hôm qua nóng giận. Con có muốn kể gì cho mẹ không?”. Cô bé ban đầu im lặng, nhưng rồi bật khóc, kể về áp lực ở trường mà chị không hề hay biết. Từ đó, chị học cách lắng nghe, không vội trách mắng. Dần dần, cô bé cởi mở hơn, và câu “ghét mẹ” không còn xuất hiện nữa.

Nhiều phụ huynh nghe con nói lời tổn thương thì nghĩ mình thất bại, nhưng đôi khi trẻ chỉ đang kêu cứu theo cách vụng về. Sau tất cả, để con yêu thương, cha mẹ cần mở lòng trước.

2h sáng, người mẹ rầu rĩ tìm đến DeepSeek: "Sao con ghét tôi?" - AI đáp một câu khiến chị run người: "Con chị đang..."- Ảnh 5.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày