2 cô gái 30 tuổi lương 1,7 tỷ/ năm: Người bất lực vì không dám sinh con, người kiệt sức, chọn việc ít tiền hơn nhưng chưa hết biến cố

Cô Chang, Theo Trí Thức Trẻ 11:19 03/05/2022

Để đạt được mức lương cao này, họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ.

Một thực tế phũ phàng là ở các thành phố hạng nhất tại Trung Quốc, nếu mức lương hàng năm của bạn chưa đạt hoặc gần đạt đến con số 500.000 tệ (khoảng 1.7 tỷ), thì mức độ hạnh phúc và mức thu nhập của bạn có thể nói là có liên quan trực tiếp với nhau. Đừng nói rằng: “Đây là cuộc sống của tôi, chỉ cần tôi sống tốt là được", bởi đối với hầu hết mọi người, bạn sẽ không là gì cả cho đến khi bạn kiếm được tiền, có một cuộc sống đàng hoàng, đầy đủ.

Thứ hai, một thực tế khắc nghiệt khác là không phải người phụ nữ nào đến độ tuổi 30 cũng kiếm được công việc có mức lương năm là 500.000 tệ. Để đạt đến con số này có nghĩa là ở tuổi 30, bạn ít nhất phải là nhân viên cấp trung của một công ty lớn hoặc nhân viên cấp cao nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nói cách khác, bạn cần đảm bảo rằng bạn được thăng chức ít nhất hai năm một lần với mức lương vượt trội hơn, thậm chí mỗi năm một lần.

Hãy xem một số người phụ nữ đạt được mức lương cao chót vót này đã có cuộc sống như thế nào nhé!

2 cô gái 30 tuổi lương 1,7 tỷ/ năm: Người bất lực vì không dám sinh con, người kiệt sức, chọn việc ít tiền hơn nhưng chưa hết biến cố - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

1. A Lian - Gia đình DINK (dù đủ điều kiện nhưng cả hai vợ chồng quyết định không sinh con)

A Lian - người phụ nữ vừa bước qua ngưỡng 30 tuổi cách đây 3 năm, đã nhảy việc thành công và gia nhập một trong những công ty nhân sự hàng đầu trên thế giới. Cô gắn bó vào ngành này ngay khi mới ra trường, đã làm việc ở các công ty khác nhau, cuối cùng từng bước lọt vào công ty top đầu của ngành. A Lian cực kỳ hứng thú với công việc, ngành nghề của mình, chưa kể mức lương hàng năm vượt ngưỡng 500 triệu cũng là điều bình thường.

Vào ngày nhận được quyết định tăng lương lần thứ hai của công ty này, A Lian đã đặt ba đơn hàng trong cùng một lần, đó là ba chiếc túi mà cô đã ao ước từ lâu. A Lian nghĩ rằng: “Suy cho cùng, trong tương lai, tôi sẽ tiếp xúc với những khách hàng và đồng nghiệp cao cấp hơn, nên việc đầu tư vào quần áo, phụ kiện này luôn là cần thiết, và việc tăng lương của tôi cũng chứng tỏ rằng ‘Công ty này cần tôi’”.

Trước đó, A Lian và người bạn trai đã quen nhau thuở còn đại học đã kết hôn. Lúc đó, cả hai đều là tân binh nơi công sở, thu nhập của A Lian lúc đầu thấp hơn chồng nhưng cũng theo những năm tháng sóng gió của ngành nhân sự, lương tăng và thưởng cuối năm đều vượt chồng. Một thời gian sau, lương cơ bản của cô cũng đã vượt qua chồng của mình. Hai người mua một căn nhà rộng hơn 100m2 ở Central khi giá nhà đất ở Thượng Hải chưa lên đến đỉnh điểm, số tiền trả hàng tháng từ 20.000 - 30.000 tệ là khá lớn, khiến cả hai rất lo lắng vào thời gian đầu.

Nhưng may mắn thay, thu nhập tăng lên nhanh chóng, hai năm sau hầu như không còn áp lực nợ nần. Khoản chi lớn nhất của hai người chỉ còn là những chuyến du lịch vào mùa đông và mùa hè mà thôi. Năm trước đi Iceland với Tam Á, năm ngoái đi Tahiti với Lhasa, chi phí du lịch hàng năm của A Lian và chồng lên tới 100.000 tệ, do đó, dù lương năm có tăng nhưng khoản tiết kiệm của cả hai vẫn không được bao nhiêu. Tuy nhiên, điều này không trở thành áp lực với họ, dù gì thì ngoài bận rộn với công việc, họ không có nhu cầu nào khác trong lúc này.

2 cô gái 30 tuổi lương 1,7 tỷ/ năm: Người bất lực vì không dám sinh con, người kiệt sức, chọn việc ít tiền hơn nhưng chưa hết biến cố - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Nhưng A Lian cũng có những suy nghĩ riêng cho mình. Thấy tuổi của bản thân và chồng cũng đã quá 30, hai người đã một vài lần bàn chuyện sinh con, nhưng cái kết chẳng đâu vào đâu. Một phần là do để gia nhập công ty hiện tại cách đây ba năm, cô đã chủ động tuyên bố rằng gia đình của mình theo lối sống DINK. Trong ba năm qua, cô ấy đã chủ động và thụ động 996 (làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, đều đặn 6 ngày trong tuần), và đó là chìa khóa để A Lian có được vị trí hiện tại trong sự nghiệp. Đối với A Lian, vì công việc nên việc có con là điều không nghĩ đến. Nhưng khi nửa đêm trằn trọc, A Lian lại nghĩ đến con cái của những người bạn của mình đã đến tuổi đi học tiểu học; bố mẹ hai bên đã tỏ thái độ không nhận con; A Lian cũng muốn sinh con nhưng lại không được phép sinh. Ngoài bất lực ra, A Lian chẳng biết nên xử lý như thế nào.

2. Xiao Mei - Quý cô độc thân

Xiao Mei vẫn đang độc thân và thậm chí có mức lương năm còn cao hơn A Lian. Có đam mê và rất chăm chỉ với chuyên ngành sáng tạo nội dung, cô ấy đã gia nhập công ty quảng cáo hàng đầu thế giới ngay khi tốt nghiệp và đã không ngừng vươn lên. Mức lương khởi điểm trong ngành này tuy không quá cao và khối lượng công việc mệt mỏi, nhưng khi đã vượt qua một giai đoạn nhất định, lương của Xiao Mei đã tăng gấp đôi, lên 700.000 - 800.000 tệ một năm.

Xiao Mei mua một căn hộ kiểu khách sạn cao cấp rộng 70m2, có người dọn phòng, phục vụ ngày 3 bữa, sống cuộc sống cao cấp, tiện nghi. Mà bận thì bận thật, hai ba giờ sáng đối tác các dự án liên hệ là chuyện thường tình. Sau bao năm làm việc vất vả, tóc của Xiao Mei rụng dần, cân nặng tăng vùn vụt. Cô luôn lo lắng về cái chết vì làm việc quá sức, nên đã tìm một công việc khác có mức lương xuống khoảng hơn 500.000 tệ. Cuộc sống của Xiao Mei thoải mái hơn rất nhiều, tuy ít tiền hơn, nhưng nhiều thời gian hơn.

2 cô gái 30 tuổi lương 1,7 tỷ/ năm: Người bất lực vì không dám sinh con, người kiệt sức, chọn việc ít tiền hơn nhưng chưa hết biến cố - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Xiao Mei nhẩm tính thu nhập trên một đơn vị thời gian vẫn tăng nên trong lòng không khỏi bất an. Cô bắt đầu nuôi chó và chạy marathon. Mỗi tháng, cô dành hàng nghìn tệ mua thức ăn cho chó và dụng cụ chạy. Ngoài ra, Xiao Mei còn là một blogger thời trang khi rảnh rỗi. Nhờ vậy mà cô cảm thấy bản thân khỏe mạnh.

Tuy nhiên, căn bệnh hiểm nghèo của cha một năm trước đã hoàn toàn khiến Xiao Mei rơi khỏi “tầng lớp quý tộc độc thân”. Cô đã giành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để đến Bắc Kinh và Thượng Hải để tìm kiếm các bác sĩ nổi tiếng. Vì cha mẹ ở các thành phố cấp bốn không có bất kỳ bảo hiểm y tế thương mại nào, và hàng chục nghìn chi phí y tế hàng tháng ngoài bảo hiểm y tế dường như đã làm cạn kiệt số tiền tiết kiệm của cô trong những năm này. Để mua thuốc cho cha, cô ấy đã làm việc cật lực hơn cả trước kia. Sau một năm, Xiao Mei càng phờ phạc hơn, nhưng nhìn bố ngày càng sụt cân, cô ấy thầm gọi điện cho đại lý bất động sản và chuẩn bị tinh thần bán căn hộ của riêng mình.

Cả A Lian và Xiao Lian đã bước qua 30 tuổi và đạt mức lương 500.000 tệ mỗi năm; tuy nhiên, luôn có những tin xấu và tin tốt đang chờ đợi họ. Tin xấu là, ngoài mức lương 500.000 tệ thì vẫn có những mức lớn hơn đang chờ đón bạn, có sức tàn phá hơn với trách nhiệm của họ ngày càng lớn lao hớn. Nhưng cũng có một tin tốt, là họ đã có được khả năng vượt qua những thử thách lớn hơn, trách nhiệm càng lớn thì họ lại càng mạnh mẽ. Được cái này, chắc chắn sẽ mất một cái gì đó. Vậy ở độ tuổi 30, bạn đã có mức lương 500.000 tệ chưa? Bạn lo lắng điều gì nhất? Sức khoẻ bạn còn ổn không?

https://kenh14.vn/2-co-gai-30-tuoi-luong-17-ty--nam-nguoi-bat-luc-vi-khong-dam-sinh-con-nguoi-kiet-suc-chon-viec-it-tien-hon-nhung-chua-het-bien-co-20220503002520246.chn