Bài viết dưới đây là dòng chia sẻ của bà Tần, Trung Quốc đang được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng Toutiao.
Với tâm lý “lá rụng về cội”, sau khi nghỉ hưu, vợ chồng tôi mong muốn được về quê để an hưởng tuổi già. Trong lúc vẫn còn ngập ngừng với quyết định này, chị gái bất ngờ cũng than vãn về việc chán cuộc sống ở thành phố và mong muốn rủ tôi về quê chung sống. Hai chị em bàn kế hoạch sẽ mua 1 căn biệt thự và sống chung. Lúc đầu, tôi khá suy nghĩ về đề nghị này vì sợ trong quá trình sinh hoạt sẽ xảy ra mâu thuẫn, bất hòa.
Tuy nhiên, chị gái đưa ra những viễn cảnh trong mơ về cuộc sống ở chung. Tự bản thân tôi cũng nghĩ rằng ở những năm tháng cuối đời được sống cùng người thân, được chăm sóc lẫn nhau cũng là điều đáng mừng. Chỉ cần phân định rõ ràng chuyện tiền nong, chắc chắn 2 bên không có mâu thuẫn.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, vợ chồng tôi đồng ý với kế hoạch này. Với 2 căn nhà ở thành phố, chúng tôi bán được 5 triệu NDT (khoảng 17,8 tỷ đồng). 1 phần số tiền này được trích ra để xây nhà cùng chị gái ở quê. Phần còn lại tôi gửi tiết kiệm.
Căn nhà nhỏ nơi 2 chị em sinh sống cùng nhau
Ở những ngày đầu, 2 gia đình chúng tôi luôn ngập tràn tiếng cười. Chúng tôi làm mọi việc cùng nhau. 2 chị em có cảm giác như được quay lại những ngày tháng thơ ấu được sống gần gũi bên nhau.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua. Những chuyện không hay dần xuất hiện. Đầu tiên là sự khác biệt trong thói quen sinh hoạt. Vợ chồng tôi thích ngủ sớm và dậy sớm, trong khi gia đình chị gái lại thường ngủ muộn và dậy muộn. Sự đối lập đó khiến tôi thường khó ngủ vào buổi tối bởi tiếng TV do chị gái mở. Vào buổi sáng, chị gái lại phàn nàn bị quấy rầy bởi tiếng nấu ăn của tôi.
Thứ 2 vấn đề phân chia công việc nhà. Tôi nghĩ đơn giản rằng 2 chị em có thể cùng nhau chia sẻ công việc nhà và cùng nhau tạo nên một tổ ấm. Tuy nhiên, chị gái dường như không quan tâm đến điều đó. Tôi luôn cố gắng sắp xếp để nhà cửa được gọn gàng nhưng chị gái lại bày bừa và trốn tránh làm việc nhà. Vì nể chị, tôi cũng không nỡ trách móc. Nhưng kết quả là phần lớn công việc nhà đổ lên vai khiến tôi cảm thấy kiệt sức.
Điều khiến tôi khó chấp nhận hơn cả là việc chị gái bắt đầu chỉ trích lối sống của tôi. Cô ấy cho rằng tôi quá tiết kiệm, không biết tận hưởng cuộc sống. Trong khi, tôi lại thấy cách sống của chị mình quá lãng phí. Sự khác biệt về lối sống khiến khoảng cách giữa 2 chị em càng bị kéo ra xa. Những cuộc cãi vã, bất đồng quan điểm xuất hiện thường xuyên hơn.
Điều khiến tôi buồn nhất là chị gái bắt đầu can thiệp vào công việc của gia đình tôi. Chị chỉ trích các con tôi đủ điều và đặt ra nhiều câu hỏi về cuộc sống của chúng. Mặc dù bề ngoài các con tôi đáp lại một cách rất lịch sự. Song tôi biết trong lòng chúng không thích nghe những lời đánh giá như vậy.
Theo thời gian, mối quan hệ của chị em tôi dần rạn nứt. Thậm chí sau khoảng 6 tháng về ở chung, vợ chồng tôi quyết định ăn riêng.
Ảnh minh hoạ
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi lựa chọn nói chuyện vui vẻ để cải thiện tình trạng đó. Cả 2 phía đều cố gắng điều chỉnh lối sống và thói quen hàng ngày. Nhưng tôi thấy dường như mọi chuyện vẫn vậy.
Cuối cùng vào cuối năm 2023, sau chưa đầy 1 năm dọn về sống chung chúng tôi quyết định “đường ai nấy đi”. Sau lần gặp cuối cùng kể từ cuộc chia ly đó, tôi cũng chưa gặp lại chị mình. Nhiều lần tôi đã gọi điện để hỏi thăm nhưng dù thế nào đầu dây bên kia cũng không có người nhấc máy. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, một quyết định sai lầm đó có lẽ đã khiến tình cảm chị em tan vỡ.
Vậy nên, trong cuộc sống chúng ta khó tránh khỏi những mâu thuẫn. Vì thế, mỗi người nên quyết định kỹ lưỡng trong mọi vấn đề để tránh rơi vào tình huống xấu. Dù chị em bạn bè có thân thiết đến đâu cũng có thể bị hiểu lầm gây bất hòa, sứt mẻ tình cảm.
(Theo Toutiao)