2 bé trai tử vong trong vụ sạt lở ở Điện Biên: Mẹ bỏ đi, bố đi làm xa, 2 con ở nhà tự chăm nhau

Lam Giang (Tổng hợp), Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 14:53 05/08/2025
Chia sẻ

2 đứa trẻ 12 và 14 tuổi đã ra đi trong giấc ngủ, khi trận lũ quét kinh hoàng tràn xuống bản làng.

Trận lũ quét, sạt lở xảy ra đêm 1/8 vừa qua tại bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) đã san phẳng gần như toàn bộ nhà cửa, vườn tược của bà con. Đau đớn hơn, trận lũ dữ đã cướp đi mạng sống của hai cháu nhỏ M.A.D. (14 tuổi) và M.A.G. (12 tuổi) khi 2 cháu đang trong say giấc ngủ.

Ông Mùa Chứ Phỏng (49 tuổi, ở bản Háng Pu Xi) đang đi làm phu hồ ở Hà Nội thì bất ngờ nhận tin dữ từ người thân: “Nghỉ làm về ngay đi, nhà bị sạt lở mất hết rồi, con anh cũng mất hết chưa tìm thấy”. Lúc đó là 5 giờ 30 phút ngày 1/8.

Ông Phỏng lập tức xin nghỉ, vượt 500km về đến bản lúc 21 giờ tối 1/8. Nhìn bản làng tan hoang, ngôi nhà của mình đã bị “xóa sổ”, người đàn ông chỉ biết gào khóc, gọi các con trong tuyệt vọng. “Hôm sau, máy xúc tìm thấy thi thể 2 con tôi ở chỗ ngủ”, ông Phỏng nghẹn ngào kể, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên.

2 bé trai tử vong trong vụ sạt lở ở Điện Biên: Mẹ bỏ đi, bố đi làm xa, 2 con ở nhà tự chăm nhau- Ảnh 1.

Lũ quét, sạt lở đã gần như san phẳng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Gia đình ông Phỏng có hoàn cảnh đặc biệt, vợ ông đã bỏ nhà đi khoảng 2 năm nay. Người đàn ông có 4 con, 2 con gái lớn đã đi lấy chồng xa, còn 2 con trai nhỏ tự ở nhà chăm nhau để bố xuống Hà Nội mưu sinh, kiếm tiền lo cho các con. Trước đó ít ngày, ông Phỏng về thăm các con, vừa quay lại Hà Nội được 5 ngày thì xảy ra sự việc.

Ngày nào ông Phỏng cũng gọi điện về hỏi thăm tình hình. Các con ngoan, bảo bố cố gắng đi làm. Đứa út thường hay hỏi bao giờ bố về, có mua gì cho con không? Trong cuộc nói chuyện cuối cùng, 2 đứa con hỏi ông bố đi làm có mệt không? Tháng này được nhiều tiền không?... 

2 bé trai tử vong trong vụ sạt lở ở Điện Biên: Mẹ bỏ đi, bố đi làm xa, 2 con ở nhà tự chăm nhau- Ảnh 2.

Cơn lũ dữ đã cướp đi mạng sống của 2 đứa trẻ đang trong giấc ngủ ngon. (Ảnh: Báo Điện Biên Phủ)

Thế mà sau đó, cả 2 đã ra đi mãi mãi trong trận sạt lở tàn khốc. Người cha khắc khổ giờ đây chỉ biết khóc một mình khi nhớ tới các con và ngôi nhà đã bị vùi lấp chứ chưa biết phải làm gì tiếp theo. Ông Phóng hy vọng nhận được sự giúp đỡ của lực lượng chức năng để giúp cuộc sống sớm ổn định lại.

Sau khi xảy ra thiên tai, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ vượt qua sạt lở, mưa lũ cứu hộ, cứu nạn. 

Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp các hộ có nguy cơ bị thiệt hại vì thiên tai đến nơi an toàn. Các tổ công tác khác kiểm tra các điểm sạt lở, đảm bảo không xảy ra thiệt hại tiếp theo...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày