Vậy là sau bao ngày ngóng trông mòn mỏi, cuối cùng Thách Yêu 2 Năm - phim Thái chiếu rạp hiếm hoi trong mùa thu này cũng đã ra mắt khán giả Việt. Bộ phim xoay hai nhân vật chính với tính cách trái ngược là Tan (Prama Imanitai) - anh chàng thực tế, mê tính toán, ghét chuyện yêu đương và Jeed (Esther Supreeleela) - nữ hoàng mộng mơ với niềm tin tuyệt đối vào tình yêu vĩnh cửu.
Khách quan mà nói, đây không phải một bộ phim có phần kịch bản quá xuất sắc nhưng bù lại phim vẫn ăn điểm bởi dàn trai xinh gái đẹp đã mang đến những tiếng cười cực kì duyên dáng. Ngoài ra, một điểm cộng khác của phim chính là ở phần lời thoại. Bên cạnh những lời nói mang tính chất cà khịa cực mạnh, Thách Yêu 2 Năm còn có tới 14 câu thoại đậm triết lý yêu đương mà những kẻ đang yêu nhau nhìn vào sẽ phải gật gù tâm đắc.
Chính bởi một lần bị ngọn lửa tình yêu làm cho tổn thương sâu đậm mà nhiều năm sau này, Tan vẫn không thể có lại niềm tin vào tình cảm nam nữ. Với anh, tình yêu như một ngọn lửa, tốt nhất nên tránh xa chứ không đợi đến khi nó bùng cháy rồi mới tìm cách dập.
Chính bởi điều này mà ngay cả khi yêu đương, Tan cũng đem số liệu ra để tính toán. Anh tính xem đối phương có thực sự hợp với mình, thậm chí là tính cả tình phí khi yêu. Cũng bởi thói quen này mà năm lần bảy lượt Tan bị các nàng đá đẹp.
Cũng từng là người có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu nhưng vì một lần bị người thương bỏ rơi mà chẳng rõ lí do, Tan đã trở thành kẻ cuồng những con số. Với anh, các phép tính luôn chính xác, nó không nói dối, không đơm đặt và luôn song hành cùng anh trên mọi nẻo đường.
Câu thoại này của nàng Jeed mộng mơ xuất hiện ngay từ đầu phim nhưng nó cũng là cái kết cho cả hành trình yêu đương của đôi trẻ. Tình yêu đích thực không thể đong đếm bằng bảo hiểm, chính bởi vậy sau 3 năm sóng gió, Tan đã quyết định hủy bỏ gói bảo hiểm “Yêu Hai Năm Đảm Bảo Hoàn Tiền”.
Nghiệp quật là có thật, mới ngày nào còn tuyên bố sẽ dạy cho Jeed mộng mơ một bài học nhớ đời, vậy mà tròn một năm sau, Tan đã bị tình yêu "viển vông" của Jeed chinh phục rồi.
Bị mẹ chồng tương lai cấm cản chuyện kết hôn, Bami chỉ mong được Chote ở bên và ủng hộ. Nhưng Chote hèn quá, thậm chí khi mẹ úp mở việc bắt chia tay, gã còn lập tức đồng ý. Không cầu xin được sự chấp thuận cũng chẳng buồn níu kéo, Bami đã bỏ đi trước khi dặn dò Chote lời sau cuối: "Anh nên chứng minh việc yêu một người phụ nữ bằng cách bảo vệ người ấy bằng mọi giá."
Đây có thể coi là một trong số những triết lý yêu đương ấn tượng nhất trong Thách Yêu 2 Năm. Đáng tiếc, nó lại được cất lên bởi Happy Cloud - một gã Sở Khanh chính hiệu thích nói đạo lý. Bởi vậy câu thoại này vô tình lại trở nên hoàn toàn sáo rỗng trong mắt khán giả.
Và thay vì ước mong được làm cá, Jeed đã ngâm mình dưới bể bơi 2 tiếng liên tục, đến độ khiến bản thân lả đi vì đuối sức. Chỉ là bị phản bội thôi mà, có cần đày đọa bản thân như vậy không cô Jeed.
Có lẽ cũng chính nhờ quan điểm sống này mà Jeed đã phục hồi công lực, tiếp tục đi làm sau một ngày nghỉ dưỡng hậu chia tay. Thậm chí sau cơn sóng gió, Jeed còn trở nên mạnh mẽ hơn và thực sự nghiêm túc với công việc của mình.
Mang tiếng là người sáng lập ra gói bảo hiểm kì quặc nhưng thực chất Tan cũng từng có một thuở mộng mơ và tôn thờ tình yêu. Thậm chí, vì ba của người thương, Tan còn sẵn sàng hiến đi một quả thận.
Sau một lần đổ vỡ, Tan vẫn còn niềm tin tuyệt đối ở tình yêu, chỉ là cô đã có cái nhìn khác hơn. Bài học kinh nghiệm rút ra sau bao năm làm mai mối của Tan tuy là không chính xác với tất cả mọi người nhưng dám chắc sẽ có kẻ chột dạ khi đọc nó.
Vậy là sau tất cả, kẻ chán ghét tình yêu như Tan cũng có thể nói ra một câu triết lý về hạnh phúc rồi. Đúng là "nghiệp quật là có thật" mà Tan ơi.
Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Để thấm nhuần hơn những câu thoại triết lý này thì hãy ra rạp xem ngay Thách Yêu 2 Năm nhé!