"13 Reasons Why" mùa 2: Có cần thiết đến 13 buổi luận tội dài dòng?

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 21:02 19/05/2018

Động chạm đến những vấn đề nhức nhối trong xã hội, thế nhưng sự thừa thãi trong diễn biến của mùa hai show truyền hình của Netflix "13 Reasons Why" (13 Lý Do Tại Sao) khiến khán giả đặt câu hỏi liệu nhà đài chỉ vội vàng làm thêm vì lợi ích doanh thu chứ không cố gắng đầu tư vào nội dung câu chuyện.

Vừa ra mắt ngày hôm qua 18/5, phim truyền hình 13 Reasons Why (13 Lý Do Tại Sao) mùa thứ hai của đài Netflix đã ngay lập tức chứng minh cho những nghi ngờ của khán giả là có cơ sở ngay từ lúc dịch vụ trực tuyến này bật đèn xanh cho phần hậu truyện sau thành công bất ngờ từ mùa một. Với một kịch bản lỏng lẻo, cách xây dựng nhân vật thiếu nhất quán, 13 Reasons Why mùa hai chỉ chạm tới bề nổi của những vấn đề nhức nhối trong xã hội một cách hời hợt. Chẳng ai yêu cầu Netflix làm thêm phần thứ hai, nhưng trong bối cảnh hậu truyện là "trend" (xu thế) như hiện nay thì đây là điều không tránh khỏi.

13 Reasons Why mùa 2: Có cần thiết đến 13 buổi luận tội dài dòng? - Ảnh 1.

Chỉ tiếc rằng như hầu hết các phần hậu truyện khác, những gì được thể hiện trong mùa thứ hai này thực sự đáng quên. 

Dựa trên tiểu thuyết bán chạy của Jay Asher , phần một của 13 Reasons Why là 13 mảnh ghép của những lý do dẫn tới quyết định tự tử của cô học trò Hannah Baker (Katherine Langford).

Trong số đó phải kể tới sự lừa dối của bạn bè, sự thiếu trách nhiệm của nhà trường, vấn nạn quấy rối tình dục và bắt nạt... đã đẩy Hannah tới bước đường cùng. Khép lại tập cuối cùng người ta bị ép phải chứng kiến cảnh cô bé tuyệt vọng mà giã từ cuộc sống. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, gia đình của Hannah sẽ tiếp tục đấu tranh đòi lại công lý cho con cái, những kẻ từng đối xử tệ bạc với cô sẽ phải sống trong day dứt suốt quãng đời còn lại, kẻ thủ ác phải bị trừng trị... tất cả những điều đó có thể được suy diễn sau khi phần một khép lại.

13 Reasons Why mùa 2: Có cần thiết đến 13 buổi luận tội dài dòng? - Ảnh 2.

Thế nhưng phần hai nhất quyết đưa người xem đi sâu vào từng cá nhân một, bởi theo nhà làm phim thì "Hannah không phải là người duy nhất'. Mỗi tập của mùa hai sẽ là từng đối tượng của mỗi cuốn băng trong mùa một đứng ra trước toà, giải trình về trách nhiệm của mình và giải thích về sự kiện đã một phần dẫn tới việc Hannah tự tử. Năm tháng sau cái chết của Hannah, những lời cung khai trên trộn lẫn giữa thực tại và quá khứ, làm nổi bật sự thay đổi trong ngôi trường Liberty High.

13 Reasons Why mùa 2: Có cần thiết đến 13 buổi luận tội dài dòng? - Ảnh 3.

Alex (Miles Heizer) người đã cố gắng tự tử trong mùa một nhưng không thành, hiện đang phải chiến đấu với những vết thương thể xác và tinh thần. Người mẹ Olivia (Kate Walsh) vẫn miệt mài đi đòi lại tiếng nói cho con gái. Jessica (Alisha Boe) thì cố gắng đối mặt với việc sẽ tiếp tục phải chung trường với kẻ cưỡng bức mình là Bryce (Justin Prentice). Clay (Dylan Minnette) người từng yêu thầm nhớ trộm Hannah nhưng chưa bao giờ có cơ hội nói ra, nay bị ám ảnh với hình ảnh của cô bạn gần như mọi lúc khiến cuộc sống đảo lộn hoàn toàn.

13 Reasons Why mùa 2: Có cần thiết đến 13 buổi luận tội dài dòng? - Ảnh 4.

Một số tập mùa hai này diễn ra chậm quá sức tưởng tượng, với một kịch bản vụng về đã làm lãng phí rất nhiều tài năng trẻ tụ hội trong phim. Cách sắp xếp các buổi "đấu tố" đã khiến mạch truyện của mùa hai vòng trở lại kể cho khán giả làm thế nào mà Hannah phải chết - điều chúng ta đã biết quá rõ trong mùa một. Câu chuyện của bạn trai cũ Jessica là Justin không có gì nổi bật, cũng vẫn là bài ca về học sinh trung học buôn thuốc và thậm chí cái kết mở được cho là gây sốc (vâng người ta còn định làm tiếp phần thứ ba cơ đấy) cũng không có gì bất ngờ vì đã được dự đoán từ tập thứ 4.

13 Reasons Why mùa 2: Có cần thiết đến 13 buổi luận tội dài dòng? - Ảnh 5.

Phương tiện kể chuyện trong mùa phim này cũng có vấn đề. Trong mùa một chúng ta thấy Hannah là người kể chuyện, thế nhưng sang phần này trong khi khán giả đã thấy cô bé nói chuyện và tương tác trong các đoạn hồi tưởng, thì lại còn được chứng kiến nhân vật này nói chuyện với Clay. Đấy là ma hay là tưởng tượng của Clay, không ai giải thích rõ ràng điều đó cả.

13 Reasons Why mùa 2: Có cần thiết đến 13 buổi luận tội dài dòng? - Ảnh 6.

Sau mùa thứ hai này, ngôi trường Liberty High xứng đáng là trường học loạn đả bậc nhất nhì vũ trụ: một học sinh tự tử, đánh nhau trong trường, thêm nhiều vụ tống tiền, hàng loạt các mối quan hệ ngầm để cắm sừng nhau, súng đạn xuất hiện nhan nhản, tai nạn xe ô tô kinh hoàng, những vụ bắt nạt qua mạng hung hăng và một đống những kẻ hiếp dâm.

13 Reasons Why mùa 2: Có cần thiết đến 13 buổi luận tội dài dòng? - Ảnh 7.

Jessica không phải là nạn nhân duy nhất của Bryce

Chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng tuổi học trò là lứa tuổi nổi loạn mà với nhiều người thì chẳng vui vẻ gì, nhưng việc tô vẽ cho các sự kiện xung quanh cuộc đời và cái chết vốn đã nhiều biến cố của Hannah đã làm cho quyết định tự tử của cô bé lại càng có vấn đề. Rõ ràng những show truyền hình như thế này đã không mang mục đích hé lộ những vết thương lòng do sang chấn tâm lý, mà chỉ để kéo dài sự ức chế cho khán giả. Netflix mới đây cũng đã phải hủy buổi ra mắt cho mùa hai của 13 Reasons Why sau vụ xả súng kinh hoàng tại trường trung học Santa Fe tại Texas khiến 10 người tử nạn ngày hôm qua 18/5.

Có nhiều show truyền hình đột phá đã không thể giữ lửa khi sang tới phần hai, nhưng hầu hết không nói về những vấn đề nhức nhối như tự tử học đường và quấy rối tình dục. 13 Reasons Why mùa 2 hiểu rất rõ tính nhạy cảm trong chất liệu điện ảnh đó, nhưng tỏ ra dửng dưng để khai thác đề tài này thay vì thấu cảm với nhân vật và khán giả xem phim. Được ra mắt từ ngày 18/5, phim hiện đang được chiếu trên kênh Netflix với đủ 13 tập.