11 năm ngày Choi Jin Sil mất, con gái bật khóc viết tâm thư: "Vì cuộc sống quá khắc nghiệt, con không thể nhớ về mẹ quá nhiều"

Gewissheit, Theo Helino 16:06 03/10/2019

11 năm trôi qua, gia đình, bạn bè và người hâm mộ vẫn nhớ về nữ diễn viên quá cố "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" Choi Jin Sil.

Ngày 2/10 chính là ngày mất của cố diễn viên "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" Choi Jin Sil. Trong ngày này, bạn thân - nữ danh hài Lee Young Ja và mẹ ruột đã đến thăm phần mộ của nữ minh tinh tại công viên Gapsan, quận Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi nhưng cô con gái ruột lại không xuất hiện như mọi năm. Tuy nhiên mới đây, Choi Joon Hee - con gái của cố diễn viên Choi Jin Sil - đã đăng tải lên Instagram bức tâm thư nghẹn ngào nhớ mẹ.

"Cũng một khoảng thời gian rồi từ ngày con lau đi những vết bụi trên bức ảnh thờ của mẹ, rồi con lại lau đi những hạt bụi và vuốt ve bức ảnh đó. Mẹ có khỏe không? 11 năm rồi kể từ ngày mẹ mất. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Vì cuộc sống quá khó khăn nên con không thể nhớ về mẹ quá nhiều. Mẹ sẽ hiểu cho con phải không mẹ?", Choi Joon Hee viết.

11 năm ngày Choi Jin Sil mất, con gái bật khóc viết tâm thư: Vì cuộc sống quá khắc nghiệt, con không thể nhớ về mẹ quá nhiều - Ảnh 1.
11 năm ngày Choi Jin Sil mất, con gái bật khóc viết tâm thư: Vì cuộc sống quá khắc nghiệt, con không thể nhớ về mẹ quá nhiều - Ảnh 2.
11 năm ngày Choi Jin Sil mất, con gái bật khóc viết tâm thư: Vì cuộc sống quá khắc nghiệt, con không thể nhớ về mẹ quá nhiều - Ảnh 3.

Hình ảnh lăng mộ của Choi Jin Sil sau 11 năm

Cô con gái ruột viết tâm thư gửi đến người mẹ quá cố

Choi Joon Hee tiếp tục thương xót người bà vất vả cùng người mẹ đã khuất: "Nhìn chai soju mẹ thích, con nhắm chặt đôi mắt này lại cầu nguyện và những giọt nước mắt bỗng rơi xuống. Con nhớ nhiều đến thế và bà nội, bà đang ngồi bên con bây giờ đây, bà nhớ mẹ đến nhường nào cơ chứ? Tại thời điểm bà kiệt sức và chỉ muốn buông bỏ tất cả, bà đã nhớ mẹ nhiều đến mức nào?

Có phải bà nội đã nuốt nước mắt vào trong, đến mức phải lấy tay che miệng lại, trái tim bà gần như bị xé nát thành từng mảnh trong khi cháu trai và cháu gái vẫn đang say giấc nồng? 11 năm trước, 2 ngày trước khi mẹ lên thiên đường, vào buổi sáng hôm đó, mẹ nhẹ nhàng gọi con và lần đầu tiên bật khóc trước mặt con. Mẹ à, kiếp sau mẹ hãy đầu thai thành bạn của bà nội để có thể gặp bà lâu hơn, để bà và mẹ có thể dựa vào nhau nhiều hơn. Và làm ơn hãy đầu thai thành con của con, để con có thể yêu mẹ nhiều như niềm khao khát nhớ mong của con dành cho mẹ".

Ngày 2/10/2008, nữ diễn viên Choi Jin Sil được phát hiện là đã treo cổ tự tử trong buồng tắm. Sau lùm xùm bị chồng hành hung vào cùng năm đó, Choi Jin Sil vướng phải làn sóng tẩy chay khi bị đồn thổi là ráo riết đòi nợ khiến người bạn thân phải túng quẫn đến mức tự sát. Vì áp lực dư luận, cô đã tìm đến cái chết để lấy lại sự trong sạch. Sau đó, bi kịch liên hoàn đã diễn ra, chồng cũ và người quản lý thân thiết với Choi Jin Sil cũng tạm biệt thế giới bằng cùng cách thức mà nữ diễn viên chọn.

Nguồn: News1, Naver, Instagram