Nói đến nhà thiết kế, ai cũng nghĩ họ là những bộ óc siêu sáng tạo, biến ý tưởng thành hiện thực. Nhưng nói thật, không phải thiết kế nào cũng đáng vỗ tay. Có những thứ khiến bạn vừa dùng vừa tức, vừa nhìn vừa muốn hét: Ai nghĩ ra cái này vậy trời?.
Dưới đây là 10 thiết kế siêu bất tiện, xem xong chắc chắn bạn sẽ thấy huyết áp tăng vọt. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần để cười ra nước mắt nhé!
1. Bồn rửa tay cho trẻ em: Tưởng hay mà hóa dở
Lần đầu thấy bồn rửa thấp dành cho trẻ, ai cũng nghĩ: "Chà, nhà thiết kế tâm lý ghê, nghĩ cả cho trẻ con!". Nhưng khi có con, bạn sẽ hiểu đây là ác mộng. Bồn thấp thật, nhưng vòi nước đặt xa tít, trẻ muốn rửa tay phải nằm bò ra bồn, áo ướt sũng, tiện thể lau luôn bụi trên mặt bồn. Người lớn thì mỏi tay vì phải bế con hoặc cúi thấp để hỗ trợ. Có lần con tôi nghịch nước, tôi tưởng rã cả vai!
Đề xuất cải tiến : Sao không đặt vòi ở cạnh bên như bồn công cộng ở Nhật? Trẻ dễ với, người lớn không khổ, ai cũng vui!
2. Ngày sản xuất và bảo quản: Trò chơi tìm kho báu
Bạn đã bao giờ xoay hộp sữa hay gói mì cả chục vòng để tìm ngày sản xuất và bảo quản chưa? Hai cái này không bao giờ in chung một chỗ. Tìm được rồi còn phải ngồi tính xem hết hạn chưa, như làm bài kiểm tra toán. Tất nhiên, vẫn có nhãn hàng in cả hai ngày chung một chỗ, thậm chí còn còn ghi rõ hạn dùng cụ thể, đúng kiểu tri ân khách hàng. Nhà sản xuất ơi, học hỏi đi nào!
3. Gói gia vị mì tôm: Kẻ thù của sự tiện lợi
Ăn mì tôm để nhanh gọn, nhưng gói gia vị thì như thử thách lòng kiên nhẫn. Xé nhẹ thì không rách, mạnh tay thì dầu bắn tung tóe, dính tay, dính áo. Gói ba ngăn kiểu mì Indomie còn kinh dị hơn, xé kiểu gì cũng lem nhem. Thiết kế gì mà tiện lợi ngược đời thế này.
4. Bao bì bàn chải đánh răng: Rãnh xé để làm cảnh
Hầu hết bao bì bàn chải đánh răng kiểu có rãnh xé nhìn xịn sò, nhưng xé thì… không nổi. Dùng tay thì dai như cao su, dùng kéo thì cắt lệch lung tung. Tôi xài răng cả chục năm, số lần xé đẹp chắc đếm trên đầu ngón tay.
5. Nhang muỗi đôi: Tách ra là gãy, gãy là tức
Nhang muỗi đôi giá rẻ, đuổi muỗi tốt, nhưng tách đôi thì đúng là cơn ác mộng. Người kiên nhẫn thì còn cố, người nóng tính như tôi chỉ muốn đập luôn. Tách nhẹ thì không rời, mạnh tay thì gãy, gãy rồi thì vừa phí tiền vừa bực mình. May mà giờ có nhang đơn, cứu cánh cho team hậu đậu như tôi đó.
6. Bao bì thuốc: Hộp to, thuốc lèo tèo
Bao bì thuốc là trùm gây ức chế. Hộp to đùng, mở ra chỉ có vài viên, như kiểu lừa người mua. Nhà sản xuất ơi, làm ơn tối ưu đi, vừa lãng phí vừa tăng giá thành như thế.
7. Nhãn giá nồi chảo: Dán trong lòng, gỡ muốn khóc
Mua nồi chảo mới, háo hức xài, nhưng nhãn giá dán ngay trong lòng nồi là sao? Gỡ thì bám chặt như keo 502, gỡ mạnh thì để lại vệt keo dính, rửa mãi không sạch. Đây là chỗ nấu ăn mà, dán bên ngoài không được à? Tôi mua nồi chứ đâu mua "bài kiểm tra kiên nhẫn"...
8. Bao bì thạch jelly: Xé bằng tay, đau bằng miệng
Jelly kiểu C+ hay Lipton nhìn ngon, nhưng xé bao thì đúng là cực hình. Xé tay không được, thế là phải dùng răng, có lần tui cắn mạnh quá, đau cả môi mà jelly vẫn nguyên. Thiết kế bao bì gì mà bắt người ta khổ sở thế này? Đã 2025 rồi, làm ơn thêm rãnh xé tử tế đi!
9. Núm vòi sen tròn: Trơn tuột, xoay không nổi
Vòi sen tròn nhìn sang chảnh, nhưng núm xoay thì đúng là thảm họa. Tay ướt hoặc dính xà bông là trượt liên tục, xoay mãi không được. Có lần tôi tắm giữa chừng, muốn tắt nước mà xoay hoài không xong, đứng run cầm cập. Nhà thiết kế ơi, ai tắm mà tay khô đâu, làm núm có cạnh đi mà!
10. Chai dầu hào: Dính bẩn, đổ khó, tức dễ
Chai dầu hào thủy tinh nặng như cục gạch, lúc đầy thì đổ được, lúc gần hết thì đúng là thử thách. Phải lắc mạnh, lắc sai là dầu hào bắn khắp bếp, miệng chai dính bẩn, nhìn mà ngán. Có lần tôi lắc quá tay, tô phở sáng thành "phở dầu hào", cả nhà ăn mà cười ra nước mắt. Làm chai nhựa miệng rộng không được sao nhà sản xuất ơi?!
Theo: Toutiao