Tối 22/2, Neko Lê ra mắt MV Liều Thuốc Cho Chúng Ta, kết hợp với Tăng Phúc. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ hai được Neko Lê cho ra mắt sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Lần trở lại này, Neko Lê để Tăng Phúc “gánh” phần hát, bản thân đảm nhận verse rap trên con beat có màu sắc điện tử dồn dập của K-ICM (nghệ danh mới là Khánh).
MV Liều Thuốc Cho Chúng Ta - Neko Lê ft. Tăng Phúc
Về phần MV, Neko Lê phát huy khả năng chuyên môn đạo diễn thông qua những thước phim được đầu tư mạnh về VFX, theo concept điên rồ, ma mị. Điểm sáng thuộc về vocal của Tăng Phúc. Giai điệu dồn dập, lên nốt cao liên tục nhưng Tăng Phúc vẫn có thể xử lý mượt mà. Verse rap của Neko Lê là mấu chốt gây tranh luận.
Điểm sáng thuộc về vocal của Tăng Phúc
Giọng thiếu đặc sắc, nhấn nhá không đặc biệt, dân tình chỉ cảm giác như Neko Lê đang cố gắng để đuổi kịp beat
Từ sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên - Cứ Để Anh, Neko Lê đã không được đánh giá cao khả năng rap. Thể hiện khả năng fast flow trong nhạc phẩm mới, nhưng dân tình không thể nghe được Neko Lê đang rap gì. Giọng thiếu đặc sắc, nhấn nhá không đặc biệt, dân tình chỉ cảm giác như Neko Lê đang cố gắng để đuổi kịp beat. Cấu trúc bài hát rời rạc, không ăn nhập giữa verse rap và vocal của Tăng Phúc cũng làm Liều Thuốc Cho Chúng Ta là một trải nghiệm nghe rối rắm, thậm chí khiến người nghe… nhức đầu.
Cấu trúc bài hát rời rạc, không ăn nhập giữa verse rap và vocal
Phản ứng trái chiều về bài hát mới của Neko Lê
Sau khi phần rap của Neko Lê được đăng tải lên các nền tảng, nhiều khán giả cho rằng anh chỉ nên tập trung làm đạo diễn và reaction. Tuy được người hâm mộ đón nhận khá nhiệt tình, nhưng đây chỉ là thiểu số. Phần lớn đều cảm thấy Liều Thuốc Cho Chúng Ta không phải một ca khúc dễ nghe. Sau 1 ngày lên sóng, MV chỉ thu về 70 nghìn lượt xem, độ thảo luận khá thấp.
Hậu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Neko Lê vẫn chưa thể thuyết phục khán giả bằng âm nhạc của mình
Thậm chí, netizen còn đua nhau… xin lỗi Đỗ Phú Quí sau khi nghe ca khúc mới của Neko Lê
Thậm chí, netizen còn đua nhau… xin lỗi Đỗ Phú Quí sau khi nghe ca khúc mới của Neko Lê. Nhiều người cho rằng, Pickleball bị đánh giá là thảm hoạ, nhưng chí ít còn dễ nghe, dễ thuộc và không rối rắm như Liều Thuốc Của Chúng Ta. Hậu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Neko Lê vẫn chưa thể thuyết phục khán giả bằng âm nhạc của mình.