Zlatan Ibrahimovic - Kẻ lữ hành cô đơn

Kim Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 07:26 24/06/2016

Thụy Điển có thể sẽ vô địch Euro hay một giải đấu lớn khác nếu có 3 hoặc 4 cầu thủ như Ibrahimovic, nhưng đáng tiếc suốt hàng thập kỷ qua, ngôi sao này như một kẻ lữ hành cô đơn.

Tại World Cup 1994 mà Thụy Điển giành hạng Ba, họ đã trình làng một thế hệ cầu thủ tài năng gồm Henrik Larsson, Tomas Brolin, Martin Dahlin, Kennet Andersson, Anders Limpar, Thomas Ravelli... Thế nhưng, trong hơn một thập kỷ trở lại đây, đội tuyển xứ Scandinavia gần như chỉ có Zlatan Ibrahimovic để trông đợi. Đó là ngôi sao duy nhất trên bầu trời và anh đã miệt mài đi tìm kiếm thành công cho Thụy Điển suốt từ khi ra mắt vào năm 2001 đến nay.

Zlatan Ibrahimovic - Kẻ lữ hành cô đơn - Ảnh 1.

Cuộc hành trình của Ibrahimovic đã diễn ra trong vô vọng, kết thúc bằng thất bại ở Euro 2016, giải đấu mà Thụy Điển rời cuộc chơi ngay từ vòng đấu bảng. Đó là một cái kết đáng buồn cho Ibrahimovic khi một lần nữa thành công ở sân chơi dành cho đội tuyển hoàn toàn ngoảnh mặt với anh. Suốt 15 năm khoác áo Thụy Điển, tất cả những gì mà Ibra có được chỉ là việc 6 lần giành quyền lọt vào VCK các giải đấu lớn và hầu hết đều không thể tiến xa.

Không có nhiều cầu thủ đạt được một sự nghiệp huy hoàng ở đội tuyển quốc gia như Ibrahimovic. Ibra đã ghi 62 bàn thắng sau 112 trận khoác áo Thụy Điển, đứng đầu danh sách ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại và đứng thứ sáu về số lần ra sân. Thế nhưng, cũng chính vì luôn là ngôi sao lẻ loi trong đội bóng mà những danh hiệu trở thành điều quá xa vời.

Việc luôn tự hào về sự nghiệp của mình ở đội tuyển cũng giống như cách Ibrahimovic tuyên bố một cách ngạo mạn: "Bạn đừng phán xét gì cả khi tôi mang băng thủ quân của đội tuyển quốc gia và với đẳng cấp siêu việt của mình. Tôi là Zlatan Ibrahimovic, mọi người đều muốn trở thành Zlatan. Nhưng chỉ có một Zlatan ở trên trái đất này mà thôi".

Zlatan Ibrahimovic - Kẻ lữ hành cô đơn - Ảnh 2.

Quả thực, không một tiền đạo nào có thể duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng khi đã bước sang tuổi 35 như Ibrahimovic. Trong 5 năm kể từ thời điểm bước sang tuổi "băm", thật khó tin nếu biết rằng chân sút này ghi được tới 225 bàn cả ở CLB lẫn đội tuyển. Tuy nhiên, Ibra như một ngôi sao không ngai nếu dựa trên phương diện danh hiệu cá nhân. Thật không may, khi anh tỏa sáng rực rỡ nhất lại là quãng thời gian mà Messi và Ronaldo trở thành kẻ bá chủ trên bầu trời làng túc cầu thế giới.

"Nếu trận nào tôi cũng chơi tốt, Messi và Ronaldo làm gì có cơ hội giành Quả bóng vàng", Ibrahimovic có thể đúng với phát biểu có phần ghen tị của mình. Thế nhưng, nó cũng chỉ ra một thực tế rằng, anh sẽ không bao giờ vươn được tới vị trí của hai ngôi sao này, đơn giản bởi Messi, Ronaldo phát triển tài năng trong một tập thể mạnh và được hỗ trợ tối đa, điều hiếm khi xảy ra với tiền đạo người Thụy Điển.

Zlatan Ibrahimovic - Kẻ lữ hành cô đơn - Ảnh 3.

Kẻ lữ hành Ibrahimovic đã trải qua một chặng đường dài ngoạn mục nhưng lại không bao giờ đi đến cái đích cuối cùng. Ibra quá đơn độc trong một tập thể tầm thường và dĩ nhiên anh hoàn toàn bất lực để thực hiện mục tiêu tìm kiếm danh hiệu với đội tuyển quốc gia.