Zidane trở lại Real Madrid là khởi đầu cho cơn ác mộng của... Chelsea

ANH TÚ, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 13/03/2019

Vốn dĩ chuyện Real thay tướng cũng chỉ là việc nội bộ của họ. Nhưng khi HLV mới của Los Blancos là Zidane thì điều đó lại đồng nghĩa với một cơn ác mộng dành cho Chelsea.

Việc Real Madrid sa thải Solari hoàn toàn không quá bất ngờ bởi vị chiến lược gia người Argentina đã không thể vực dậy tinh thần chiến đấu của các học trò. Họ bị Barcelona bỏ xa trong cuộc đua vô địch La Liga, bị chính đại kình địch loại khỏi Cúp Nhà vua và thậm chí đã bị hất cẳng khỏi Champions League sau trận thua tủi hổ 4-1 trước Ajax.

Rất nhiều nguồn tin uy tín đã khẳng định Mourinho hoặc Allegri sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng ở Bernabeu khi mùa giải này kết thúc. Nhưng theo một kịch bản bất ngờ nhất, chủ tịch Florentino Perez đã đem Zinedine Zidane trở lại cùng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Lúc này, hẳn các CĐV Real Madrid đang sướng điên người. Họ đã từng khóc ròng khi Zizou ra đi để rồi hai người kế vị ông là Lopetegui và Solari cùng nhau phá tan tành đội bóng. Nhưng giờ, HLV người Pháp đã trở về, và tất cả lại có thể hy vọng vào một tương lai rực rỡ hơn cho Real Madrid - hoặc, một tương lai kinh khủng cho... Chelsea!

Zidane trở lại Real Madrid là khởi đầu cho cơn ác mộng của... Chelsea - Ảnh 1.

Ngày Zidane trở lại Real có thể là khởi điểm cho cơn ác mộng tại Chelsea.

Câu chuyện nghe tưởng chừng chẳng liên quan nhưng lại liên quan đến không tưởng.

Chelsea đang đối mặt với án cấm chuyển nhượng từ FIFA sau khi vi phạm điều luật trong việc mua bán cầu thủ trẻ. Ở diễn biến mới nhất, Liên đoàn bóng đá thế giới đã từ chối đơn kháng cáo của họ - điều đó đồng nghĩa với việc The Blues sẽ không thể tham gia 2 kỳ chuyển nhượng tính từ mùa hè năm nay. Đội chủ sân Stamford Bridge đang hy vọng có thể nhờ phán quyết của Tòa án trọng tài thể thao (CAS) để trì hoãn án phạt tới kỳ chuyển nhượng đông năm 2019.

Tuy nhiên, theo kịch bản tồi tệ nhất, Chelsea sẽ bị cấm chuyển nhượng từ mùa hè năm nay và còn "tan cửa nát nhà" hơn nữa vì sự trở lại của Zinedine Zidane.

Từ lâu, Real Madrid đã nhắm Eden Hazard thay thế Cristiano Ronaldo. Sau nhiều lần trì hoãn, khả năng cao Hazard sẽ đồng ý đến với sân Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng hè này - thời điểm hợp đồng giữa anh và Chelsea chỉ còn 1 năm.

Ban lãnh đạo The Blues hiểu rõ mất Hazard là tổn thất lớn thế nào. Họ sẵn sàng nâng mức lương cho ngôi sao người Bỉ lên hàng cao nhất thế giới nếu cựu tiền đạo Lille chịu ở lại. Thực tế, những quan chức ở Chelsea hoàn toàn có thể hy vọng thuyết phục được Hazard bởi cầu thủ 28 tuổi đã dành không ít tình cảm cho đội bóng phía Tây London sau 6 năm gắn bó. Thêm vào đó, tình hình ở Madrid cũng chẳng mấy khả quan khi Solari biến nhà vô địch Champions League thành một đống hoang tàn cùng chuỗi thành tích bết bát.

Nhưng gió đã xoay chiều quá nhanh khi cái tên lên thay Solari không phải Mourinho hay Allegri mà là Zidane - một người Hazard rất ngưỡng mộ. Bản thân HLV người Pháp trong nhiệm kỳ đầu tại Madrid đã dành những lời có cánh cho tiền đạo bên phía Chelsea. Cộng thêm việc Real chưa tìm được nguồn cung cấp bàn thắng khổng lồ thay thế Ronaldo, cái tên Hazard lúc này chính là phương án khả dĩ nhất.

Zidane trở lại Real Madrid là khởi đầu cho cơn ác mộng của... Chelsea - Ảnh 2.

Hazard sẽ đi theo tiếng gọi của Zidane để cùng Real Madrid tạo nên Dải thiên hà mới?

Nhiều người nói rằng Los Blancos đặt Neymar và Mbappe cao hơn Hazard. Điều đó có thể đúng nhưng không thực tế chút nào. PSG đã tiêu quá nhiều tiền cho bộ đôi này nhưng chưa gặt hái được nhiều ngoài những danh hiệu quốc nội. Với túi tiền khổng lồ từ những ông chủ Qatar, sẽ là một sự sỉ nhục với họ nếu đem bán Neymar và Mbappe.

Bên cạnh Hazard, Chelsea khả năng cao cũng mất luôn cả Kovacic vì Zidane. Thực tế, bản hợp đồng cho mượn của tiền vệ người Croatia và The Blues không có điều khoản mua đứt nên sau khi mùa giải kết thúc, anh sẽ phải trở lại Real. Nhưng Kovacic thích cuộc sống ở Chelsea, nơi cầu thủ này được trọng dụng và trao cơ hội ra sân nhiều hơn.

Hàng tiền vệ Real Madrid quá chật chội với những Kroos, Modric, Isco, đó là chưa kể Dani Ceballos - một tài năng trẻ đầy triển vọng. Kovacic hiểu rõ anh sẽ phải chật vật để cạnh tranh cho một suất ra sân hàng tuần ở đây - đối lập với Chelsea, nơi Kovacic có thể coi là hàng "sao số" khi đặt cạnh Barkley, Cheek hay... Drinkwater.

Tuy nhiên, câu chuyện có lẽ sẽ khác khi Zidane trở lại. Phải thừa nhận rằng HLV người Pháp rất thích lối chơi của Kovacic. Dù không thể chia cắt bộ đôi Modric và Kroos thì ông vẫn luôn tạo điều kiện tối đa để tung ngôi sao người Croatia vào sân. Từng có thởi điểm cả Modric lẫn Kroos bị chấn thương và Kovacic được chọn để đá cặp cùng Casemiro. Lúc ấy, chuỗi phong độ tuyệt vời của cựu ngôi sao Inter đã khiến tờ Marca gọi anh là "động cơ diesel" của Real Madrid.

Zidane trở lại Real Madrid là khởi đầu cho cơn ác mộng của... Chelsea - Ảnh 3.

Thời điểm này hoàn toàn phù hợp để Kovacic trở về và cạnh tranh một suất đá chính tại Real.

Trong lần trở lại này, Zidane được hứa cấp 300 triệu euro để mua sắm. Và với Kovacic, có lẽ Zizou sẽ không cần mất thêm tiền để nâng cấp hàng tiền vệ mà thay vào đó, ông sẽ dùng số tiền ấy để đổi mới hàng công - nơi mà những Karim Benzema, Gareth Bale đang thi đấu quá thất vọng.

Bên cạnh đó, Modric thực sự đã có dấu hiệu xuống phong độ còn Kroos dường như đang ngủ quên trên những danh hiệu, rõ ràng trở lại Real Madrid lúc này là một thời điểm cực kỳ phù hợp cho Kovacic.

Để mất cả Hazard lẫn Kovacic thực sự là một thảm họa với Chelsea. Ngay cả khi họ có thể trì hoãn án phạt đến kỳ chuyển nhượng mùa đông thì cũng rất khó để có thể chiêu mộ những ngôi sao đủ tầm thay thế hai cầu thủ này. Cả một bầu trời u ám đang chờ đợi Chelsea phía trước. Và nếu cần tìm ai đó để đổ lỗi thì người mà các CĐV The Blues "hận" nhất chính là Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane là một huyền thoại của Real Madrid. Ông từng thành danh trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thời còn là cầu thủ với rất nhiều danh hiệu cao quý mà đỉnh cao là chức vô địch Champions League 2002. Sau này, ông trở thành huấn luyện viên của Real Madrid và giúp đội bóng làm nên lịch sử với 3 lần lên ngôi ở Champions League liên tiếp (2016, 2017, 2018). Tháng 6/2018, Zidane bất ngờ tuyên bố ra đi. Sau 284 ngày, ông quyết định trở lại đội bóng cũ với bản hợp đồng 3 năm cùng mức lương cao nhất thế giới