Xuân Trường tiếc nuối vì có ít thời gian gặp Văn Lâm, nói nhớ đồng đội ở HAGL

HIẾU LƯƠNG (TỪ BURIRAM, THÁI LAN), Theo Trí Thức Trẻ 23:59 26/05/2019

Lương Xuân Trường cùng Buriram United đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Muangthong United ở vòng 12 Thai League 1 năm 2019 diễn ra tối 26/5. Đây cũng là dịp để tiền vệ sinh năm 1995 có dịp gặp gỡ đàn anh Đặng Văn Lâm.

Xuân Trường nói gì sau 4 tháng thi đấu tại Thái Lan. T/H: Hiếu Lương - Mạnh Đăng.

Kể từ ngày cả hai đặt chân đến Thái Lan, chưa có cuộc gặp gỡ nào được thực hiện vì khoảng cách địa lý và kế hoạch riêng của mỗi người. Phải đến khi Buriram United đối đầu Muangthong United, cả hai mới có dịp gặp nhau.

Xuân Trường chia sẻ sự tiếc nuối: "Tôi rất muốn được gặp riêng anh Lâm nhưng do hai đội ở cách xa nhau quá. Hôm nay cũng không có dịp ngồi lại lâu vì anh ấy phải về luôn. Gặp nhau ở sân, chúng tôi chỉ kịp chào hỏi, động viên và chúc nhau may mắn thôi".

Sau khi trận đấu kết thúc, Văn Lâm và Xuân Trường đã trao nhau những cái ôm đầy tình cảm. Nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt cả hai dù trước đó Đặng Văn Lâm cùng Muangthong United để thua 0-1 trước Buriram United của Xuân Trường.

Xuân Trường tiếc nuối vì có ít thời gian gặp Văn Lâm, nói nhớ đồng đội ở HAGL - Ảnh 2.

Văn Lâm và Xuân Trường có cuộc tái ngộ trên đất Thái đầy cảm xúc. Ảnh: Phạm Huyền.

Ở trận này, Văn Lâm được bắt chính còn Xuân Trường vào sân từ băng ghế dự bị và có khoảng 10 phút thể hiện trên sân. Không có sự buồn bã, Xuân Trường giãi bày: "Những lần được thi đấu đều rất quý giá. Đội hình của Buriram United có nhiều cầu thủ xuất sắc, muốn được ra sân tôi phải cố gắng nhiều hơn và cũng cần được động viên nhiều hơn.

Sau 4 tháng, phong độ của tôi đang tốt dần lên. Thể lực và cảm giác bóng cũng tốt hơn nhiều so với ngày đầu mới đặt chân đến Buriram United. Khi không có sự khởi đầu tốt, tôi phải làm việc nhiều hơn nữa vì các cầu thủ đá cùng vị trí toàn những người tốt thôi".

Kể từ ngày sang Thái Lan, Xuân Trường chưa gặp phải vấn đề nào đáng lo về sức khoẻ nhưng anh cũng cho biết có cảm giác bị giảm cân vì thấy người nhẹ đi. Bên cạnh đó, tiền vệ 24 tuổi cũng bày tỏ nỗi nhớ khán giả, đồng đội ở CLB HAGL.

"Nếu ở gần, tôi có thể nói chuyện chia sẻ với mọi người, được làm điều đó thường xuyên hơn. Hiện tại, tôi vẫn thường gọi điện về cho mọi người ở nhà. Thật sự tôi rất nhớ khán giả, đồng đội ở CLB HAGL", Xuân Trường nói.

Xuân Trường tiếc nuối vì có ít thời gian gặp Văn Lâm, nói nhớ đồng đội ở HAGL - Ảnh 3.

Xuân Trường thi đấu khoảng 10 phút tại trận đấu với Muangthong United. Ảnh: Phạm Huyền.

Với chiến thắng này, Buriram United vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Thai League 1 với 22 điểm, kém đội đầu bảng Port FC 3 điểm nhưng còn 2 trận chưa đá. Ngày 29/5, Buriram United sẽ làm khách trước Chainat Hornbill, còn Muangthong United được thi đấu trên sân nhà gặp CLB Sukhothai.

Trận thua tối 26/5 đã là trận thua thứ 8 tại Thai League 1 mùa giải này của Muangthong United. Họ mới chỉ có 8 điểm sau 12 trận đấu, xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Văn Lâm trả lời phỏng vấn sau trận