Xót xa tâm sự của cô vợ kiếm 10 triệu/tháng nhưng phải nuôi cả gia đình vì chồng không kiếm ra tiền: “Mình không biết con đường tương lai sẽ về đâu”

Nguyệt , Theo Nhịp sống thị trường 20:00 04/08/2024
Chia sẻ

Khi nghĩ đến gánh nặng tài chính mà bản thân đang phải mang trên vai, cô vợ cảm thấy bất lực và mệt mỏi.

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính cá nhân, nỗi lòng của chị vợ khi tự phải gồng gánh chi tiêu của gia đình 3 người chỉ với mức lương vỏn vẹn 10 triệu/tháng khiến nhiều người không khỏi đồng cảm. Nguyên nhân đằng sau đó là vì chồng không kiếm được tiền, do bản tính.... quá hiền lành tử tế.

Cụ thể, cô nàng chia sẻ: "Chuyện là lương của em mỗi tháng được khoảng 10 triệu nhưng mọi chi phí từ A-Z một mình em phải lo hết. Em có 1 bạn nhóc 1 tuổi, vợ chồng em thuê nhà ở Hà Nội.

Chồng em thì hiền lành tử tế nhưng lại không kiếm ra tiền. Đi làm ở đâu cũng được 1 thời gian, không làm được họ lại cho nghỉ. Học Cao đẳng Công nghệ bằng loại giỏi đấy nhưng em cảm giác chồng em không được tư duy và không có sự nhạy bén trong công việc ấy ạ. Từ năm ngoái đến giờ đi xin việc ở đâu cũng chỉ làm được 1 tháng thử việc là họ lại cho nghỉ. Nhưng được cái chồng em rất tử tế và cũng phụ giúp em việc nhà. Em gồng gánh mệt mỏi quá các chị ạ. Các chị cho em xin lời khuyên được không ạ. Em cảm ơn".

Xót xa tâm sự của cô vợ kiếm 10 triệu/tháng nhưng phải nuôi cả gia đình vì chồng không kiếm ra tiền: “Mình không biết con đường tương lai sẽ về đâu”- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ở dưới phần bình luận, cô nàng chia sẻ bản thân đăng bài viết trong tâm trạng bất lực, mệt mỏi và đã khóc to lắm. Cô tâm sự: "Em không biết con đường của em đang đi sẽ về đâu nữa. Buông không được mà ở cũng không xong. Nếu như bạn ấy vừa không kiếm được tiền, vừa bất tài vô dụng, vừa đánh vợ chửi con thì em đã ko phải suy nghĩ nhiều thế này. Nhưng bạn ấy hiền lành tử tế. Chịu thương chịu khó và bố mẹ, gia đình bạn cũng rất tử tế hiền lành.

Nhiều lúc em cứ nghĩ chắc số bạn ấy chưa đến lúc kiếm được tiền hay sao mà bạn ấy lận đận vậy. Em cứ nghĩ vậy để cố gắng nhưng có lúc em mệt mỏi thật sự các anh chị ạ".

Cô nàng cho biết thêm, dù lận đận đường công việc song chồng cô rất chăm chỉ, khi nghỉ công việc này thì đã nhanh chóng tìm việc khác thay thế. Nhiều người gợi ý cô nàng khuyên chồng làm xe ôm công nghệ trong lúc tìm việc chính thức. Song cô cho biết, chồng cô ra ngoài nắng thì có thể bị ngất nên không đành nào để anh đi làm công việc này.

"Tử tế kiểu gì mà để hết gánh nặng cho vợ?"

Tựu chung lại, dẫu biết anh chồng là người tử tế và có chí cần tiến, song nhiều cư dân mạng vẫn nhận định cô nàng cần khuyên nhủ chồng cải thiện cả sức khoẻ và hướng tìm kiếm việc làm.

Suy cho cùng, về lâu dài, gánh nặng tài chính không thể đổ dồn lên vai vợ được, nhất là khi lương tháng của cô nàng không quá cao. Hiện, vợ anh còn kiếm được tiền, chứ đâu ai biết trước được tương lai, nhỡ công việc không thuận lợi mà cả hai vợ chồng đều không ai làm ra tiền, cuối cùng khổ cả mình và con.

Một số bình luận của cư dân mạng bên dưới bài đăng:

- Căng thật sự. Kiểu bỏ thì thương mà vương thì tội í, con cái có rồi bỏ chồng thì không nỡ. Tội nghiệp chồng bạn, tội nghiệp con thơ mà thân gái gồng gánh cả gia đình, dễ ức chế theo thời gian. Chồng bạn biểu hiện vậy là ngoại trừ sức khỏe yếu thì lại yếu tâm lý, yếu thần kinh và không có khả năng hòa nhập môi trường và chịu đựng được áp lực xã hội quá lớn. Nếu như bạn nam không hạ quyết tâm thì suốt đời sẽ khó thay đổi tính cách này lắm.

- Mình nghĩ bạn khuyên chồng xin làm bảo vệ tại các trung tâm thương mại hoặc tòa nhà, không cần nhiều sức khỏe. Hoặc chồng bạn nhận đưa đón các bạn học sinh đi học cũng được, xem quanh hàng xóm có ai cần đưa đón con thì nhận cho chồng làm. 

Xót xa tâm sự của cô vợ kiếm 10 triệu/tháng nhưng phải nuôi cả gia đình vì chồng không kiếm ra tiền: “Mình không biết con đường tương lai sẽ về đâu”- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

- Em có hỏi tại sao bạn ấy bị cho nghỉ việc không? Do sức khoẻ yếu quá hay do chuyên môn không tốt?

Nếu vì lý do sức khoẻ, muốn kiếm thêm thu nhập cho vợ nhưng đi làm năm bữa nửa tháng thì ốm và mệt thì công ty cho nghỉ là đúng. Vậy bạn ấy nên tìm những việc nhẹ nhàng hơn. Học công nghệ thì sửa chữa, bán đồ điện, điện tử, máy tính cho khu phố đó. Giờ công cụ online có, nhóm cư dân của khu phố có, chỉ cần đăng online là người ta gọi mình đến sửa - em nói chồng em xem có làm không?

- Công việc nhà là việc chung, không phải giúp ạ. Còn tử tế hiền lành phải đúng chỗ đúng người đúng lúc mới là ưu điểm, không thôi sẽ thành người nhu nhược, không có ý chí tiến thủ chị ạ. Nếu anh thật sự yêu thương gia đình, thì công này không ổn, anh tìm việc khác bù vào ngay, đơn cử là shipper giao hàng, thậm chí đi làm công nhân để lo cho vợ con. Chứ tử tế là tử tế như thế nào mà vợ con gồng gánh vậy mà cứ để trôi theo dòng nước vậy ạ.

- Tử tế kiểu gì mà để hết gánh nặng cho vợ gánh ạ? Mình chịu, mình không cảm thấy người như vậy là tử tế. Có thể hiền hay chậm chứ tử tế thì không. Hoặc bạn ấy đang bị bệnh tâm lý, mà lại có người để dựa dẫm (là bạn) nên cứ tiếp tục như thế.

Người yếu thì rèn luyện dần là khỏe, mỗi ngày tập thể dục 15 phút, nâng dần lên. Trừ khi là bị các bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng không tập luyện được. Chứ càng yếu càng phải tập, mới tập thì nhẹ nhàng thôi, nâng dần cường độ theo ngày.

Đã bằng giỏi thì có thể không lanh nhưng không thể quá dốt được. Chưa có việc thích hợp thì chạy xe ngày 4,5 tiếng kiếm thêm, làm bảo vệ, làm công nhân,.. thiếu gì việc. Vì có người nuôi, có người gồng gánh thay nên mới yếu đuối, vô dụng thôi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày