Vào chiều Chủ nhật (14/4), một gia đình tại Kariseri, Ấn Độ đã phải gánh chịu nỗi đau mất mát quá lớn khi ba thành viên tử vong do điện giật. Nạn nhân là anh R. Tirupathi (25 tuổi), vợ anh là chị Lalitha (23 tuổi, đang mang thai) và bà ngoại của anh là bà Packiyam (70 tuổi).
Sự việc đau lòng bắt nguồn từ việc anh Tirupathi, một người vận hành hệ thống âm thanh công cộng, đang lắp đặt đèn chiếu sáng cho lễ hội 45 ngày tại đền Mariamman địa phương. Ngôi đền này vừa tổ chức lễ vào tháng 3. Trong lúc lắp đặt, anh Tirupathi đã vô tình để dây đèn chạm vào đường dây điện cao thế khiến dây đèn bị nóng chảy và bốc cháy chỉ trong vài giây. Anh Tirupathi bị điện giật do tiếp xúc trực tiếp với dòng điện cao thế.
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, vợ và bà của anh Tirupathi đã lao đến cứu anh. Tuy nhiên, do không có kiến thức về an toàn điện, cả hai người cũng bị điện giật và tử vong tại chỗ cùng anh Tirupathi.
Hai người khác, anh Dharmar (28 tuổi, anh trai của Tirupathi) và K. Kavin Kumar (17 tuổi, em họ của Tirupathi), cũng bị điện giật khi cố gắng cứu Tirupathi. Họ đã được đưa đến bệnh viện Y khoa Virudhunagar cấp cứu.
Công việc của anh Tirupathi là cho thuê hệ thống âm thanh công cộng và đèn chiếu sáng. Tai nạn xảy ra khi anh đang cố gắng ném một cuộn dây điện qua dây cáp truyền hình nối với cột điện. Không may, cuộn dây này đã chạm vào đường dây điện cao thế dẫn đến thảm kịch đau lòng. Cảnh sát Amathur đang tiến hành điều tra vụ việc.
Nguồn: The Hindu