Xót xa cảnh người mẹ khóc ngất tại hiện trường phát hiện thi thể con trai chạy Grab nghi bị sát hại

Long Quyền, Theo Helino 11:25 29/09/2019

Khi tiếp nhận thi thể em Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá), là nam thanh niên chạy xe ôm công nghệ nghi bị sát hại, bà Thu (mẹ của S.) đau đớn gào khóc gọi tên con khiến không ai kìm được nước mắt.

Trước vụ việc nam sinh năm nhất chạy xe ôm công nghệ bị sát hại, sáng 29/9, gia đình em S. đã có mặt tại hiện trường vụ việc để tiến hành làm lễ cầu siêu cho nạn nhân xấu số.

Xót xa cảnh người mẹ khóc ngất tại hiện trường phát hiện thi thể con trai chạy Grab nghi bị sát hại - Ảnh 1.

Người thân ra hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân làm lễ cầu siêu.

Xót xa cảnh người mẹ khóc ngất tại hiện trường phát hiện thi thể con trai chạy Grab nghi bị sát hại - Ảnh 2.

Phải băng qua đoạn đường hẻo lánh để đến bãi đất hoang.

Sự ra đi của S. là một cú sốc vô cùng lớn đối với những người thân, bạn bè của S., đặc biệt là đối với bà Thu (mẹ của S.).

Đến hiện tại, bà Thu vẫn không thể tin được chuyện đau lòng xảy đến với gia đình mình. Càng không muốn tin người con trai của mình đã ra đi mãi mãi. Với bà Thu, đây là cú sốc quá lớn đối với một người mẹ khi mất đi con trai của mình.

Bà Thu cho biết khi nhìn thấy khu vực con trai nằm, bà như chết lặng và không dám nhìn.

Xót xa cảnh người mẹ khóc ngất tại hiện trường phát hiện thi thể con trai chạy Grab nghi bị sát hại - Ảnh 3.
Xót xa cảnh người mẹ khóc ngất tại hiện trường phát hiện thi thể con trai chạy Grab nghi bị sát hại - Ảnh 4.
Xót xa cảnh người mẹ khóc ngất tại hiện trường phát hiện thi thể con trai chạy Grab nghi bị sát hại - Ảnh 5.

Bà Thu đau đớn tột cùng, nhiều khi như chết lặng tại hiện trường.

"Có lẽ vì con không muốn để tôi nhìn thấy nó nên khi tôi tìm gần khu vực nơi con nằm nhưng không phát hiện ra. Đến khi công an tìm thấy tôi như chết lặng, tôi không dám nhìn vào con", bà Thu nghẹn ngào.

Theo bà Thu, khi còn học cấp 3 ở nhà, S. vẫn thường đi làm thêm phụ giúp mẹ. Trước khi nhập học lên Hà Nội, S. đã lên đây để chạy Grab kiếm thêm tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh.

Xót xa cảnh người mẹ khóc ngất tại hiện trường phát hiện thi thể con trai chạy Grab nghi bị sát hại - Ảnh 6.
Xót xa cảnh người mẹ khóc ngất tại hiện trường phát hiện thi thể con trai chạy Grab nghi bị sát hại - Ảnh 7.

Chị Nguyệt gào khóc trong đau đớn không thể đứng dậy nổi khi nhìn thấy thi thể em trai.

"Biết con đi chạy Grab tôi có khuyên thế nào cũng không được, chỉ kịp dặn con đi làm cẩn thận nhỡ xảy ra trộm cướp thì cứ đưa hết tài sản cho người ta rồi mà chạy lấy thân. Vừa dặn con được mấy hôm thì xảy ra chuyện.

Lần vừa rồi về thăm mẹ nó có đưa cho tôi 5 triệu đồng, còn những lần đi làm thêm ở nhà nhiều hay ít em nó đều đưa mẹ, đến giờ thì…", bà Thu nghẹn lại.

Xót xa cảnh người mẹ khóc ngất tại hiện trường phát hiện thi thể con trai chạy Grab nghi bị sát hại - Ảnh 8.

Người mẹ đau đớn trước chiếc xe chở linh cữu S. chuẩn bị đưa đi hỏa táng.

Từ hiện trường về Trung tâm pháp y Hà Nội, nhìn thấy thi thể con trai bà Thu gào khóc đau đớn khiến không ai kìm được lòng. Cũng chung nỗi đau mất người thân, Chị Ánh Nguyệt (chị gái S.) cũng đau đớn gọi tên em trai trong tuyệt vọng.

Theo ông Phùng Văn Tần (bố dượng của nạn nhân) cho biết, S. là người hiền lành, ngoan ngoãn và rất chịu khó. Sau khi biết tin S. mất tích, người thân trong gia đình ông đã bắt xe ra Hà Nội tìm kiếm S.

"Gia đình tôi giờ chỉ mong sao cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ án để người gây ra cái chết cho S. phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", ông Tần nói.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày