Xót thương gia cảnh cô giáo Hải Phòng tử nạn khi đi từ thiện ở Tuyên Quang

Minh Lý, Theo Gia đình và Xã hội 09:20 26/07/2019

Cho đến giờ, những thành viên trong đoàn thiện nguyện tới Tuyên Quang vẫn không thể tin nổi trước đó vài tiếng họ còn bên nhau, cười vui và phân công việc...

Chết trùng ngày giỗ cha

Ngay khi nhận được thông tin đoàn xe thiện nguyện của Cung Thiếu nhi Hải Phòng gặp nạn và 2 giáo viên tử vong tại chỗ, tất thảy đồng nghiệp của chị Trịnh Ngọc Bích Hà, SN 1979 và Vũ Thị Vân Anh, SN 1995 ở trường Tiểu học Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đều bàng hoàng đau đớn.

Họ không thể tin nổi mới chỉ cách đây vài tiếng còn thấy trên Facebook hình ảnh 2 đồng nghiệp hào hứng, tươi vui lên Hà Giang làm từ thiện.

Vũ Thị Vân Anh tuổi còn quá trẻ, vừa về trường công tác được 2 năm, tinh thần nhiệt huyết yêu đời, yêu nghề được bạn bè, đồng nghiệp tin yêu...

Xót thương gia cảnh cô giáo Hải Phòng tử nạn khi đi từ thiện ở Tuyên Quang - Ảnh 1.

Thi thể cô giáo Bích Hà được đưa về nhà tang lễ Việt Tiệp Hải Phòng ngay trong đêm

Thương Vân Anh bao nhiêu, đồng nghiệp lại xót xa cho gia cảnh của cô giáo Bích Hà bấy nhiêu. Cách đây khoảng 6 năm, hôn nhân của Hà tan vỡ. Ly hôn xong, cô ôm con gái về nhà bố mẹ đẻ ở ngõ 302 Văn Cao - Hải Phòng.

Vốn là con một, không có anh chị em ruột, bao tình thương, niềm hy vọng của gia đình đều được đặt vào Hà. Năm 2016, cha của Hà mất, căn nhà chỉ còn 3 người phụ nữ (mẹ, Hà và con gái 13 tuổi) sống cùng. Trước ngày đi Hà Giang từ thiện, biết trùng lịch ngày giỗ cha, Hà bàn với mẹ cúng giỗ sớm hơn mọi năm để yên tâm theo đoàn. Ai ngờ, buổi chiều ngày 23/7 khi Hà tử nạn cũng trùng với ngày giỗ cha cô.

Xót thương gia cảnh cô giáo Hải Phòng tử nạn khi đi từ thiện ở Tuyên Quang - Ảnh 2.

Đêm cùng ngày, thi thể của Hà và đồng nghiệp trẻ Vân Anh được di chuyển về tới Hải Phòng. Nhà neo người nên việc tang lễ của Hà do trường Tiểu học Lê Hồng Phong và họ mạc đứng ra lo liệu.

Từ 8 giờ tối, hàng chục đồng nghiệp và người thân, bạn bè biết tin thi thể cô đang được đưa về đã đến nhà tang lễ BV Việt Tiệp (đường Trần Nguyên Hãn) trực đón bạn. Con gái Hà tâm lý hoảng sợ, không dám lên.

Xót thương gia cảnh cô giáo Hải Phòng tử nạn khi đi từ thiện ở Tuyên Quang - Ảnh 3.

Con gái duy nhất của cô giáo Bích Hà luôn sợ sệt không dám gần mẹ

Chiều 25/7, đám tang cô giáo trẻ Vũ Thị Vân Anh được nhà trường và phía gia đình phối hợp tổ chức tại nhà tang lễ Viện Y học Hải quân. Rất đông người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến chia buồn cùng gia đình, thăm viếng em.

Sáng cùng ngày, tại Khu đô thị Vườn Hồng(quận Hải An, Hải Phòng), lễ tang em Trần Thị Minh Ánh - thành viên trẻ tuổi nhất đoàn thiện nguyện bị tử nạn cùng 2 cô giáo trên được gia đình tổ chức.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, chiều 23/7, chiếc xe 29 chỗ BKS 15B- 027.92 chở 21 thành viên gồm cán bộ Cung Thiếu nhi Hải Phòng và 12 thầy cô giáo khối Tiểu học lên Hà Giang làm từ thiện đã gặp nạn. Hai cô giáo trường tiểu học Lê Hồng Phong xấu số tử vong ngay ít phút, còn cô gái trẻ 19 tuổi theo mẹ đi với đoàn cũng tử vong ngay trong đêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày