“Người mẹ điên" ú ớ nhìn con gái mắc bệnh nặng nằm thoi thóp, càng đau hơn khi kẻ xâm hại mình là gã hàng xóm đã 60 tuổi

Văn Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 07:01 23/04/2022

Sau khi bị người hàng xóm được em gọi là "ông ngoại" dụ dỗ, xâm hại tình dục dẫn đến sinh con, Kim Vỹ Đang bắt đầu làm mẹ ở tuổi 18. Có điều đứa trẻ vừa chào đời đã mắc phải chứng tim bẩm sinh, viêm phổi khiến người mẹ khờ chết lặng…

Mẹ khờ làm mẹ!

17h chiều 21/4, qua khe cửa phòng Hồi sức tích cực chống độc, BV Sản Nhi Trà Vinh, Kim Vỹ Đang (18 tuổi, ngụ xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần) cố nhìn đứa con gái nhỏ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Chốc chốc lại chạy về phía chú Kim Thanh Sang (55 tuổi, cha của Đang) ú ớ đòi vào thăm con gái nhỏ.

Mới 3 tháng tuổi, Bắp đã phải chịu đau đớn vì chứng bệnh tim bẩm sinh, viêm phổi nặng

Kim Ngọc Kiều (3 tháng tuổi, thường gọi bé Bắp) là con gái của Đang và người đàn ông 60 tuổi (hàng xóm). Sau khi người mẹ ruột bỏ đi từ lúc 4 tuổi, Kim Vỹ Đang sống tạm bợ cùng với chú Sang trong căn nhà lá ở ấp Kinh, xã Hùng Hòa.

Ban ngày, chú Sang đi mần mướn, ai kêu gì làm nấy, Vỹ Đang ở nhà một mình. Cũng vì khờ khạo, từ nhỏ đã chậm phát triển, mức độ tâm thần nặng (F72) nên sau khi qua nhà hàng xóm chơi, Đang bị người đàn ông 60 tuổi dụ dỗ, xâm hại tình dục. Đến tháng 8/2021, cô Hoa (bác dâu) thấy bụng của đứa cháu gái to bất thường, đưa đi kiểm tra thì tá hỏa khi cái thai đã hơn 4 tháng tuổi.

“Người mẹ điên ú ớ nhìn con gái mắc bệnh nặng nằm thoi thóp, càng đau hơn khi kẻ xâm hại mình là gã hàng xóm đã 60 tuổi - Ảnh 2.

Nụ cười ngây dại của Vỹ Đang, 18 tuổi em đã phải làm mẹ sau khi bị người hàng xóm 60 tuổi xâm hại tình dục

"Ban đầu hỏi con bé nó nói có vợ đâu mà có bầu, nó khờ lắm, cô mới chở nó ra y tế xã để thử thì lên 2 vạch rồi mới đi trình báo công an. Nó gọi ông đó là 'ông ngoại', ổng 60 tuổi rồi, cũng ở gần đây, nó qua nhà ổng chơi thì mới bị như vậy. Nghe nó kể mà cô chết lặng, con bé khờ khạo có biết gì đâu mà làm như vậy…", cô Sơn Thị Hoa nghẹn lời.

Sau khi làm đơn tố cáo người hàng xóm 60 tuổi đến cơ quan chức năng, Kim Vỹ Đang cũng được đưa đi giám định mức độ tâm thần, đồng thời vì cái thai của em quá lớn, không thể phá được nên gia đình chấp nhận để em sinh con.

Giấy chứng nhận mức độ tâm thần của Vỹ Đang, người bác dâu đau đớn kể lại ngày phát hiện đứa cháu mang thai

Ngày 28/1/2022, sau 9 tháng 10 ngày mang trong mình đứa con gái nhỏ, bé Bắp cũng chào đời trong niềm hạnh phúc của Vỹ Đang. Ngày 9/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú đã trả kết quả giám định AND, xác định ông Đ. (60 tuổi, ngụ xã An Quảng Hữu) chính là cha ruột của bé Bắp, tiếp tục củng cố hồ sơ để có bước xử lý tiếp theo.

"Từ lúc con bé nó mang thai đến lúc bé Bắp chào đời, phía ông Đ. cũng không đến thăm hỏi gì. Con bé thì nó khờ, thương con lắm nhưng có lần nó lấy nước lạnh pha sữa cho Bắp, nhìn cảnh 2 mẹ con quấn quýt bên nhau, cô không chịu được. Giờ thì 2 mẹ con nó mỗi người một nơi…", nói đến đây, cô Hoa bật khóc.

"Bé Bắp mắc bệnh nặng quá, giờ nằm thoi thóp trên bệnh viện, cha của nó (chú Sang) lên nuôi 4 tuần rồi, không biết có qua nổi không nữa".

“Người mẹ điên ú ớ nhìn con gái mắc bệnh nặng nằm thoi thóp, càng đau hơn khi kẻ xâm hại mình là gã hàng xóm đã 60 tuổi - Ảnh 4.

Sức khỏe của Bắp ngày một suy yếu khi phải dùng đến máy thở mới giữ được tính mạng

Mỗi ngày lên viện, nhìn đứa con gái nhỏ đau đớn trên giường bệnh, người mẹ khờ đau xót, chẳng biết cách nào để giúp con

Theo cô Hoa, sau khi Bắp gần được 2 tháng tuổi, vì thường xuyên đau ốm nên gia đình đưa con đi bệnh viện. Kết quả thăm khám của bác sĩ cho thấy Bắp bị tim bẩm sinh, giờ chuyển qua suy tim, viêm phổi nặng, phải nhập cấp cứu tại phòng Hồi sức tích cực chống độc, tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ nói tui chuyển viện cho cháu, mà tui không có tiền…

Ngồi trước cửa phòng Hồi sức, chú Kim Thanh Sang (55 tuổi) tỏ vẻ mệt mỏi sau 4 tuần ròng rã túc trực tại bệnh viện để nuôi đứa cháu ngoại bất đắc dĩ.

“Người mẹ điên ú ớ nhìn con gái mắc bệnh nặng nằm thoi thóp, càng đau hơn khi kẻ xâm hại mình là gã hàng xóm đã 60 tuổi - Ảnh 6.

Chú Sang nấc nghẹn khi nhắc đến hoàn cảnh của gia đình

Cô Hoa phải chạy vạy khắp nơi để xin sữa tã cho bé Bắp

Do bệnh tình của Bắp diễn tiến xấu, lại bị tim bẩm sinh nên bác sĩ ngỏ ý gia đình nên đưa bé lên tuyến trên (TP.HCM) để tiếp tục chạy chữa, phẫu thuật tim cho con. Nhưng vì trong người không còn tiền, chú Sang nuốt nước mắt xin bác sĩ cho ở lại bệnh viện điều trị, không dám chuyển lên thành phố.

"Từ lúc bả bỏ đi, tui ở với con Đang, rồi nó có bầu, tui buồn lắm. Giờ cháu mình như vậy nữa, đã không tiền mà còn gặp bệnh quái ác.

Sữa tã tui tự mua hết, mấy người hàng xóm rồi bà con gom ít ít cho rồi mua, chứ đi lên thành phố, tui không có dám, có tiền đâu mà chuyển viện", chú Sang nghẹn lời.

Căn nhà xập xệ nằm sâu ở ấp Kinh là nơi sinh sống của 2 cha con chú Sang

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống dựa vào mần thuê cuốc mướn nên cuộc sống của 2 cha con chú Sang chỉ đắp đổi qua ngày. Từ khi bé Bắp được chào đời, gia đình lại rơi vào cảnh túng quẫn, đến khi đứa trẻ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình rơi vào cảnh cùng cực.

"Thấy con bé bị vậy tui cũng buồn, mà giờ không biết tính sao cả. Mẹ nó thì ở dưới nhà nhờ bà cô coi hộ, tui thì lên đây nuôi cháu ngoại. Mấy hôm trước con Đang lên thăm con nó, nói đòi ở đây luôn không muốn về. Nó khờ vậy cũng biết thương con", chú Sang tâm sự.

“Người mẹ điên ú ớ nhìn con gái mắc bệnh nặng nằm thoi thóp, càng đau hơn khi kẻ xâm hại mình là gã hàng xóm đã 60 tuổi - Ảnh 9.

18 tuổi, lại bị chậm phát triển, mức độ tâm thần nặng, Vỹ Đang chỉ biết từ ngày có con, em ít đi chơi hơn, lúc nào cũng nhớ đến đứa con gái nhỏ bệnh tật

Đưa bàn tay chỉ về phía đống sữa tã dành cho bé Bắp, Vỹ Đang thỏ thẻ: "Đang thương Bắp, muốn Bắp khỏe lại" rồi nhìn về phía cánh cửa phòng hồi sức.

Sau 3 tháng được tập tành làm mẹ, dù không tận tay chăm sóc, lo lắng mọi việc cho con gái nhỏ nhưng tình yêu thương, sự quan tâm của Vỹ Đang dành cho Bắp không hề kém bất cứ người mẹ nào. Có điều, đứa con gái nhỏ lại đang chịu sự giày vò, đau đớn của bệnh tật…

"Tui chỉ mong con bé có cơ hội để được sống, nó còn nhỏ quá, mẹ nó lại tâm thần khờ khạo, nhìn con, nhìn cháu, tui chỉ biết khóc mà thôi", chú Sang nghẹn ngào.

Hiện tại, các bác sĩ tại BV Sản Nhi Trà Vinh vẫn đang tích cực điều trị tình trạng viêm phổi cho Bắp. Hi vọng một vài ngày tới, các chỉ số của bé tốt lên, gia đình sẽ chuyển tuyến lên TP.HCM để giúp bé có một cơ hội sống tiếp...

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chú Sang, chúng tôi hi vọng quý độc giả gần xa có thể quan tâm, hỗ trợ để bé Bắp có điều kiện được tiếp tục được chữa trị.

Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại của chú Sang: 0339896381, cô Hoa (bác dâu của Vỹ Đang): 0339896390.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1027890831.

Chủ tài khoản: Kim Thanh Sang, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Xin chân thành cảm ơn!

https://kenh14.vn/xot-canh-nguoi-me-dien-u-o-nhin-con-gai-3-thang-tuoi-mac-benh-nang-nam-thoi-thop-dau-don-khi-ke-xam-hai-da-60-tuoi-song-gan-nha-20220422162002795.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày