Xin chào! Tôi là bạch tuộc và đây là 5 sự thật về tôi mà các ông chẳng biết gì

Oct, Theo Helino 21:39 07/05/2018

Hôm nay tôi sẽ cho các ông hiểu được rằng bạch tuộc là loài "cool ngầu" đến như thế nào.

Chào các ông, tôi là một con bạch tuộc.

Chắc các ông đều biết tôi. Ông nào hay ăn đồ nướng chẳng đôi lần gọi vài thằng tôi phiên bản tẩm ướp gia vị sốt chua ngọt đầy đủ? Rồi thi thoảng, tôi cũng xuất hiện trên TV với vai trò diễn viên bị quay lén, oai đáo để.

Nhưng thực ra bản thân tôi là một giống loài phi phàm lắm, hơn những gì các ông thấy trên bàn ăn nhiều.

1. 3 tim, 9 não và một dòng máu xanh

Xin chào! Tôi là bạch tuộc và đây là 5 sự thật về tôi mà các ông chẳng biết gì - Ảnh 1.

Nếu yêu thật lòng là yêu bằng cả trái tim, thì tuộc tôi có thể yêu một lúc 3 cô. Đơn giản là vì tôi có đến 3 quả tim cơ.

Nghe phong thanh từ mấy nhà khoa học hay bắt tôi về nghiên cứu, thì 2 quả là để bơm máu ra mang, còn 1 là bơm cho toàn cơ thể. Ngoài ra thì hình tôi có một trung khu não khá lớn, nó kéo cả ra 8 xúc tu xung quanh. Nghĩa là về cơ bản, mỗi cái xúc tu đều có thể tự mình vận động, vì thế mới bảo tôi có đến 9 bộ não.

Còn về máu, thì máu của tôi màu xanh, giống mấy đồng loại từ sao Hỏa mà thỉnh thoảng xuất hiện trên TV ấy. Nghe đồn là vì trong đấy có nhiều đồng hơn sắt, nên mới mang màu sắc kỳ dị như vậy.

2. Tự tin là bậc thầy ngụy trang đẳng cấp nhất thế giới

Đố các ông tìm được con nào nào đổi trắng thay đen giỏi như thằng tuộc này luôn nhé?

Xin chào! Tôi là bạch tuộc và đây là 5 sự thật về tôi mà các ông chẳng biết gì - Ảnh 2.

Nghe đồn, hình như trong da của tuộc tôi có cái gọi là túi sắc tố, có thể đóng mở được. Mỗi lần đóng ra mở vào là như biến mất luôn.

Trước giờ nhiều người cứ nghĩ mấy nhóc tắc kè hoa là ngụy trang giỏi. Nhưng mà quên đi nhé! Tắc kè hoa chỉ đổi được một số màu thôi, còn tụi này màu nào cũng đổi được.

Chỉ có bọn mực ống là so sánh được với tuộc tôi thôi, nhớ đấy!

3. Tôi khôn hơn mấy thằng cá heo nhiều

Xin chào! Tôi là bạch tuộc và đây là 5 sự thật về tôi mà các ông chẳng biết gì - Ảnh 3.

Tin hay không thì tùy, nhưng mấy nhà khoa học của các ông đánh giá tuộc tôi là một trong những loài thông minh nhất.

Mà thật đấy! Tôi học rất nhanh, nhanh hơn mấy thằng cá heo nhiều. Tôi có thể học cách chơi rubik chỉ sau 1 tuần - cái này thì không chỉ cá heo mà có khi loài người các ông cũng chưa chắc bằng tôi đâu. Thả tôi vào một cái bình, vài phút sau tôi thoát ra luôn cho mà xem.

Nhưng nói cho oách vậy thôi, chứ tôi chỉ hơn được lũ cá heo ở khoản giải đố. Đổi lại, chúng nó đoàn kết hơn tuộc tôi, sống thành xã hội, thậm chí nói chuyện được với nhau. 

4. Nọc độc mạnh nhất 

Thực ra, họ nhà bạch tuộc chúng tôi loài nào cũng có độc hết. Nhưng đừng lo, vì hầu hết đều rất nhẹ, chẳng gây ra hiệu ứng gì với con người.

Xin chào! Tôi là bạch tuộc và đây là 5 sự thật về tôi mà các ông chẳng biết gì - Ảnh 4.

Tuy nhiên nếu gặp phải anh tuộc vòng xanh thì nhớ tránh xa ra. Anh này có nọc độc được xếp vào hàng đỉnh của đại dương. Chết như chơi đấy.

5. Ai sợ cá mập cơ?

Xin chào! Tôi là bạch tuộc và đây là 5 sự thật về tôi mà các ông chẳng biết gì - Ảnh 5.

Ai cũng bảo cá mập là hung thần của biển cả. Nhưng mà bè lũ tuộc tôi vẫn đánh chúng nó như con vậy đó.

Tất nhiên, mấy em cá mập bị săn không phải cá mập trắng rồi. Chúng tôi chỉ chọn cá mập "cùng size" thôi, mà bé hơn thì càng tốt. Nếu gặp mấy ông cá mập khổng lồ thì đơn giản thôi: cứ ngụy trang là xong hết.

Tham khảo: National Geographic, BBC...