Xem "Sex and the City" nhiều lần tôi mới phát hiện: Không phải cách yêu mà là cách lựa chọn!

VV, Theo Thanh niên Việt 11:50 31/08/2024
Chia sẻ

Có thể nói đây là kim chỉ nam sớm nhất cho sự trưởng thành của phụ nữ.

"Tôi quyết tâm nắm bắt từng ngày và tận hưởng từng ngày. Tôi không sợ già đi, thay đổi và thất vọng, miễn là tôi không bỏ cuộc".

Đã 26 năm kể từ khi tập đầu tiên của Sex and the City lên sóng vào ngày 6/6/1998. Mặc dù tôi đã xem bộ phim truyền hình này không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi từng nhân vật, từng câu truyện và từng câu thoại. Nó cho tôi biết rằng sự độc lập của phụ nữ là tập trung nhiều hơn vào suy nghĩ và tâm hồn của chính họ, để họ có thể tiếp tục trở nên xinh đẹp cho dù đang ở độ tuổi nào.

Sex and the City đã được nhiều nhà phê bình phim liệt vào danh sách phim điện ảnh/phim truyền hình "phải xem dành cho phụ nữ trưởng thành". Có thể nói đây là kim chỉ nam sớm nhất cho sự trưởng thành của phụ nữ.

Sex and the City chủ yếu khai thác câu chuyện của bốn người bạn thân dưới góc nhìn của Carrie.

Chúng ta không cần giống ai, hãy chọn lọc và dung hoà

Charlotte: Cô ấy là một cô gái ngọt ngào, từ khi còn nhỏ đã mơ ước được làm công chúa. Cô ấy bị tổn thương nhưng không thể nói ra được một lời gay gắt nào. Cô ấy mong chờ đám cưới và hy vọng sẽ lập gia đình càng sớm càng tốt.

Xem "Sex and the City" nhiều lần tôi mới phát hiện: Không phải cách yêu mà là cách lựa chọn!- Ảnh 1.

Charlotte là cô gái ngọt ngào

Căn hộ của Charlotte luôn có những bó hoa lớn và đồ sứ trên bàn ăn phải theo bộ. Cô luôn sống một cách tích cực và tâm huyết với tất cả mọi thứ trong cuộc sống.

Trang tựa của cuốn sách do Carrie viết có ghi: Đối với tất cả phụ nữ độc thân, đặc biệt là bạn gái Charlotte của tôi, cô ấy là người lạc quan về mặt đạo đức nhất và luôn tin tưởng vào tình yêu.

Miranda: Cô ấy là một phụ nữ có năng lực định hướng kinh doanh với mái tóc ngắn gọn gàng và bộ vest chuyên nghiệp.

Miranda dũng cảm tiến về phía trước ở nơi làm việc nhưng lại do dự về mặt cảm xúc, sợ người khác sẽ "đột nhập" và làm mất đi không gian riêng của cô ấy. Đương nhiên, trước tình yêu, ngay cả trái tim sắt đá cũng biến thành mềm mại.

Xem "Sex and the City" nhiều lần tôi mới phát hiện: Không phải cách yêu mà là cách lựa chọn!- Ảnh 2.

Samantha: Một nữ doanh nhân quan hệ công chúng hiểu biết, là người táo bạo và dám theo đuổi tình yêu.

Xem "Sex and the City" nhiều lần tôi mới phát hiện: Không phải cách yêu mà là cách lựa chọn!- Ảnh 3.

Cô sợ bị ràng buộc trong bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào, nhưng cuối cùng cô lại bị thay đổi bởi cái nhìn bền bỉ về tình yêu của người bạn trai kém mình rất nhiều tuổi. Kịch bản bị chinh phục trong trò chơi tình ái này là kịch bản cảm động nhất.

Trong 4 cô gái, Samantha còn mang phong thái của một người chị cả. Cô che chở cho chị em mình trước gió mưa, chiến đấu chống lại bệnh tật mà không hề tỏ ra yếu đuối, không bao giờ nhượng bộ.

Carrie: Cô ấy là người viết chuyên mục tình cảm và là một kẻ cuồng tình yêu. Cô ấy nói rằng con đường làm con gái độc thân đôi khi rất khó khăn nên bạn phải có một đôi giày tốt. Ở thành phố, cô mặc váy xòe và đi giày cao gót, đi dạo khắp nơi, hẹn hò, suy nghĩ và viết lách.

Xem "Sex and the City" nhiều lần tôi mới phát hiện: Không phải cách yêu mà là cách lựa chọn!- Ảnh 4.

Carrie là kẻ cuồng tình yêu

Cô ấy độc lập và quyến rũ, thẳng thắn và ngây thơ, sôi nổi và nhạy cảm. Cô ấy ngày càng thất vọng trong tình yêu nhưng vẫn luôn mỉm cười tận tâm như một đứa trẻ mỗi khi yêu.

Vẻ ngoài cảm xúc của cô ấy rất mãnh liệt, nóng bỏng và thuần khiết, và cô ấy chỉ lắng nghe trái tim của chính mình.

Carrie luôn ngồi ở bàn làm việc trước cửa sổ căn hộ, viết hết câu hỏi này đến câu hỏi khác cho chuyên mục cảm xúc tiếp theo.

Mỗi cô gái nên có thế giới tâm hồn độc lập

Tại đô thị nhộn nhịp của New York, cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió và họ thường cảm thấy lo lắng về chuyện tình cảm.

Họ sợ không tìm được "tình yêu đích thực" hơn là "sợ già không lấy được chồng"; họ bàn luận "chế độ một vợ một chồng" hơn là nghĩ đến việc "làm sao trói buộc trái tim đàn ông". Họ nghĩ về "đàn ông tuổi 20 nhìn thấy những điểm sáng khác biệt nào ở tôi" thay vì khoe khoang "cách lừa một chú sói nhỏ"...

Trong mắt họ, họ khao khát tình yêu và theo đuổi tình yêu nhưng họ sẽ không đánh mất chính mình vì tình yêu.

Họ độc lập, quan tâm đến cảm xúc của bản thân, hiểu rõ trong lòng mình muốn có một cuộc sống và người bạn đời như thế nào.

Bốn cô gái thăng trầm trong biển tình. Những người đàn ông xung quanh họ thay đổi hết lần này đến lần khác nhưng mối quan hệ giữa bốn cô gái ngày càng bền chặt hơn theo thời gian. Quan trọng nhất, họ luôn trung thành với trái tim và ước mơ của mình, không bao giờ mơ hồ và sống theo phong cách sang trọng của những cô gái độc thân ở thành phố New York rộng lớn.

Chịu trách nhiệm về bản thân là khoản đầu tư tốt nhất trong cuộc sống

Trong số 4 người ở Sex and the City , Samantha là người tự cao nhất. Câu thần chú của Samantha là: "Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ cần tôi có thể thở, tôi sẽ mặc bộ quần áo tôi muốn mặc và yêu những người đàn ông mà tôi muốn yêu".

Mối quan hệ cuối cùng của Samantha trong phim cũng vừa đáng xấu hổ lại vừa thuyết phục. Bạn trai của cô còn trẻ, cực kỳ đẹp trai và sự nghiệp diễn xuất đang trên đà phát triển. Nhưng khi Samantha bỏ lại mọi thứ ở New York để cùng bạn trai tới Los Angeles, cô không thể chịu đựng được nữa, cô nhận ra mình đã dần đánh mất chính mình dù cả hai vẫn yêu nhau.

Khi gần 50 tuổi, bạn chọn buông bỏ bản thân và có tình yêu, hay chọn giữ mình nhưng tự do?

Samantha lựa chọn rời bỏ mối quan hệ và nói ra sự thật: "Anh yêu em nhưng anh yêu bản thân mình hơn".

Ngoài đời thực có bao nhiêu người đã đánh mất chính mình trong tình yêu và hôn nhân, hay đến phút thứ 89 bạn vẫn đủ tỉnh táo như Samantha?

Xem "Sex and the City" nhiều lần tôi mới phát hiện: Không phải cách yêu mà là cách lựa chọn!- Ảnh 5.

Một khi đã yêu, những chủ đề bạn nói chuyện với bạn bè luôn xoay quanh nửa kia của bạn, và thời gian rảnh rỗi của bạn luôn gắn liền với đối phương. Biết bao người đã trở nên xa lạ với bạn bè và những điều mình yêu thích sau khi yêu hoặc kết hôn.

Hãy quay lại và nhìn vào cuộc sống của chính mình, thứ bạn thực sự cần là gì?

Những người dễ dàng đánh mất chính mình trong các mối quan hệ thường không có những mối quan hệ suôn sẻ. Theo đuổi tình yêu là điều tuyệt vời, nhưng hãy nhớ, đó không phải ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày